buzz_pr
26-02-2010, 09:18 PM
Mình từng quen nhau, thậm chí mình từng rất yêu nhau, đó là sự thật
Em chưa bao giờ phủ nhận điều đó cũng chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc khi mình từng quen nhau
Nhưng anh a`, giờ thì mình đã chia tay, mối quan hệ của mình giờ chỉ là bạn, không hơn không kém
Em không thích anh cứ mãi ngộ nhận mối quan hệ này, và rồi anh đối xử với em như trước kia. Hiện tại và quá khứ hoàn toàn khác nhau, đừng cứ mãi nghĩ về quá khứ mà quên mất hiện tai
Anh có thấy buồn cười không? Khi anh chính là người đã buông tay em trước và quay đi 1 cách vô tình mà chẳng hề nhìn e dù chỉ một lần
Chẳng phải em đã từng nói chỉ cần một lần anh buông tay em ra là mãi mãi sẽ chẳng bao giờ anh có thể nắm lấy nó một lần nữa
Và chẳng phải lúc đó anh đã gật đầu mà không cần suy nghĩ lấy 1 giây sao?
Lúc đó anh có đau không? Lúc đó anh có cảm thấy hối hận như bây giờ không?
Anh có biết rằng lúc đó em đã phải gánh chịu hết không? bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu niềm tin em dành cho anh - sụp đổ tất cả
Giờ thì anh quay về để làm gì ? Anh bảo rằng chẳng thể quên được em à?. Liệu em tin được không nhi?
Nhưng anh à cho dù có tin đi nữa em sẽ chẳng thể quay lại với anh đâu, mọi chuyện đã qua rồi, có cố quên thế nào thì cũng chẳng thề xóa sạch được đúng không?
Em không trách anh, cũng không giận anh, chỉ là khi gặp anh e chẳng còn cái cảm giác lúc xưa nữa
Giờ thì quên em đi, tuy sẽ khó khăn như em đã từng chịu đựng để quên anh, nhưng rồi anh sẽ tìm được 1 tình yêu mới cho mình. Sẽ nhanh thôi, em biết anh mà
Đừng hối tiếc những gì đã qua khi chính anh là người biến nó thành như vậy
Cũng đừng trách em vô tình hay lạnh nhạt vì chính anh đã khiến em trở thành như thê
Mình đã có những kỉ niệm đẹp tất nhiên em sẽ giữ nó mãi mãi và em mong anh cũng thế
Em đang bắt đầu một tình yêu mới, với một người mới
Đừng cố gắng bắt trái tim em gọi tên anh một lần nữa, bởi vì giờ đây đã có một người khác quan trọng hơn chiếm vị trí của anh rồi
Đừng làm phiền em nữa, tạm biệt anh
Em chưa bao giờ phủ nhận điều đó cũng chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc khi mình từng quen nhau
Nhưng anh a`, giờ thì mình đã chia tay, mối quan hệ của mình giờ chỉ là bạn, không hơn không kém
Em không thích anh cứ mãi ngộ nhận mối quan hệ này, và rồi anh đối xử với em như trước kia. Hiện tại và quá khứ hoàn toàn khác nhau, đừng cứ mãi nghĩ về quá khứ mà quên mất hiện tai
Anh có thấy buồn cười không? Khi anh chính là người đã buông tay em trước và quay đi 1 cách vô tình mà chẳng hề nhìn e dù chỉ một lần
Chẳng phải em đã từng nói chỉ cần một lần anh buông tay em ra là mãi mãi sẽ chẳng bao giờ anh có thể nắm lấy nó một lần nữa
Và chẳng phải lúc đó anh đã gật đầu mà không cần suy nghĩ lấy 1 giây sao?
Lúc đó anh có đau không? Lúc đó anh có cảm thấy hối hận như bây giờ không?
Anh có biết rằng lúc đó em đã phải gánh chịu hết không? bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu niềm tin em dành cho anh - sụp đổ tất cả
Giờ thì anh quay về để làm gì ? Anh bảo rằng chẳng thể quên được em à?. Liệu em tin được không nhi?
Nhưng anh à cho dù có tin đi nữa em sẽ chẳng thể quay lại với anh đâu, mọi chuyện đã qua rồi, có cố quên thế nào thì cũng chẳng thề xóa sạch được đúng không?
Em không trách anh, cũng không giận anh, chỉ là khi gặp anh e chẳng còn cái cảm giác lúc xưa nữa
Giờ thì quên em đi, tuy sẽ khó khăn như em đã từng chịu đựng để quên anh, nhưng rồi anh sẽ tìm được 1 tình yêu mới cho mình. Sẽ nhanh thôi, em biết anh mà
Đừng hối tiếc những gì đã qua khi chính anh là người biến nó thành như vậy
Cũng đừng trách em vô tình hay lạnh nhạt vì chính anh đã khiến em trở thành như thê
Mình đã có những kỉ niệm đẹp tất nhiên em sẽ giữ nó mãi mãi và em mong anh cũng thế
Em đang bắt đầu một tình yêu mới, với một người mới
Đừng cố gắng bắt trái tim em gọi tên anh một lần nữa, bởi vì giờ đây đã có một người khác quan trọng hơn chiếm vị trí của anh rồi
Đừng làm phiền em nữa, tạm biệt anh