PDA

Xem đầy đủ chức năng : Buồn bã và mỏi mệt



speaker
03-04-2005, 08:29 AM
Có thể bạn cảm thấy chán nản và buồn chán khi cuộc sống xung quanh mình ngày càng thay đổi . Bạn bè gia đình hay những thứ xung quanh ta ko như ta tưởng tượng , bạn gặp những biến cố trong cuộc sống mà ko thể than vãn đc với ai . Mỗi người có 1 cách trút ưu tư riêng , còn Sp khi mà gặp chuyện buồn ko thể nói với ai đc , thôi thì tôi xin 1 góc quanh hiu 1 mình , smoke và nghe nhạc của Jimmy Nguyễn .
Nó làm cho Sp cảm thấy như mình đang ở 1 thế giới khác , 1 thế giới chỉ có 1 mình chỉ có những âm điệu buồn bã như làm vơi đi nỗi ưu tư của mình
Thế thôi

tiểu quỉ
03-04-2005, 10:26 AM
ông thì hút thuốc và nghe nhạc, còn cháu, trong cái góc riêng mình đó, chỉ biết nằm vùi, suy nghĩ lung tung hoặc khóc lặng lẽ rồi ngủ quên lúc nào ko hay ..

speaker
04-04-2005, 03:12 AM
Uhmm mỗi người có 1 cách xả xì trét của riêng mình , 1 thời gian đc đi làm , Sp thường rất nhớ những người bạn thân của mình , nhớ những lúc 4 đứa chơi vui với nhau , cười chảy ra nước mắt hay khuyên nhau những kinh nghiệm sống , chia xẻ những chuyện buồn với nhau , giờ đây khi ít đc gặp nhau gặp phải những khó khăn biết chia xẻ cùng ai đây . Nhưng mà ai cũng vậy chẳng sớm thì muộn cũng phải sống theo cách của riêng mình , ko thể dựa vào bạn bè hay gia đình đc mãi , phải đối mặt với mặt thực của xã hội , nó khác xa với tưởng tượng của riêng minh ....... Đối với Sp , kiếm 1 chỗ hút 1 điếu thuốc , nghe nhạc của Jimmy nghĩ lại những gì đã xảy ra .......... Nó dường như làm vơi đi sự buồn bã mệt nhọc đó vô cùng . Ôi cuộc đời !!!!!

Chắc là mọi người bao h cũng thấy Sp vô trêu chọc mọi người hả , lúc nào cũng thấy 1 thằng nhăn ra ra cười , thực ra đâu có phải bao h Sp cũng thế đâu , lắm lúc càng buồn Sp lại càng làm vậy chẳng hỉu sao nữa ............. Chán wa

allia_inlove
04-04-2005, 04:15 AM
hic hic SP cũng cảm thấy buồn và mỏi mệt vậy sao .... Em buồn theo luôn đó anh ah` .... cuộc sống là thế mà phải có lúc buồn vui chứ hic hic em cũng đang buồn đây :(

tiểu quỉ
04-04-2005, 10:48 PM
Chắc là mọi người bao h cũng thấy Sp vô trêu chọc mọi người hả , lúc nào cũng thấy 1 thằng nhăn ra ra cười , thực ra đâu có phải bao h Sp cũng thế đâu , lắm lúc càng buồn Sp lại càng làm vậy chẳng hỉu sao nữa ............. Chán wa

cháu cũng như ông thôi, nhiều khi càng buồn lại càng quậy hơn bình thường, càng chán đời lại càng muốn phá đời haha .....

speaker
05-04-2005, 05:31 AM
Cháu ko zong ông thì zong ông hàng xóm ah . Sp thường bùn vì mọi chuyện ko xoay vần như mình đã nghĩ

tiểu quỉ
05-04-2005, 10:50 PM
ai biết được, rủi giống... ông hàng xóm thì sao :hihi:
cháu thì chỉ quanh quẩn chuyện học, chuyện gia đình và chuyện tình cảm thôi...

