Uờ
25-02-2010, 09:10 PM
Kì 1: "Thằng bạn thân" tỏ tình
Đối với Sam, Valentine năm nay thật...vui. Không phải vui vì nó đã có "nửa ấy".
Nó vui vì...14/2 đúng vào mùng 1, sẽ có cái cớ đi chơi vô tư cùng gia đình, không sợ mọi người trêu chọc: "Ô, V-day mà còn độc thân kìa...!"
Nghĩ đến là Sam tủm tỉm cười: "Người người vui xuân, nhà nhà đón Tết, ai mà quan tâm cái ngày lễ của phương Tây này chứ...Như thằng Bin với nhỏ Bim, hai đứa nó là cặp mà 14/2 năm nay vẫn phải nghe lời ba mẹ đi chúc Tết họ hàng, đâu có "đánh lẻ" được gì...Kể ra độc thân cũng có cái thú của nó, khỏi phải đau khổ vì tình...
Sau ngày mùng 1 tràn ngập hạnh phúc với những tờ...pô-li-me nằm ngổn ngang trên bàn bên cạnh những phong bao lì xì, Sam mở máy online. Vừa đếm tiền vừa đếm số người online, Sam liếc ngang những dòng tin off và xém...bật ngửa.
"Làm bạn gái tui nha! Trước khi nói điều này tui đã phải suy nghĩ rất nhiều. Cứ yên tâm là không hề có chuyện đùa giỡn. Chuyện này rất cần nghiêm túc, và tui chưa bao giờ bỡn cợt trong chuyện tình cảm. Chỉ cần bà đồng ý thôi... Tui sẽ chờ câu trả lời ngay trong hôm nay, không thấy bà online không out"
Sam tháo kính ra, dụi mắt, đeo vào lại, rồi nhéo bàn tay mình xem đang tỉnh hay mơ, rồi đánh vần từng chữ, rồi nhìn lên cái nick mình để xác nhận xem có sign in nhầm vào nick ai không. Kế đến là ngẫm lại: "Mấy ngày trước, mình có chọc tức ai không nhỉ?". Những sợi dây thần kinh của Sam lúc này như một chùm dây rối, càng cố tháo gỡ càng chồng chéo đan xen. Sam chưa kịp nghĩ tiếp thì hoangtuxuhan - cái nick vừa mới gửi những tin nhắn "khủng bố" ấy, nhảy vào chat
"Hãy bình tĩnh mà trả lời. Tui không thúc hối đâu"
Sam há hốc...Trong chốc lát, Sam suýt quên mất tên này là ai. May mà thằng nhóc em thấy bà chị mặt cứ...ngáo ngáo, bèn chu mông nhìn thẳng vào màn hình, rồi nhìn sang vẻ mặt Sam với vẻ thương cảm. Nó lấy tay huơ huơ để định hình khả năng nhận thức của Sam, rồi hét lớn, gằn từng chữ: "Ông Dương hỏi sao không trả lờiiiiiiiiiiii?"
Nếu là lúc bình thường, Sam sẽ "binh" thằng em rồi mắng một trận. Nhưng bây giờ trong đầu nó đang bận suy nghĩ về mọi hành động của Dương trong thời gian vừa qua...
Thời gian vừa qua, chẳng có biểu hiện nào cho thấy Dương đang thích nó. Có chăng chỉ thi thoảng, bốn mắt chạm vào nhau, tia nhìn của Dương khiến nó bối rối, thế là quay mặt đi sau vài giây...Hôm sau, vô tình lại "xẹt điện" lần nữa, Sam cũng là người chủ động dứt ra khỏi ánh nhìn kì lạ này. Khi ấy nó suy nghĩ: "Thằng này bị gì ấy nhỉ, chẳng lẽ sau khi chia tay bạn gái xong, hắn nhìn mình và cảm thấy đã hối hận khi trước kia không nghe lời mình à? Đáng đời. Mà sao nhìn mình lạ thế, muốn gì đây? Ây da, chắc mình lại linh tinh vớ vẩn, sẽ không đời nào có chuyện hắn để ý mình đâu. Ai đời vừa mới chia tay người yêu đã lăng nhăng như thế! 12 năm qua, hắn và mình, biết thì biết nhau, nhưng có chia sẻ gì nhiều đâu...Tính tình cũng xung khắc thấy rõ...Thôi, có lẽ hạn chế nói chuyện với hắn, không khéo hắn lại ngộ nhận rồi tưởng bở thì khổ..."
