Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : => Góc ẩm mốc -



Dawn_on
23-02-2010, 09:15 AM
Thật lòng, vẫn là vì bệnh " nhàn cư vi bất thiện " nên mình đã lỡ tay bấm vào " Gửi bài mới ".

Nhưng cũng muốn nói, hoặc viết một thứ gì đó cho bõ công phá phách.

Ngày rộng, tháng dài, hiện giờ mình đang mất đi một số thứ. Có lẽ cách tốt nhất để giải quyết là ngồi sáng tạo ra một thứ khó nghĩ.

Có lẽ là một cái cây cổ thụ có chứa linh hồn chăng?. Vấn đề đó có phải là khó nghĩ?.

Toru Okada ngồi dưới giếng mà lại có thể giải quyết được cả những vấn đề lớn của anh ta, thì mình cũng mong được ngồi trong lòng cây cổ thụ có linh hồn để thanh toán gọn những vướng mắc của mình.

Có tiếng lanh canh trên những mái nhà, những chiếc lá xôn xao tựa vào nhau, rì rậm ồn ào trên đầu cổ thụ, có linh hồn.

Kẻ sống đã lâu, khó cảm thấy bất ngờ với những thứ đáng ngạc nhiên nhất.

Cái post đầu tiên, đã ngớ ngẩn rồị @__@. Ối giờị ,

Dawn_on
24-02-2010, 07:58 AM
Thế giới có nhiều điều lạ lùng. Một trong những điều lạ lùng nhất là sự tồn tại không thể chối cãi của một cái cây khổng lồ. Cái cây ấy lớn đến nỗi người ta không thể đo được chu vi, và già đến cỡ người già nhất trên thế giới cũng vẫn chỉ là đứa trẻ so với nó. Thân của nó của rỗng hay không ?. Đó có phải là một dạng bao-báp không?. Chỉ có người muốn đục thủng cây mới biết đươc. Mà chẳng ai có ý định ấy cả, vì chẳng có ai biết đích xác cái cây kỳ lạ này ở chỗ nào trên quả đất .

Thân cây rỗng đấy chứ.

Cây đã sống đủ lâu để tiếp xúc với cuộc đời, những chiếc lá phía trên cao không còn phụ thuộc vào bộ rễ vẫn tại vị tới hàng chục mét trong lòng đất. Thực sự, cây cũng chẳng biết là những chiếc lá có còn xanh hay không nữa. Không có ai kiểm chứng điều đó cả, còn cây thì chẳng muốn nghĩ tới bất cứ thứ gì phức tạp.

Trong cây có những gì?. Có phải là những ngôi làng sáng chiều khói lửa, những bộ tộc không biết tới ánh sáng mặt trời và lúc nào cũng trông chừng ánh sáng từ hàng vạn thế hệ đom đóm trú ngụ trong các hốc?. Hay là sự tồn tại của những thế lực siêu nhiên đang ngủ yên ?. Hoặc đơn thuần là rỗng vì quá già, quá khô và bị ăn mòn ?.

Nội sự tồn tại của cái cây cũng đã là khó hiểu, nói gì tới việc đào sâu thêm nữa.

[ Vậy là mình đã tìm được một vấn đề thực khó nghĩ. Cái này cũng giống như việc hàng ngày, khi tiếp xúc với mọi thứ, mình vẫn chỉ nhìn nhận được bề nổi của vấn đề. Vốn chỉ giải quyết được một góc rồi tự kỷ với bản thân là mình đã thu dọn xong mọi chuyên, trong khi cục diện thực sự lại vô vàn hơn rất nhiều. Đã ăn mười chiếc bánh bông lan mà vẫn không rõ xuất xứ, ta vẫn luôn nông cạn ].

Tomi Hideo, cũng đã từng nghĩ về một cái cây như thế.

[ Chà, thèm lắm cà phê, nhưng đã no quá rồi ]. P___P

Chúc mọi người vui vẻ.