Xem đầy đủ chức năng : Nghêu Ngao
Say Tình
27-02-2010, 11:27 AM
Nghêu ngao hát Say Tình của Mr. Đàm. Tình cờ ra đời nick và topic nhật ký này. Bắt đầu viết nhật ký này.
Nhật ký ơi, nhật ký à. ...... ( im lặng ), tao chả biết viết cái gì cả. Đang nghĩ xem có chuyện gì hay ho để kể với mày không. Sau khi nghêu ngao Say Tình thì tao đang nghe Lambada ( tình cờ máy chuyển sang bài này ), hehe, bài này năm tốt nghiệp cấp 3 tao đã mời 2 đứa con gái ra nhảy cùng. Ở dưới hàng chục đứa vỗ tay ầm ầm, 3 đứa kẹp hông kẹp tay nhau mà nhảy, hehe, giờ nghĩ lại thấy vui. Sau đó tao còn hát nhép I Need To Know, 1 bữa hoàng tráng. Đã mấy năm rồi nhỉ, hehe, gần 8 năm rồi.
Giờ mọi người chẳng mấy ai gọi tao "thằng ranh con" nữa cả, tao được lên chức "anh già" mày ạ. Nghĩ mà cũng tủi thân tủi phận, tại sao lại là "anh già" mà không là "anh yêu" nhỉ ?? Tao thề tao hứa tao đảm bảo rằng tao không có người yêu, thế mà mấy đứa mất dạy cứ bảo tao "đào hoa Casanova" là sao nhể??
Lại nói chuyện đào hoa, tao nghĩ tao đào phân thì đúng hơn. Rõ ràng rồi, nếu đào hoa thì đã chẳng ở nhà viết vớ vẩn và hát nghêu ngao vào tối thứ 7 cả. Hehe, thật ra là có đứa bạn rủ đi chơi, nhưng nghĩ cảnh 2 thằng già ngồi uống bia nhắm khô mực cũng cám cảnh mày ạ. Thế nên tao ở nhà.
Lại nữa, tao lại quên không cạo râu. Tự dưng nhớ câu hát chế "Đã lâu rồi không ngồi đếm râu" :so_funny: Đã có cuộc khảo sát nào xem râu mọc nhanh hơn hay tóc mọc nhanh hơn chưa nhể :so_funny:
Hay tối nay vào night club chơi đi nhể, vào đấy rửa mắt tí. Ô, nhiều lần tao vào các em 9x mơn mởn show hàng, phê lắm.
Thôi, giờ out đây.
Say Tình
28-02-2010, 04:59 AM
Nhật ký ơi nhật ký à. Hôm qua có đứa con gái rủ tao chơi trắc nghiệm, sau 1 hồi thì ra những kết quả như sau : ( nhớ được gì thì tao kể ra thôi )
Đầu tiên nó hỏi tao khi hôn bạn gái, anh thường đặt tay ở đâu. Tao suy nghĩ rồi trả lời là ở hông. Thế là nó "eo ơi" 1 tiếng rồi copy kết quả : Tình yêu này tương đối "chín" và tràn đầy ham muốn. Có thể thấy chàng là người có tính cách mạnh mẽ và hiếu thắng, rất hiểu tâm lý phụ nữ nhưng cũng có thể nói chàng như một "con sói háo sắc" nguy hiểm nhưng đầy cuốn hút.
Copy để tao đọc rồi nó lại "eo ơi" 1 tiếng nữa. Bố nhà nó, tao đọc xong cũng còn phải eo ơi nữa là nó :so_funny: Thế là tao rủ nó chơi vẽ trên yahoo Doodle, không trắc nghiệm nữa. Lúc tao đang vẽ con bò, nó hỏi tao "nếu ai vẽ linh tinh vào ảnh của anh với người yêu, anh tức không?" - Tức chứ.
Con ranh, nó lại dụ tao trắc nghiệm tiếp. Kết quả câu này hơi giống câu trước, mẹ, trắc với chả nghiệm. Sau hơn 1 tiếng chat chit trắc nghiệm vẽ vời vớ vẩn, tao quên chưa hỏi nó tên gì, tại sao có nick tao. Tao chỉ biết nó 16 tuổi, thích otaku ( otaku là cái gì ), anime..v..vv toàn thứ vớ va vớ vẩn.
Cũng thắc mắc sao hôm qua tao rảnh rỗi chat chit vớ vẩn với đứa kém tao gần chục tuổi nhể. Đâu, hôm qua ngồi vẽ vời là chính, nó vẽ anime, tao vẽ trâu vẽ bò, hehe. Nói chuyện với nó cũng vui, nhí nha nhí nhố.