Thế mà hôm nay nhận được lời "tống tình" kiểu này...
"Cho tui thời gian suy nghĩ được không" - Sam gõ nhẹ từng chữ. Lí trí Sam đang đánh máy nhưng hồn Sam đang ở tận mây xanh.
"Không. Trả lời ngay! Đồng ý hay là không?"
"Đừng giỡn, cũng đừng đùa cợt với tình bạn giữa chúng ta..."
"Tui không đùa. Chuyện này hoàn toàn nghiêm túc" - Có vẻ như Dương chat rất nhanh.
"Cho tui biết lí do..."
"Tự nhiên tim tôi rung động, biết trả lời sao bây giờ?"
"Hơ, vui nhỉ...Biết nhau từ nhỏ. Học chung suốt 5 năm. Thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Tự nhiên bây giờ như thế, ai tin cho nổi?"
"Rồi tui sẽ chứng tỏ...Cái này gọi là gì biết không? "Tình yêu sét đánh" :-P"
"Ô hô hô, sét cũng biết chờ đợi luôn cơ đấy :))... Thật đáng tiếc cho ông khi lỡ nói ra những lời này. Tình bạn bỗng chốc tan biến chỉ vì một lời tỏ tình không có cơ sở...Chà chà, tui rất rộng lượng, cho rút lại lời nói...Tui không muốn mất một thằng bạn thân như ông" - Sam đang rất hăng "đấu khẩu".
"Hê hê hê, chúng ta chưa bao giờ là bạn thân. Bỏ cụm từ "thằng bạn thân" vào ngoặc kép đi. Nhớ lại đi, tui có bao giờ nói chuyện quá thân mật với bà không?"
"Ơ..."
"Trả lời đi, đồng ý hay là không?"
"Dương à...Sam nói thật, Sam không thích đùa. Chúng ta biết nhau đã lâu rồi, Dương không muốn Sam khó xử mà, đúng không?"
"Nhưng Dương không thể che giấu mãi được. Không tỏ tình sớm sẽ "mất". Yêu là phải nói. Thế nào, đồng ý hay là không? Sao? Khó trả lời đến vậy à?"
Trong một phút ngắn ngủi, biết bao suy nghĩ lướt qua tầm nhìn của Sam, nhanh như gió bay. Dương không có gì để chê cả. Mà tại sao trước giờ Sam không rung động trước Dương? Có lẽ vì khi ấy Dương đã có bạn gái và Dương không gieo cho Sam cảm giác hy vọng...Thật ra thì Dương cũng đẹp trai và cư xử chuẩn, đồng ý thôi!
"Cũng được..." - Sam đánh máy, lưỡng lự 5 giây rồi nhấn enter.
"Dương muốn chắc chắn. Phải nói là đồng ý!"
"Sam đồng ý"
"Có thế chứ :-*"
"Nhưng giao kèo nè. Đừng khiến Sam choáng nhé!"
"Nhắc nhở hơi bị dư thừa...Thôi, ngủ nha cưng...:-*" - Nói rồi Dương out.
Tắt PC, Sam kịp định thần lại. Sau Valentine, Sam bỗng dưng có người yêu, mà đó không ai xa lạ, chính là thằng-bạn-thân (trong dấu ngoặc kép). Sam có thích hắn không? Sam cũng chẳng rõ. Mà lỡ đây là một "tình yêu hợp đồng" thì tình bạn giữa Sam và hắn sẽ mất ư? Không...Sam chưa dám nghĩ tới...
Sam buông một tiếng thở dài. Vậy là sau cái Tết này, cuộc sống của Sam sẽ đảo chiều hoàn toàn...Ôi, sao trên đời lại có những chuyện đôi lúc khó hiểu đến như vậy nhỉ? Rồi sẽ tiếp diễn thế nào nữa đây? Quen nhau rồi chia tay trong một tuần? Hai tuần? Hay tất cả những chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ? 30 phút trước, Sam vẫn đang là một cô nàng độc thân vui vẻ mà...Bây giờ thì trở thành "hoa có chủ". Những gì Sam trải qua còn nhanh hơn cả diễn biến trong một đoạn phim thần tượng. Tim Sam đập thổn thức. "Tình yêu sét đánh" là vậy đó sao?
