Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : vì trái tim em yêu anh nhiều lắm !



cơn gió nhỏ
26-02-2010, 10:31 AM
'' Vì trái tim anh yêu em nhiều lắm
Hạnh phúc bên em k thể nào quên
Vì anh đã quá vô tâm người ơi
Để hạnh phúc mới đánh rơi
..... ''
Nghe bài hát mà sao thấy buồn đến thế, mình có yêu em nào đâu, mình chỉ nghĩ liệu có bao giờ anh hát những câu hát buồn da diết kia vì mình không ??? Liệu có bao giờ bất giác anh thấy nuối tiếc vì đã đánh rơi mất tình cảm của mình dành cho anh không, anh có nghĩ đã đánh rơi hạnh phúc trong tay không ??? Ngốc ! Vì sao mình lại có thể vui khi nghĩ tới tâm trạng của anh thê thảm như bài hát kia chứ, sao lại có thể hạnh phúc khi anh buồn đau.....Nhưng cũng chỉ là mơ thôi mà anh , tâm trạng này anh dành cho người khác thôi mình có mong cả đời cũng chẳng được. Ừ , anh cứ buồn vì người khác đi còn mình sẽ buồn vì anh...anh cứ tha hồ đi kiếm tìm tình yêu của đời anh đi, anh yêu bao nhiêu cô cũng được, bị đá bao nhiêu lần cũng được , anh đã không nản chí thì mình cũng sẵn sàng chờ...chờ đến khi nào anh quay lại nhìn mình thì mình sẽ bước qua mặt anh và bước đi xa anh vĩnh viễn cho đau thấu xương luôn ! Ái chà, mình trở lên ác độc từ lúc nào thế ? Qua cái thời '' mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh, có quá lớn lao không anh ??? '' từ lúc nào thế ? Chắc do mình...yêu anh nhiều quá đấy mà, chắc do mình....thấy anh yêu người ta nhiều quá đấy mà, tình cảm mà cứ phải đuổi chạy vòng vòng thế này thì cũng chết mệt mất...buông ra thì không lỡ. Ôi sao mà khổ thế ???

cơn gió nhỏ
27-02-2010, 02:54 AM
bạn này có chữ kí gần giống mình nè ! nói như thế tức là tuyệt vọng rồi đó.

Ga_Bông
27-02-2010, 03:17 AM
Thật là ngốc,ngốc quá !Cao cả ư?Mình không nghĩ như vậy,mình nghĩ đó chỉ là sự.....hâm dở của một người đang yêu,mà thôi ! Hay thật,đã bao nhiêu lần mình tự hỏi tình yêu là cái gì mà nó làm cho người ta như vậy ! Haizzzzzzz.......! Buông ra đi BẠN...