PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ anh



tiểu quỉ
20-03-2005, 12:06 AM
Mai anh đi rồi, xa phố cũ
Lòng thầm buồn vì nỗi nhớ mong
Mưa nhớ anh, mưa ngồi khóc
Nắng nhớ anh, nắng ngẩn ngơ buồn

hoabantrang
04-04-2005, 07:20 PM
Anh đi Rồi Lại Về Phố Củ
Vì Có Em Nơi đó đợi Chờ
Nên Em Hảy Gượng Cười Lên Tí Chút
đừng Buồn Nhiều Vì Anh Sẻ Về đây

phonglantim
05-04-2005, 02:10 AM
Người đi...ừ nhỉ...người đi thật
Tình đã tan...níu kéo nữa làm gì
Phải chấp nhận...người ra đi mãi mãi
Trong lòng ta....tình ấy...chẳng nhạt phai

Chanh Chua
05-04-2005, 02:51 AM
anh ra đi đó là sự thật
em đành về góp nhặt đau thương
làm hành trang cưộc sống tha phương
nơi xứ lạ một mình em đơn lẻ.........

phonglantim
05-04-2005, 02:55 AM
Anh ra đi..đó là sự thật
dặn lòng mình ..phải chấp nhận đau thương
ta chẳng muốn một chút vấn vương
Vấn vương chi khi người ta đi mãi

dĩ vãng cuộc đời
05-04-2005, 06:39 AM
tình này chưa hết đã vội ra đi
anh nhỉ... còn đâu nữa hả anh
xứ lạ mình em ko ai kề bên
tình nhạt khuất nấp nay đâu còn.....!!!

hoabantrang
07-04-2005, 02:52 AM
em ơi ở xứ xa này
anh luôn mang bóng hình này của em
tuy rằng anh đi ra xứ lạ
nhưng tim anh lại hướng mải về em..........

TimNguoiTrongMay
07-04-2005, 04:41 PM
Nỗi nhớ nào dằn vặt trong tim em
Nghe bao đêm thương nhớ muốn đi tìm
Em ngỡ ngàng trong hàng lệ đẫm ướt
Nhận rõ rằng, anh đã xa rồi đấy....