speaker
06-04-2005, 06:03 AM
Rùi sẽ còn nhìu chiện cháu ah :D:D
Về chuyện tình cảm , ai chẳng có 1 mối tình đầu , người ta nói mối tình đầu bao giờ cũng là mối tình đẹp nhất , trong trắng và thuần khiết nhất , lãng mạn nữa , khi yêu nhau ai cũng nghĩ giá như mọi chuyện cứ như vậy thì tốt quá , cứ như vậy cho đến 4rever . Khi yêu ta cảm thấy cái gì cũng đẹp cái gì cũng tuyệt vời , người yêu của mình là Perfect nhưng mọi chuyện ko phải vậy khi càng yêu nhau ta lại càng phát hiện ra những điểm khuyết của người yêu và rồi .................................. smoke + músic

hanhphucbatngo_xm
06-04-2005, 06:13 AM
ban biet ko, khi ban buồn nhung ban van con quen mot thu do chinh la "goc vuông cua trai dat" do, noi ban co the nương nau trươc nhung song gio cua cuộc doi, nhung ban co biet " goc vuông cua trai dat" la gi kỏ do chinh la ban do, hay nhin minh o trong gương va cươi that tươi, ban se thay cuôc song dep hon do! co len ban nhe

speaker
06-04-2005, 06:24 AM
Nhưng mà khổ nỗi , những lúc đó mà tui ngắm gương mà nghĩ nghĩ góc vuông hay góc tròn rồi cười thì tui mún đấm chính mình trong gương lắm ấy a

tiểu quỉ
07-04-2005, 08:06 AM
Rùi sẽ còn nhìu chiện cháu ah :D:D
Về chuyện tình cảm , ai chẳng có 1 mối tình đầu , người ta nói mối tình đầu bao giờ cũng là mối tình đẹp nhất , trong trắng và thuần khiết nhất , lãng mạn nữa , khi yêu nhau ai cũng nghĩ giá như mọi chuyện cứ như vậy thì tốt quá , cứ như vậy cho đến 4rever . Khi yêu ta cảm thấy cái gì cũng đẹp cái gì cũng tuyệt vời , người yêu của mình là Perfect nhưng mọi chuyện ko phải vậy khi càng yêu nhau ta lại càng phát hiện ra những điểm khuyết của người yêu và rồi .................................. smoke + músic
là người ai chẳng có khiếm khuyết chứ ông, vấn đề là những khyết điểm đó có chấp nhận được ko thôi, nếu ko thì người này phải vì người kia mà sửa .. như thế ty mới bền, còn mỗi người cái tôi quá lớn thì .. chia tay vẫn hơn, vì nếu tiếp tục sẽ là viễn cảnh người này chịu đựng người kia, mệt mỏi lắm

speaker
07-04-2005, 09:11 AM
Đối với những người mà có cái tôi quá lớn thì chẳng thể sửa đc , trừ khi họ nhìn nhận ra chính mình . Như vậy ty sẽ làm khổ cho nhau mà thôi

tiểu quỉ
07-04-2005, 11:07 PM
thì cháu có nói là nếu cái tôi quá lớn, lớn hơn cả ty thì chia tay vẫn là sự lựa chọn tốt nhất mà :) thà chia tay để lưu giữ mãi những hình ảnh đẹp về nhau còn hơn là cứ chịu đựng nhau

speaker
27-04-2005, 05:26 AM
May cho cái thèng đó heheheheh

Vị_NgỌt_ĐôI_mÔi
28-04-2005, 09:21 PM
Viết vào nhật kí những j` mình suy nghĩ những lúc buồn , hoặc bùn wa' thì khóc...huhu...mình chỉ bít khóc thôi sao? A ấy bảo mình khóc nhìn xinh lắm...huhuh sao tàn nhẫn vậy chứ?

anny N
27-09-2005, 08:20 AM
buồn thì ai mà chẳng có lúc buồn ....thì chính bởi cái nỗi buồn đó mới on để vui vẻ hơn , khi nào em buồn cũng chẳng thể nào làm gì hơn ngoài nghe nhạc và .....nằm vắt tay lên trán mà nghĩ lung ta lung tung , người ta bảo cuộc sống vui vẻ hay buồn bã đều do mình cả ! Nhưng mà nhìu khi muốn vui cũng chả thể nào vui lên đc, chán..................

azn_kid
27-09-2005, 02:48 PM
hihihi.....vậy mà cũng buồn hả chị hai......em cũng đang buồn nè đúng là thiệt tội nghiệp nếu khi buồn mà kô có ai để tâm sự(vì em đang buồn đây)