xanhpetec
22-02-2010, 03:17 AM
Tuyết trắng
Tôi hỏi riêng tôi:
Có chăng, tuyết trắng rạng ngời?
Tuyết gieo vào lòng tôi vẻ trắng ngần- tuyết đọng!
Một dặm đi về
Đường quại mình, tuyết phủ trắng lê thê
Vươn lên tầm cao cây dương cũng oại đi cùng những về- tuyết đọng!
Xưa muốn cháy trong tôi
Cả một trời khát vọng!
Ru trong tình yêu...
Nay tuyết chặn lối về.
Tôi hỏi em tôi:
Em có tin chăng,
Tuyết chẳng đẹp?- Anh thề!
Vì trong tuyết chợt lòng mình cô quạnh quá!
Tìm bông tuyết rơi, giữa lòng bàn tay, ôi cánh hoa tả tơi, chẳng một bề nguyên vẹn.
Rồi tan trong tay anh, bông tuyết lạnh mang về...
Tôi hỏi riêng tôi:
Có chăng, tuyết trắng rạng ngời?
Tuyết gieo vào lòng tôi vẻ trắng ngần- tuyết đọng!
Một dặm đi về
Đường quại mình, tuyết phủ trắng lê thê
Vươn lên tầm cao cây dương cũng oại đi cùng những về- tuyết đọng!
Xưa muốn cháy trong tôi
Cả một trời khát vọng!
Ru trong tình yêu...
Nay tuyết chặn lối về.
Tôi hỏi em tôi:
Em có tin chăng,
Tuyết chẳng đẹp?- Anh thề!
Vì trong tuyết chợt lòng mình cô quạnh quá!
Tìm bông tuyết rơi, giữa lòng bàn tay, ôi cánh hoa tả tơi, chẳng một bề nguyên vẹn.
Rồi tan trong tay anh, bông tuyết lạnh mang về...