giAnG_cOi
27-02-2010, 04:55 PM
Nắm tay em thật chặt nhé anh!
Em nhớ anh nhiều lắm,thật đấy.Ban chiều gặp nhau,nhưng em cảm giác như chúng ta chưa gặp vậy,hum nay anh mệt,trông sắc mặt anh buồn lắm,chỉ cần thấy anh buồn hay mệt mỏi thôi là tim em rất đau rồi,và cũng chỉ cần điều đó có thể làm em khóc đc thì em cũng ko hiểu tình cảm mình dành cho anh sâu sắc đến mức nào rồi.Em lên ngồi cùng anh,anh chỉ bảo ngồi xuống đây thôi,rồi lại chúi mắt vào cái điện thoại chơi điện tử,anh ko nói chuyện cùng em như mọi khi,anh cũng chẳng xuống chỗ em ngồi cùng,híc lạ quá.Hôm nay dường như anh hờ hững với em quá,em ko hiểu,vì tại sao hay chỉ vì anh mệt mỏi nên mới vậy.Cả tối em nhớ anh,thao thức ko ngủ đc,em sợ anh buồn,sợ anh mệt,em ko biết h này anh có nhớ em ko,rồi em ngủ,mơ thấy anh,chợt tỉnh giấc,lại nằm nghĩ bâng khuâng,cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy nữa,bây giờ em chỉ cần có anh,chỉ cần 1 mình anh thôi,ở bên em.Mỗi khi chúng ta ngồi bên nhau em thường trêu anh hãy tránh xa ko nóng,em nói đùa đấy,thực ra em muốn đc ngồi gàn anh mãi.Giá như bây h có anh ở đây,giá như có anh đang ôm em nhỉ,em sẽ ko phải lo lắng thế này.Hứa với em,dù chuyện gì xảy ra thì anh cũng đừng rời xa em nhé,em yêu anh nhiều lắm.
Em nhớ anh nhiều lắm,thật đấy.Ban chiều gặp nhau,nhưng em cảm giác như chúng ta chưa gặp vậy,hum nay anh mệt,trông sắc mặt anh buồn lắm,chỉ cần thấy anh buồn hay mệt mỏi thôi là tim em rất đau rồi,và cũng chỉ cần điều đó có thể làm em khóc đc thì em cũng ko hiểu tình cảm mình dành cho anh sâu sắc đến mức nào rồi.Em lên ngồi cùng anh,anh chỉ bảo ngồi xuống đây thôi,rồi lại chúi mắt vào cái điện thoại chơi điện tử,anh ko nói chuyện cùng em như mọi khi,anh cũng chẳng xuống chỗ em ngồi cùng,híc lạ quá.Hôm nay dường như anh hờ hững với em quá,em ko hiểu,vì tại sao hay chỉ vì anh mệt mỏi nên mới vậy.Cả tối em nhớ anh,thao thức ko ngủ đc,em sợ anh buồn,sợ anh mệt,em ko biết h này anh có nhớ em ko,rồi em ngủ,mơ thấy anh,chợt tỉnh giấc,lại nằm nghĩ bâng khuâng,cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy nữa,bây giờ em chỉ cần có anh,chỉ cần 1 mình anh thôi,ở bên em.Mỗi khi chúng ta ngồi bên nhau em thường trêu anh hãy tránh xa ko nóng,em nói đùa đấy,thực ra em muốn đc ngồi gàn anh mãi.Giá như bây h có anh ở đây,giá như có anh đang ôm em nhỉ,em sẽ ko phải lo lắng thế này.Hứa với em,dù chuyện gì xảy ra thì anh cũng đừng rời xa em nhé,em yêu anh nhiều lắm.