À, nói chuyện bạn bè, tao nhớ có lần một đứa kể tao nghe nó ghét những ai trên 4rum, trên blog. Nghe nó rủa mà tao buồn cười. Mày biết câu "Trong cuộc đời ta gặp 80% số người ghét ta hoặc ta ghét, chỉ 20% còn lại là thương mến". Sống thực đã đ.éo ăn ai còn đòi ghét này ghét nọ khi sống ảo :so_funny:
Tao đoán cũng vài người không ưa tao, nhưng kệ mẹ chúng nó thôi. Không ưa làm được cái chó gì. Tao cũng không ưa mấy đứa nhưng cũng chẳng làm được gì chúng nó, thế nên kệ, đek quan tâm :D
Đang viết thì có điện thoại. Tình cũ gọi đấy. Không, chẳng phải cũ cũng chẳng phải mới, nó cứ lơ lửng con cá vàng mày ạ. Bi h tao không muốn nghe No Me Ames nữa đâu. Hôm nọ, hình như từ tuần trước, thằng bạn gửi tao link trên youtube "The Ketchup Song". Xem lại tao buồn cười quá, hồi bài này mới nổi, mấy đứa tao đến trường toàn nhảy theo điệu này. Có lần còn kê 4 bàn lại, 3 thằng nhảy lên "Asareje asareje" giữa lớp, hehe. Nghịch như quỷ.
Ôi, giờ già rồi.
Hahahaha, đang vào youtube nghe lại CocoJambo, có 1 comment rất ác : I listen to this song when i have ***..very efficient :so_funny: :so_funny: Very efficient :so_funny:
mell_xy
28-02-2010, 08:16 AM
Cuộc sống tự do như thế k tốt sao...?
Say Tình
03-04-2010, 03:19 PM
“Tình mình bây giờ như kiếp sầu đông, kiếp buồn hiu, kiếp sầu đông. Tình yêu rồi xây mộ, người yêu rồi thẫn thờ. Tình tan trong nghèo khó, thành bước chân liều làm nát đời nhau”
Mình muốn hỏi những ai đang đọc những dòng này 1 câu : Nếu như chưa biết yêu, bạn có khác bây giờ không?
Những ai đang yêu, đang hạnh phúc chắc hẳn sẽ khác xưa nhiều lắm. Sẽ cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, yêu đời hơn, biết đau đấy, nhưng nỗi đau vẫn không thế so sánh với niềm hạnh phúc khi yêu
Còn những ai đã từng yêu, từng chia tay. Cũng khác xưa nhiều lắm, nụ cười không trọn vẹn như xưa. Chỉ riêng nụ cười nhỏ nhoi thôi đã không trọn vẹn, vậy sau cuộc tình vỡ còn giữ lại được gì toàn vẹn như xưa?
Thôi giờ viết riêng cho nhật ký. Nhật ký à, tao đã và vẫn đang sụp đổ, không cách nào gắng dậy được. Tất cả những gì có thể làm được chỉ là cố tỏ ra mình bất cần, rằng tao không phải thằng lụy tình. Trong thâm tâm có rất nhiều mâu thuẫn, tao vẫn yêu, yêu nhiều lắm nhưng rất hận thù, căm ghét. Và tao hả dạ khi nghĩ rằng người đó yêu tao nhiều hơn tao yêu người ta, tao đã làm khổ người ta không ít lần. Và hơn tất cả, người đó đã quỵ lụy vì tao. Hả hê, hình như những ý nghĩ tồi tệ đó lớn hơn tình yêu tap dành cho người đó rất nhiều. Hừ, vậy là đâu phải tao còn yêu, đúng không?
Hừ, không người này có người khác. Giờ chỉ cần tao gật đầu thôi là sẽ có người yêu, và có khi, còn có thể lựa chọn trong 1 vài số :cr: Hơi bị kiêu ngạo rồi, thế này là dễ bị ghét lắm đây :cr:
Say Tình
16-03-2011, 05:29 PM
Lâu lắm mới lại vào đây. Đúng lúc tâm trạng quá :cr:
Bà mẹ nó, thế nào lại đang nghe Như một lời chia tay, đêm buồn và sâu thăm thẳm mày ơi.
Tình như nắng vội tắt chiều hôm, tình không xa nhưng không thật gần.. Tình vu vơ sao ta muộn phiền, tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại, ngỡ chỉ là những cơn say.a
Không có chỗ nào viết, nhét tạm vài mớ suy nghĩ rẻ nát vào đây. Ai cũng đeo mặt nạ, mỗi người một mặt nạ hoàn hảo. Nhìn qua chắc nghĩ ai cũng sống tốt, sống vui, nhìn ai cũng tươi cười vui vẻ, chắc họ có cuộc sống bình yên lắm. Giật mình nghĩ lại, biết đâu họ cũng đeo mặt nạ như mình.
