Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ai thử bình luận xem



hoangtucodon_H
02-09-2005, 08:55 PM
Hoa khế


Hai nhà vốn thân thiết
Hàng rào thấp chia ngang
Anh hơn em hai tuổi
Học chung một trường làng.

Cùng đuổi bướm hái hoa
Chơi chung trò con trẻ
Rồi ngày tháng trôi qua
Em thoắt thành thiếu nữ.

Mong tình mãi đậm đà
Em và tôi trồng chung
Một cây tình khế nhỏ
Ngăn cách giữa hai nhà.

Khi đủ ngày đủ tháng
Cây ra nụ đơm hoa
Chẳng phụ tình chăm bón
Sớm khuya của hai ta.

Ngày đêm cây khế nhỏ
Nghe giọng nói thầm thì
Tiếng em cười trong trẻo
Kỷ niệm đời nhớ ghi.

Điểm hẹn cây khế nhỏ
ở giữa hàng rào thưa
Anh và em cùng ước
Tình duyên mãi mặn mà.

Nhận những bông hoa khế
Thả lên mái tóc em
Hương hoa thơm nhè nhẹ
Như tình ta êm đềm.

Phần anh bao quả ngọt
Phần em mấy quả chua
Cùng một cây, mà khế
Biết chiều lòng hai ta.

Ngày anh vào đại học
Tạm xa người em yêu
Xa làng quê bé nhỏ
Nhớ hoa khế nhiều nhiều.

Sớm mai anh đi rồi
Đêm nay đêm cuối hạ
Trao nhau tình hoa khế
Chẳng ai nói lên lời...


:cooll: :3nhay: :angel1: :love-smil