Đối với Sam, Valentine năm nay thật...vui. Không phải vui vì nó đã có "nửa ấy".
Nó vui vì...14/2 đúng vào mùng 1, sẽ có cái cớ đi chơi vô tư cùng gia đình, không sợ mọi người trêu chọc: "Ô, V-day mà còn độc thân kìa...!"
Nghĩ đến là Sam tủm tỉm cười: "Người người vui xuân, nhà nhà đón Tết, ai mà quan tâm cái ngày lễ của phương Tây này chứ...Như thằng Bin với nhỏ Bim, hai đứa nó là cặp mà 14/2 năm nay vẫn phải nghe lời ba mẹ đi chúc Tết họ hàng, đâu có "đánh lẻ" được gì...Kể ra độc thân cũng có cái thú của nó, khỏi phải đau khổ vì tình...
Sau ngày mùng 1 tràn ngập hạnh phúc với những tờ...pô-li-me nằm ngổn ngang trên bàn bên cạnh những phong bao lì xì, Sam mở máy online. Vừa đếm tiền vừa đếm số người online, Sam liếc ngang những dòng tin off và xém...bật ngửa.
"Làm bạn gái tui nha! Trước khi nói điều này tui đã phải suy nghĩ rất nhiều. Cứ yên tâm là không hề có chuyện đùa giỡn. Chuyện này rất cần nghiêm túc, và tui chưa bao giờ bỡn cợt trong chuyện tình cảm. Chỉ cần bà đồng ý thôi... Tui sẽ chờ câu trả lời ngay trong hôm nay, không thấy bà online không out"
Sam tháo kính ra, dụi mắt, đeo vào lại, rồi nhéo bàn tay mình xem đang tỉnh hay mơ, rồi đánh vần từng chữ, rồi nhìn lên cái nick mình để xác nhận xem có sign in nhầm vào nick ai không. Kế đến là ngẫm lại: "Mấy ngày trước, mình có chọc tức ai không nhỉ?". Những sợi dây thần kinh của Sam lúc này như một chùm dây rối, càng cố tháo gỡ càng chồng chéo đan xen. Sam chưa kịp nghĩ tiếp thì hoangtuxuhan - cái nick vừa mới gửi những tin nhắn "khủng bố" ấy, nhảy vào chat
"Hãy bình tĩnh mà trả lời. Tui không thúc hối đâu"
Sam há hốc...Trong chốc lát, Sam suýt quên mất tên này là ai. May mà thằng nhóc em thấy bà chị mặt cứ...ngáo ngáo, bèn chu mông nhìn thẳng vào màn hình, rồi nhìn sang vẻ mặt Sam với vẻ thương cảm. Nó lấy tay huơ huơ để định hình khả năng nhận thức của Sam, rồi hét lớn, gằn từng chữ: "Ông Dương hỏi sao không trả lờiiiiiiiiiiii?"
Nếu là lúc bình thường, Sam sẽ "binh" thằng em rồi mắng một trận. Nhưng bây giờ trong đầu nó đang bận suy nghĩ về mọi hành động của Dương trong thời gian vừa qua...
Thời gian vừa qua, chẳng có biểu hiện nào cho thấy Dương đang thích nó. Có chăng chỉ thi thoảng, bốn mắt chạm vào nhau, tia nhìn của Dương khiến nó bối rối, thế là quay mặt đi sau vài giây...Hôm sau, vô tình lại "xẹt điện" lần nữa, Sam cũng là người chủ động dứt ra khỏi ánh nhìn kì lạ này. Khi ấy nó suy nghĩ: "Thằng này bị gì ấy nhỉ, chẳng lẽ sau khi chia tay bạn gái xong, hắn nhìn mình và cảm thấy đã hối hận khi trước kia không nghe lời mình à? Đáng đời. Mà sao nhìn mình lạ thế, muốn gì đây? Ây da, chắc mình lại linh tinh vớ vẩn, sẽ không đời nào có chuyện hắn để ý mình đâu. Ai đời vừa mới chia tay người yêu đã lăng nhăng như thế! 12 năm qua, hắn và mình, biết thì biết nhau, nhưng có chia sẻ gì nhiều đâu...Tính tình cũng xung khắc thấy rõ...Thôi, có lẽ hạn chế nói chuyện với hắn, không khéo hắn lại ngộ nhận rồi tưởng bở thì khổ..."