Nghĩ rằng tao có tất cả, từ tiền bạc tới gia đình, tình yêu, biết đâu đều là phù du cả. Ngày ngày cố gắng gánh những thứ "tất cả" ấy, mệt mỏi lắm mày ơi. Ít ra vẫn còn biết viết ra mà than thở, chứ mà giữ kín im ỉm chắc tao thành điên mẹ rồi.
Nhìn ông bạn tao quen, lão cười nói vui lắm, biết đâu đêm xuống cũng đang não nề như tao đây. Cô bạn tao xinh xắn yêu đời, ai ngờ đâu trong tâm cả một đời đau. Thằng bạn tao mang tiếng công tử nhà giàu phiêu diêu tự tại, nào đâu đằng sau là cả ông bà già quản thúc từ suy nghĩ đến công việc. Tao còn quen 1 cô em, không xinh nhưng tưng tửng lắm, lãng mạn lắm, nhưng hỡi ôi...
Những người qua đường đều mang mặt nạ.
Trẻ tuổi, có tài, có kinh tế, có tất tần tật những gì người cũng tuổi hướng tới, nào biết thật ra tao là kẻ bại hoại nhất, những thứ có hôm nay tao đã đổi bằng sự dối trá, lường gạt, mưu mô toan tính và đổi cả tình.
Có người hỏi tao muốn gì, trả lời rằng muốn cuộc sống bình yên, mẹ kiếp, bốc phét cả đấy, tao muốn quyền lực. Nhưng giờ chưa biết đánh đổi gì để có nó, cũng chưa biết sẽ làm gì nên tạm thời trả lời bằng câu đó :cr:
Nghe Tuổi thần tiên của Phạm Duy, ôi còn đâu ngày xưa trẻ con chạy nhông nhổng trên đê thả diều. Bây giờ có lẽ rong ruổi trên đường đời thả mưu mô thôi.
Say Tình
15-04-2011, 02:52 PM
buồn thật, hứa rồi lại để đấy và biến mất mặt, nó đâu biết ngay từ khi nó hứa, tao đã nghi ngờ và không tin ( nhưng vẫn kỳ vọng ). mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng vẫn buồn. Hôm nay bình thường, trời đẹp, khi ra khỏi nhà chẳng kịp cạo râu, vớ cái quần bò trên ghế, áo phông đen trên thành ghế mặc vội vàng và ào ra, đến nơi chưa kịp chào người ta nhìn tao bảo "ô hôm nay đẹp trai thế". Sức quyến rũ lớn quá, há há =))
Sau khoảng 15' bàn việc, đưa tiền này nọ là xong, nhanh thật, đùng là tiền có khác, xoẹt một phát, done! Khi ra đường alo cho thằng bạn, nó cũng đang ngay gần đấy, chiều nay thứ 6 trốn về sớm, 2 thằng hẹn nhau một chỗ. gặp nhau rồi đi bộ đến của hàng ăn nhanh mua....2 cốc kem ra ghế đá ngồi chấm mút =)) vừa chấm vừa mút vừa buôn chuyện, 2 thằng bạn thân khi gặp nhau thường nói đủ chuyện
- giá xăng tăng
- công việc như kứt
- sếp cũng như công việc
và tất nhiên không thể thiếu là nói chuyện các em gái =))
gió mát, trời đẹp, ngồi ghế đá ăn kem ngắm mây trời lại thêm 2 thằng đàn ông ngồi với nhau khiến ai đi qua cũng ngoái lại tò mò nhìn. Có hôm 2 thằng ra công viên mua bỏng ngô, nước chanh và hướng dương. Ăn bổng ngô, uống nước chanh và ném hạt hướng dương cho bồ câu, mua 2 vôc to, ném cho đến khi bồ câu bay xuống đầy 1 khoảng công viên. Hình như dạo đó cũng lâu rồi thì phải.
À hôm nay thằng bạn kể cho một chuyện, thằng bạn chơi chung của hai đứa vừa làm thịt được một em hồi trc đã từng từ chối và ghét nó ghê gớm, hỏi thằng đấy làm kiểu gì mà em ý chịu thế, mẹ nó, nó có làm gì đâu, cứ đè em ra là em chịu chứ sao. Thế mà trc cũng kiêu quá đi mất, nỡm nhà cô. Tao còn biết một con bé, xinh xắn đeo kính, ăn nói nhỏ nhẹ ngoan ngoãn lắm. mà biết đâu em nó phá thai năm 17 tuổi, mie, chẳng may tình cờ nhắc chuyện tế nhị trc mặt em, em ra vẻ đạo đức, em còn nhỏ chưa biết gì, em ngây thơ trong trắng đ.éo chịu đc, trong khi thằng ny nó kể em này chơi không biết mệt và thổi kèn mê tơi bời.
mấy thằng bạn alo rủ đi chơi, tối thứ 6 mà, nhưng lại từ chối rồi, ngồi nhà nghe nhạc, viết nky, xem film và đọc truyện, sống lành mạnh éo chịu nổi!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.