PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thế nào là TY nhỉ???



pepsi
26-02-2010, 04:49 AM
Thế nào là TY đích thưc nhi? Phải chăng ju là ko gap thj` nhớ, gặp rùi thj` cứ mún ở mãi bên nhau. Lun mong mún người đó đc hanh phúc... Có phaj~ ju là faj~ ghen ko? Liệu có sự khác biệt giữa TY và sự cảm thông ko? Liệu nguoj` lun làm ta cuoj` lên khj pun`, lun ở bên nghe ta noj' và chia sẻ vơj' ta có faj~ là 1 người ju đích thưc ko? Aj có thể giúp mìh giải đáp với !!!

lina_quậy
26-02-2010, 08:54 AM
Câu trả lời thì bạn viết ra zui đó keke....Có iu ngta mới nhớ nhìu...mún ở cạnh ng đó mãi...lun mong h/p cho ng đó...Iu thì mới ghen chứ...Iu ngta mới bít cảm thông cho nhau...Và khi iu thì khi ở bên cạnh ng đó bạn cảm thấy thoải mái dễ chịu,tự nhiên...khi iu ngta mún tìm hiểu về nhau rõ hơn,nên hay chia sẻ...khi iu ngta không thích nhìn ng đó bùn nên lun cố gắng làm cho ng đó zui....<mình là mình nghĩ vậy..>:thatall:

ltnt195
26-02-2010, 08:54 AM
thậ ra bạn muốn hỏi câu nào....bạn đặt ra một đống vấn đề , hay là bạn muốn hỏi hết....
TY đích thực là khi 2 người biết cảm thông chia sẻ , hiểu đối phương và luôn đặt hạnh phúc của đối phương lên trên bản thân..

Có đôi lúc thôi không lúc nào cũng nhớ đâu........sau này cưới nhau rồi thì gay nhau lại muốn chia tay..đấy là mình nói trương hợp của một vài người lol

Ghen.......heyyyyyy.... theo mình nghĩ thì nếu mà đả yêu nhau rồi mà gặp người mình yêu tình tứ với 1 người khác thì chắc mình phát ghen và điên lên mất thôi...nhưng mình không làm gì ngu ngốc ngay lúc đó đâu , sũy nghĩ thật kỹ và trên hết là phải dử bình tỉnh để giải quyết vấn đề (vì lúc mất bình tỉnh thì bản thân cũng không tự kìm chế đc nên hay nói những lời lung tung.....)tốt hơn nên chọn một thời điểm khác thích hợp hơn để nói chuyện.

Sự khác biệt giữa ty và cảm thông.........mình nghĩ chắc không có đâu vì khi mình yêu 1 người thì phải cảm thông cho người đó chứ (theo mình nghĩ thôi)

Luôn ở bên cạch trong mọi hoàn cảnh chưa chắc đả là người yêu đích thật đâu bạn ah.......người yêu đích thạt là phải dành trọn hết con tim cho người mình yêu

Chúc bạn may mắn!

Mr.Sjlent
26-02-2010, 12:45 PM
Yêu là cảm xúc của con tim.. Hãy để con tim tự cảm nhận tình cảm bạn ah..
Mỗi ng đều có khái niệm yêu của riêng mình , đừng bao giờ đem TY đi so sánh,như thế khập khiễng lặm.


thế nào là TY đích thưc nhi? Phải chăng ju là ko gap thj` nhớ, gặp rùi thj` cứ mún ở mãi bên nhau. Lun mong mún người đó đc hanh phúc...
--> Làm được như vậy là quá tốt rụi Nhiều ng ỹ nhau cũng chỉ mong muốn đc như vậy thôi bạn à


Có phaj~ ju là faj~ ghen ko? Liệu có sự khác biệt giữa TY và sự cảm thông ko?
--> Yêu không nhất thiết phải ghen ! Nhưng có mấy ai khi yêu mà không ghen(ko yêu còn biết ghen nữa là,con người mà ,ghen tuông phần nào là bản năng rùi,chỉ là ghen ít hay nhiều thôi) ghen ít thì sẽ là thứ gia vị khiến cho TY thêm sâu đậm,nhưng ghen thái quá thì dễ dẫn đến đôi đường đôi ngả .
--> Yêu và cảm thông đều là cảm nhận của trái tim ! Nó khac nhau nhiều chứ ban.. Như trong khái niệm trc đây của mình thì Yêu = yêu + Thương + Trách nhiệm.. Sự cảm thông chính là Thương,là đồng cảm,là sự chia sẻ cảm xúc với ng khác khi họ gặp khó khăn... Nếu bạn chỉ cảm thông 1 người mà con tim không hề rung động (thích ngta ấy) thì đó chỉ là sự cảm thông bt..Từ cảm thông --> thích, từ thích --> cảm thông..
Phân tách nó ra hoàn toàn không hề dệ Bạn cứ hiểu đơn giản là khi thấy ngta gặp khó khăn mà mình muốn chia sẻ --> sự cảm thông (nouns). Còn khi ta rung động trc 1 ai đó, thích ng đó,muốn chia sẻ (nhớ nhung và thích nhiều 1 chút nhé) thì có thể bạn đang yêu (Verb: yêu là 1 động từ mà )

