I'm Thành
24-02-2010, 07:26 PM
Ngày không em,
Ừ anh buồn, anh nhớ.
Nhìn sông xa thấp thoáng cánh đò xưa.
Ngày không em,
Anh thẫn thờ lạc bước,
Phố chiều thu sao lặng lẽ i tờ.
Ngày không em buồn về căn phòng nhõ,
Gió lùa vào, phải em đó người ơi?
Ngày không em,
Sao bốn bề bóng tối?
Anh tìm đâu lối nhỏ với mây trời???
Ừ anh buồn, anh nhớ.
Nhìn sông xa thấp thoáng cánh đò xưa.
Ngày không em,
Anh thẫn thờ lạc bước,
Phố chiều thu sao lặng lẽ i tờ.
Ngày không em buồn về căn phòng nhõ,
Gió lùa vào, phải em đó người ơi?
Ngày không em,
Sao bốn bề bóng tối?
Anh tìm đâu lối nhỏ với mây trời???