Thế mà hôm nay nhận được lời "tống tình" kiểu này...
"Cho tui thời gian suy nghĩ được không" - Sam gõ nhẹ từng chữ. Lí trí Sam đang đánh máy nhưng hồn Sam đang ở tận mây xanh.
"Không. Trả lời ngay! Đồng ý hay là không?"
"Đừng giỡn, cũng đừng đùa cợt với tình bạn giữa chúng ta..."
"Tui không đùa. Chuyện này hoàn toàn nghiêm túc" - Có vẻ như Dương chat rất nhanh.
"Cho tui biết lí do..."
"Tự nhiên tim tôi rung động, biết trả lời sao bây giờ?"
"Hơ, vui nhỉ...Biết nhau từ nhỏ. Học chung suốt 5 năm. Thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Tự nhiên bây giờ như thế, ai tin cho nổi?"
"Rồi tui sẽ chứng tỏ...Cái này gọi là gì biết không? "Tình yêu sét đánh" :-P"
"Ô hô hô, sét cũng biết chờ đợi luôn cơ đấy :))... Thật đáng tiếc cho ông khi lỡ nói ra những lời này. Tình bạn bỗng chốc tan biến chỉ vì một lời tỏ tình không có cơ sở...Chà chà, tui rất rộng lượng, cho rút lại lời nói...Tui không muốn mất một thằng bạn thân như ông" - Sam đang rất hăng "đấu khẩu".
"Hê hê hê, chúng ta chưa bao giờ là bạn thân. Bỏ cụm từ "thằng bạn thân" vào ngoặc kép đi. Nhớ lại đi, tui có bao giờ nói chuyện quá thân mật với bà không?"
"Ơ..."
"Trả lời đi, đồng ý hay là không?"
"Dương à...Sam nói thật, Sam không thích đùa. Chúng ta biết nhau đã lâu rồi, Dương không muốn Sam khó xử mà, đúng không?"
"Nhưng Dương không thể che giấu mãi được. Không tỏ tình sớm sẽ "mất". Yêu là phải nói. Thế nào, đồng ý hay là không? Sao? Khó trả lời đến vậy à?"
Trong một phút ngắn ngủi, biết bao suy nghĩ lướt qua tầm nhìn của Sam, nhanh như gió bay. Dương không có gì để chê cả. Mà tại sao trước giờ Sam không rung động trước Dương? Có lẽ vì khi ấy Dương đã có bạn gái và Dương không gieo cho Sam cảm giác hy vọng...Thật ra thì Dương cũng đẹp trai và cư xử chuẩn, đồng ý thôi!
"Cũng được..." - Sam đánh máy, lưỡng lự 5 giây rồi nhấn enter.
"Dương muốn chắc chắn. Phải nói là đồng ý!"
"Sam đồng ý"
"Có thế chứ :-*"
"Nhưng giao kèo nè. Đừng khiến Sam choáng nhé!"
"Nhắc nhở hơi bị dư thừa...Thôi, ngủ nha cưng...:-*" - Nói rồi Dương out.
Tắt PC, Sam kịp định thần lại. Sau Valentine, Sam bỗng dưng có người yêu, mà đó không ai xa lạ, chính là thằng-bạn-thân (trong dấu ngoặc kép). Sam có thích hắn không? Sam cũng chẳng rõ. Mà lỡ đây là một "tình yêu hợp đồng" thì tình bạn giữa Sam và hắn sẽ mất ư? Không...Sam chưa dám nghĩ tới...
Sam buông một tiếng thở dài. Vậy là sau cái Tết này, cuộc sống của Sam sẽ đảo chiều hoàn toàn...Ôi, sao trên đời lại có những chuyện đôi lúc khó hiểu đến như vậy nhỉ? Rồi sẽ tiếp diễn thế nào nữa đây? Quen nhau rồi chia tay trong một tuần? Hai tuần? Hay tất cả những chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ? 30 phút trước, Sam vẫn đang là một cô nàng độc thân vui vẻ mà...Bây giờ thì trở thành "hoa có chủ". Những gì Sam trải qua còn nhanh hơn cả diễn biến trong một đoạn phim thần tượng. Tim Sam đập thổn thức. "Tình yêu sét đánh" là vậy đó sao?