Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tôi cần mọi người giúp



keocaosu
27-02-2010, 07:17 AM
Tôi biết mọi người đều có những tâm sự riêng , tôi cũng vây.
Nhưng thực sự tôi cần những lời khuyên chân tình từ mọi người .
:wish:. Tôi năm nay là cuối cấp 2,năm học nào tôi cung đạt học sinh giỏi đấy nhé ,. có rất nhiều kì thi, thứ nhất là kì thi huyện, sau đó là thi tỉnh. thi cấp 3 chuyên lam sơn, nghĩ mà kinh.
Nhưng hiện giờ tôi không thể nào tập trung vào học được, cứ ngồi vào bàn học là tôi lại nghĩ đến một người.... Có lẽ đó là người tôi thích, nhưng tôi không biết ở mức độ nào, có lẽ là sâu sắc lắm.
nhưng tôi không dám nói với cô ấy, bật mi nhé, cô ấy là liên đội trưởng đấy, xinh đẹp, đáng yêu, học giỏi, tính cách thì thì thế nào nhỉ, co thể nói là pha một chút trẻ con. Chúng tôi quen nhau trong một cuộc thi An toàn giao thông dưới tỉnh, tôi và cô ấy là một đội, cô ấy kém tôi hơn 1 tuổi rưỡi, có nhiều người cứ trêu tôi với cô ấy la thích nhau nên từ đó cô ấy cứ thấy tôi là trốn tránh. tôi cảm nhận được cô ấy cũng thich tôi., nhưng do ngại ngung chặng? bạn có thể khuyên tôi nên làm gì lúc này không, trong khi học hết cẩp 3 là tôi phải chuyển ve thành phố học rôi.

nguoidaukho_cn
27-02-2010, 09:09 PM
hèm hèm tốt nhất là E nên chuyên tâm vào học đi đừng y quá sớm sẽ mệt mỏi và xao nhãng viêc học lắm đấy cứ để ty nó lớn hái sớm sẽ bị héo đấy....lúc đấy thì khổ lắm đấy...y khổ hơn là không y E ak`...ngọt ngào bao nhiêu thì đắng cay gấp bội đấy...

b0ngdem02
28-02-2010, 04:38 AM
hợ hợ mới năm cuối cấp 2 mà đã...Lo học đi yêu để lên cấp 3 rồi tính sau mà cấp 3 vẫn còn sớm để biết nó là cái gì đấy. À mà có phương pháp để học hành càng ngày càng tốt sau khi yêu nhưng chỉ dành cho đàn ông thôi nếu muốn biết để kỳ sau nhé.

Romy*FTU
01-03-2010, 01:12 AM
Trùi ui. ước chi ss đc way lại tuổi học trò đầy hồn nhiên trong sáng như các em... Hồi ss bằng tuổi mấy e bi h, ss cũng đã từng cảm 1 bạn trai trong lớp. H ra chơi nào cũng dòm trộm bạn ý. Mà chẳng may bị ánh mắt bạn ý bắt được, rùi mỉm cười v ss 1 kai thui, là ss sướng run + nóng mặt liền. Thế nhưng ss cũng chẳng đám thổ lộ rì cả, vì ss chưa đủ cơ sở để định nghĩa được thứ tình cảm đó. Rùi 2 đứa vào cấp 3, bắng đi 1 thời gian dài ko gặp (vi học khác trường), ss vẫn quý bạn ý, và mỉm cười mối khi nhớ lại nụ cười + ánh mắt của bạn ý giành cho ss. Cả cho đến bi h cũng vậy. Tuy nhiên, ss đã nhận ra đó chỉ là có cảm tình với 1 người. Còn để vun đắp thành tình yêu, thì còn cần nhiều yếu tố khác nữa, mà những yếu tố ấy, thì ở tuổi các em bi h vẫn chưa thể có được. Nếu em thực sự quý bạn ý, thì hãy trân trọng và vun đắp tình cảm ấy 1 cách trong sáng nhé. nếu chỉ vì bạn ý mà nghĩ vu vơ, không tập trung học được, thì tai sao mình lại không biến bạn ý thành động lực để phấn đấu học tốt hơn nhỉ... Nếu như 9 năm qua em chỉ phấn đấu học tập vì tương lai, vì ước mơ của mình, vì bố mẹ... thì từ h, có thể đặt thêm bạn ấy vào trong những ước mơ của em để phấn đấu mà. Càng nhiều động lực, em sẽ càng manh mẽ, càng học giỏi hơn, phải hông nào...:cobe: