PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chơi đáp thơ nhé các bạn!!!!



hoanghonkyniem
23-02-2010, 04:18 PM
các bạn đáp lại những câu thơ sau nhé!!


Chiều hoàng hôn gợi niếm đau rơi lệ,
Biết tình xa sao lòng mãi ê chề.

hamy905
02-03-2010, 03:48 PM
Vì sao người bảo lệ rơi
Vì sao lại viết những lời xót xa?

Tekachi
03-03-2010, 12:19 AM
lệ rơi vì đọc Nguyên ơi (quyển nhật ký này chắc ai cũng đọc rùi)
Cuốn sách cảm động làm rơi lệ người

hamy905
03-03-2010, 08:40 AM
Nói ra ai đó đừng cười
Bởi vì sách ấy bao người đọc qua
Xin ai tóm tắt thử nha
Cho người chưa đọc biết qua sách này!

< Dark Knight >
03-03-2010, 08:59 AM
Hamy liệu việc cứ gọi là
Văn j` mà tớ chửa xem qua ? (*)
Có phải Teka hay văn quá ?
Đọc luôn cả sách ít người ca ( ca ngợi )

Út Dương
03-03-2010, 09:00 AM
Nói ra ai đó đừng cười
Bởi vì sách ấy bao người đọc qua
Xin ai tóm tắt thử nha
Cho người chưa đọc biết qua sách này!



Sách này Út đọc đã lâu
Nội dung ko nhớ sao tóm tắt h :hihi:
Thui thì như thế này nha
Người ở sau Út ( Người Reply bên dưới ) xin tóm tắt dùm
Út đây xin cám ơn nhiều
Còn quà hậu tạ... Xin chờ kiếp sau ( Tại Út nghèo :haha: )

hoanghonkyniem
23-03-2010, 08:45 PM
tìm hoài hạnh phúc nơi nao.
bao ngàn nước mắt giờ tình nhạt phai.
Mai đấy lối nhỏ người về.
kề bên khúc hát đê mê ngày nào.

nhoknghich
23-03-2010, 11:53 PM
Bao nhiêu nước mắt tuôn trào
Hanh hao ngày tháng, thêm màu nhớ nhung
Mai sau ta bước đi cùng
Trên con đường thấm mưa phùn ngoài kia.

hoanghonkyniem
24-03-2010, 01:43 PM
lìa xa di vẳng nhạt nhoa.
hoa rơi sơ sác chờ mùa nắng sang.
Mang bao ký ức bồi hồi.
môi hôn êm ấm giờ tình chia đôi.

nhoknghich
25-03-2010, 01:08 AM
Ta đi tình đã lên ngôi
Chút màu kỉ niệm bồi hồi vì ai
Ta đi cùng những phôi phai
Cho người bên ấy, ngày ngày yên vui

mrlonelyvt
25-03-2010, 06:21 AM
Em đây vốn dở thơ văn
Chào bằng sở đoản miễn bàn dùm em
Mọi lần em chỉ nhìn xem
Người ta làm thì em xem em nghiền




e xin chào cô, dì, chú, bac... của diẽn dàn. em là nhân vật mới len ken...:so_funny:

hoanghonkyniem
25-03-2010, 02:35 PM
lệ rơi sao xuyến bồi hồi,
đồi thông xưa đả in hình bóng ai.
mai đây cất bước ra đi,
Chỉ còn băng giá cuộc tình chia lỵ

Hoa Trong Gió_Cần Có Anh
28-03-2010, 02:36 AM
nơi đây em vẫn chờ anh
một ngày nào đó về gần bên em
ở nơi xa kia anh có biết?
em ở nơi này vẫn cô đơn

changngocxautrai
28-03-2010, 04:47 AM
Buồn vi aj nhớ thương aj
buồn vì chờ đợi ngày đã qua
buồn vì một kẻ chia xa
còn người ở lại mãi là tương tư.yêu em đã biết mấy mùa
anh đây vẫn đợi vẫn chờ em yêu,
vẫn đợi bến cô liêu
chờ cho sông cạn tinh yêu vẫn còn.

hoanghonkyniem
28-03-2010, 09:02 AM
Sông cạn tình vẫn nơi đây.
Cây khô vì lá đã rời bóng mây.
Đây còn dĩ vẳng đau thương,
đường đi vắng bóng bước chân ai về.

changngocxautrai
29-03-2010, 04:18 PM
Mưa xuân những khúc não nề
lòng ai thương nhớ còn về với anh.
Em ra đj bỏ mặc mình anh
lá ko xanh héo khô trên cành
nếu em vui xjn em cứ bước
bên ấy mong e sẽ yên lành

hoanghonkyniem
29-03-2010, 08:09 PM
hạnh phúc không anh mãi là vô nghĩa.
Chia đôi tình sâu hoen lệ bờ môi.
Lổi nơi ai tình xa vời bến củ.
cơn lũ dập về kéo hạnh phúc đi xa.
Ta vẫn chờ dù biết là hư vọng
mong đợi người về, xoa vùi hết đau thương.
Đường ta đi mưa phùn rơi khắp lối.
Mối tình ngọt ngào đành mãi chia phôi.

changngocxautrai
29-03-2010, 11:51 PM
Cơn mưa qua rồi trời lại nắng,
Tình chia li có thể hàn gắn dk ko
Đông wa xuân sẽ lại về
Còn thương còn nhớ hãy về bên anh

☆ snow flowers ☆
30-03-2010, 01:09 AM
Gương vỡ chẳng thể lành lại
Dù thương dù nhớ, cũng phải quên nhau.
Một lời chia đôi nhánh cau,
( hoanghonlyniem ) Đợi chờ làm chi, cho lệ thêm sầu.

hoanghonkyniem
30-03-2010, 06:08 PM
anh ơi tình lở làng rồi,
môi hôn nồng ấm giờ đành nhạt phai
mai đây anh bước bên ngừơi
cười theo nước mắt, cắch xa nổi lòng.

changngocxautrai

hoanghonkyniem
30-03-2010, 06:15 PM
Hoa Tuyết(snow flower) ơi, xin được nàng thấu hiểu.
chiều buông tiếng khóc củng vì ai kia.
lìa xa quên hết đau thương,
gương xưa vỡ nát, tình sao nhạt nhòa.

langtukiem87
31-03-2010, 07:17 AM
tình nhạt nhoà cớ sao còn níu kéo
đã hết rồi thì nên dứt dây thương
nghĩ suy chỉ mệt đời chỉ khổ
có chắc ai kia có nhớ mình

hamy905
31-03-2010, 07:23 AM
Ngày xưa thuở ấy xa xôi quá
Kết chặt tình đầu gắn mãi nhau
Nhịp lỗi dây tơ giờ lạc điệu
Ai còn ước mộng tới ngày sau?

langtukiem87
31-03-2010, 07:36 AM
ùhm thì không mộng không mơ nữa
chỉ giữ riêng mình ký ức xưa
để rồi thêm khổ thêm đau xót
đến chết hận mình đã lỡ yêu

hamy905
31-03-2010, 07:39 AM
Hiểu một lần yêu thầm nguyện ước
Đem tình gói trọn chuyển vào thơ
Niềm thương góp nhặt bao ngày nhớ
Vạn kiếp không quên mãi vẫn chờ

pengociuanh
31-03-2010, 08:34 AM
Lại 1 lần nữa cứ thấy lòng sao sót xa...
1 phút đơn coi sao hoang vắng nghe cay đắng ko may mắn...
Mỗi sáng thức dậy ...nhìn vào gương....tui sợ chết cả mjk`...
Bộ mặt giả tạo trước mọi người...luôn cố mỉm cười...
Luôn tỏ vẻ h/p...Nhưng liện có ai bjk đc...
Tôi mất hết tất cả cảm giác ấy rùi ko?

☆ snow flowers ☆
31-03-2010, 11:01 AM
Hoa Tuyết(snow flower) ơi, xin được nàng thấu hiểu.
chiều buông tiếng khóc củng vì ai kia.
lìa xa quên hết đau thương,
gương xưa vỡ nát, tình sao nhạt nhòa.



"Lìa xa" chắc hẳn quên đi,
Một cuộc sống mới dù tình còn đây.
Ai ơi một kẻ chung tình
Chỉ biết trách phận hay tìm tương lai ?

hoanghonkyniem
31-03-2010, 07:41 PM
Chung tình người khổ là ta.
Trả lại thương nhớ cho tình dở dang.
Mang theo ký ức nhạt nhoà.
Hòa theo khúc hát câu ca chan hòa.

changngocxautrai
01-04-2010, 09:56 AM
Lại có mưa.
Chiều buồn mưa mãi nhớ thương ai
nhớ lại cuộc tjnh đã phôi phai
yêu đơn phương mình a se khóc
khj bjt mjnh là kẻ t2

hoanghonkyniem
01-04-2010, 10:40 AM
nguyện yêu anh dù xa xôi, mộng lở.
ngở cuộc tình vẫn như những mộng mơ.
Chờ tình yêu đến bên ta kỳ diệu
Hiểu tình sâu mang quá nhiều trái ngang.

nobita12
01-04-2010, 10:44 AM
Vì sao người bảo lệ rơi
Vì sao lại viết những lời xót xa?

Chia tay chẳng phải xót xa?
Chia tay là hết , chẳng ta với nàng.
Mong nàng đừng có ngỡ ngàng.
Tình tan , mình hết giữa nàng với ta.

☆ snow flowers ☆
02-04-2010, 12:35 AM
Hiếm kẻ chung tình, thì cứ đợi
Mòn mỏi một nơi, vẫn cứ chờ
Chúc người yêu ấy hiểu "tình sâu"
Quay về chốn cũ thành kì diệu
Cho một cuộc tình hết chơi vơi.
--------------------
( Hiểu ý dc rùi, chứ thơ lủng củng quá ^^)

hoanghonkyniem
03-04-2010, 09:44 AM
ngậm ngùi mang bao trái đắng.
Nắng chiều làm lòng ngẩn ngơ.
giờ lòng mang bao hiêu quạnh.
lạnh bờ môi ai mãi mong chờ.

hamy905
03-04-2010, 05:49 PM
Vì sao người bảo đợi chờ
Bao lời thắc mắc ngẩn ngơ trong lòng?

mrlonelyvt
04-04-2010, 12:59 AM
Thắc mắc tôi biết hỏi ai?
khi người ấy đang kề vai bên ai?
lòng đau xót tình đã phai
dù tình buồn nhưng mong mãi đời vui :timvo:

nhoknghich
05-04-2010, 04:52 AM
Người buồn xin chớ gượng cười
Khóc đi quên hết, những lời đắng cay
Sau này hạnh phúc sum vầy
Bên ta yên ấm, ngày ngày an vui

mrlonelyvt
05-04-2010, 06:33 AM
khóc cho vơi đi buồn đau
khóc cho vơi đi nhớ sầu bao đêm
nêu khóc mà đời đẹp êm
tôi sẽ nguyện khóc cả ngày lẫn đêm

tieu_khi_vinh
07-04-2010, 09:55 AM
Vườn thơ quá xá là vui
Hoàng Hôn kĩ niệm cho tui họa cùng
Tôi đây dzốt chữ văn không
Nhưng mà nắn nót một lòng sẽ nên
Ai kia đừng có cười nghen
Tuy nhàm tuy dzỡ cứ khen một lời :D

hoanghonkyniem
08-04-2010, 09:18 AM
Vin ơi khiêm tốn làm gì,
Vì câu thơ ấy nên lòng đả yêu,
Chiều nghe tiếng khóc nghẹn ngào
Chào bao kỷ niệm ngọt ngào bên nhau.

nhớ anh quá bạn thương.. :)

tieu_khi_vinh
08-04-2010, 03:46 PM
Vì anh thơ giỏi nên yêu?
Hay vì anh đẹp mới yêu vậy trời?
Ai khóc kô thốt nên lời?
Em khóc có phải bời vì nhớ anh?????