Is-lee
27-02-2010, 04:41 AM
xời tình yêu nó phong phú đa dạng lắm sếp
yêu đơn phương vẫn là đẹp nhất vì ta chưa hiểu hết về đối phương:D
em thix 1 pé từ đầu năm, vừa valentine nàng nt bảo thix e thế là thành 1 đôi
được mấy hôm đầu thì khoái nt gọi điện ầm ầm, giờ thì chưa dk 2 tuần đã thấy không hợp nhau về nhiều mặt.
nếu mà không thành đôi thì hình ảnh nàng trong mắt em vẫn đẹp như ngày nạo
chắc tại e là 1 Ice Boy nên khó tính mới thế hix

Nothingisforever
27-02-2010, 04:56 AM
xời tình yêu nó phong phú đa dạng lắm sếp
yêu đơn phương vẫn là đẹp nhất vì ta chưa hiểu hết về đối phương:D
em thix 1 pé từ đầu năm, vừa valentine nàng nt bảo thix e thế là thành 1 đôi
được mấy hôm đầu thì khoái nt gọi điện ầm ầm, giờ thì chưa dk 2 tuần đã thấy không hợp nhau về nhiều mặt.
nếu mà không thành đôi thì hình ảnh nàng trong mắt em vẫn đẹp như ngày nạo
chắc tại e là 1 Ice Boy nên khó tính mới thế hix

công nhận ông nè là ice boy đích thực.><

Romy*FTU
01-03-2010, 01:49 AM
Woa. mình là mình kết Mr. Silent nhứt đó.
Vì mình + ngừi ý dc gần 1/2 năm oai. Thế mà,mình : chưa giận dỗi, chưa ghen tuông, chưa khóc vì ngừi ý bao h...Lúc xa người ý thì mình thấy hơi...lo (chứ ko nhớ lắm), lúc gần: thấy hơi...đáng hate, vì toàn nịnh nọt làm cho mình cười, rùi muốn đuổi về thiệt sớm ( vì nhà 2 đứa cách nhau khá xa). Nhiều lúc thấy những đôi khác giận dỗi nhau, khóc thút thít, rùi lại thắm thiết hơn, mình cũng có chút chạnh lòng ( thấy hơi ngưỡng mộ). Rùi thỉnh thoảng lướt wa mấy diễn đàn, thấy mọi người bình luận về tình iu ( giống như pepsi nói ý), mình cũng băn khoăn lắm.Vì nếu định nghĩa như đại đa số mọi người, thì tình cảm of mình ko giống tính iu thì phải? :baby:

Mr.Sjlent
08-03-2010, 09:59 AM
Mình tjhich nhất Firstlove (Mối tình đầu) vì khi ấy tình cảm của con người ta là chân thành nhất...
Câu mình thấy rất đúng : Tình chỉ đẹp khi còn dang dở --> sâu sắc!!

Thanks Romy*FTU !!

hungyenlukhach
08-03-2010, 05:47 PM
Tình yêu có vô vàn khái niệm tùy vào cảm nhận mỗi ng về nó ! Tình yêu đích thực là một quá trình mà cả hai thành thật với bản thân để cảm được những điều xung wanh cuộc sống.

tramkute
09-03-2010, 09:14 AM
yêu là sẽ bên nhau trọn đời chẳng bao h` lìa xa nhau dù cho bao đổi thay.......hoặc là Yêu là chêt trong lòng 1 ít........hoặc là Yêu là cug` nhau chia đôi nỗi bùn là cug` chung vui fut' giây hạnh fuc' dắt nhau di trên ngày sau.......đối với mỗi ng` có 1 định nghĩa # nhau về tình iu nhưng họ đều có 1 điểm chung đó là [ tình yêu là 1 điều chân thành xuất fat' từ chính kon tim minh..^_^