Xem đầy đủ chức năng : Và rồi....chúng ta có nhau !
http://www.nhaccuatui.com/m/udMYqTiCVZ
Nhớ ai đó....nhớ thật nhiều !
...Bởi vì quá yêu nên không thể dừng lại được
...Bởi vì quá thương nên điên dại vì ai đó
...Bởi vì quá nhớ nên chẳng biết làm gì hơn
...Bởi vì dù người ta vô tình nhưng lòng nhỏ vẫn yêu
Hãy đứng dậy, đứng lên cô bé, vì chẳng lẽ nhỏ cứ ngồi ì ở vực tối này hoài hay sao?
Hãy thức tỉnh và nhận ra mọi chuyện, đâu là thương, đâu là giả dối của đời
Đừng yếu đuối, đừng khóc và đừng thức trắng đêm nữa
Vì chẳng ai thương mình bằng chính bản thân mình đâu
Có lẽ sẽ khó và thật khó đấy
Hazzz! Tự khóc rồi lại tự lau nước mắt cho mình thôi :so_funny: Mình đúng là con ngu mà !
Mệt thật , đang ốm mà lại....
http://www.youtube.com/v/qjHVjg_eqfc&hl=en_US&fs=1
Có người bảo mình hôm nay ko tin vào định mệnh :) Ngày trước mình tin vào nó , tin rằng những ai yêu nhau sẽ trở về bên nhau ! Hì , nhưng giờ thì khác rồi. ko phải là ko còn tin vào định mệnh nữa , vẫn tin. Nhưng dường như anh ko còn là định mệnh của mình nữa , ko phải :sr: thế cho nên là... Uhm , chẳng có gì nhiều đâu :so_funny:
Bộn bề cuộc sống , bộn bề với nhiều việc. Nhưng rồi những tin nhắn đến , những tin nhắn của em yêu làm mình vơi bớt chút ít. Đôi khi ngẫm lại , sao em giống người ta đến 1 cách kì lạ , nhưng chưa bao giờ chị nghĩ rằng em là người ta. Có lẽ bởi em chững chạc hơn người ta nhiều. Hoặc cũng có thể là khác , cái mà chị - ko - thể - nói - ra :sr:
Chị điên thật. Cái câu nói rằng em sẽ rời xa chị , mãi mãi , cứ luôn ám ảnh trong tâm trí khiến chị chẳng phút nào yên. chị ko thích ai đó rời xa chị - nhất là người chị yêu mến ! Cái cảm giác cô đơn khiến chị mệt mỏi , muốn tìm chút cảm giác bình yên ! Thế nên....đừng bao giờ nghĩ rằng em sẽ rời xa chị ! Chị ko thích điều đó ! Chị yêu em :hug: em yêu !
Đột nhiên mình lại thích nhạc Quang Lê đến mê mẩn , nghe mà thắt lòng. Có lẽ chưa bao giờ có cảm giác bình yên , nên luôn tìm những nơi nghỉ chân.... Tìm , tìm và tìm.... cuối cùng thì là gì , chỉ là mệt nhoài mà thôi !
Hôm qua mình đã rất vui , khi bạn đến và xoè bàn tay ra những hạt dẻ cười , thứ mà mình thích. Hì , chỉ đơn giản vậy mà mình cũng có thể cười - y như hạt dẻ vậy. Rồi bạn lại đi , đi vào giữa dòng người , còn mình lại trở về phòng trọ , ngủ quên lúc nào ko biết. Trong giấc mơ thấp thoáng hình những cô bé hạt dẻ , tung tăng , và cười *lại cười *. Bất chợt tỉnh giấc , nắm lấy , hết rồi !
Vui - rồi lại buồn * cười *. Em biết ko , chưa bao giờ chi nghi ngờ gì em cả , dù chỉ là nhỏ nhoi. Bởi chị biết , sẽ khó chịu biết mấy khi chị cứ luôn nghi ngờ. có chăng chỉ là luôn trêu đùa em - vì em dễ bắt nạt lắm * cười *. Đôi lúc , khi đc nói chuyện với em , chị thấy bình yên. Em như một bờ biển vắng , chỉ chờ đợi chị đến , ngắm nhìn hoàng hôn đến * cười*. Nhưng.... tại sao em lại làm thế , tại sao em lại làm thế chứ. Chị ko thích cái kiểu lời hứa chỉ là lời đầu môi.... Chị ko muốn chút nào hết.... chị ghét !
Nhưng giấc mớ cứ kéo đến.... như là muốn nuốt chửng mình vậy. Sáng dậy , điều đầu tiên là ngó cái đt. Chỉ một tin nhắn của bạn , còn lại hết ! Uhm , hết thật rồi đúng ko ?
Yêu!!
22-02-2010, 08:48 PM
Uhm , hết thật rồi đúng ko ?
Có lẽ chị đã biết câu trả lời rồi nhỉ?! :D Là có cho câu hỏi của em và là không cho câu hỏi của chị :D
Thật sự lúc đầu, chưa bao giờ em vào topic này xem :D Hôm nay lại click nhầm vào nó, nhìn những dòng chị viết, em mới dám nhắn tin cho chị :D Em cũng bắt đầu tin một chút vào định mệnh rồi đấy :D Định mệnh chưa cho phép mình xa nhau :D
Có lẽ điều này là điên rồ, nhưng em tin, cuộc sống của em trở nên trọn vẹn khi em có chị bên cạnh :D
Nghe I knew I loved you nhé :huglove:
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IW06U||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Mong rằng chị sẽ không phiền khi biết em reg nick này và cmt vào diary của chị :so_funny:
Mệt mỏi rã rời ! chẳng còn chút bình yên để mà ngồi nhâm nhi hương vị cafe nữa. Chết tiệt thật. Cái Hn bé nhỏ mà ồn ào đến ghê người , ngay cả những quán cũ đã quen thuộc , giờ đây , toàn những thứ khiến mình lạ lẫm. Thèm quá , HN xưa !
Bạn bảo dạo này mình buồn quá [ cười ]. Vớ vẩn , có bao giờ mình buồn đâu , chỉ là mệt quá nên chẳng thế gượng cười. Hì , nếu ko muốn thấy cảnh tàn tạ thì đừng cố mà nhìn mình , đơn giản thế thôi. Hoặc cứ coi như chưa từng nhìn thấy mình , lơ đi là xong [ cười ]. Gục mặt , những con chữ cứ hiện lên làm mình bối rối. Đã bao lâu rồi nhỉ , những con số tính toán cứ đeo bám mình , mặc dù mình thích ngành mang tính văn học hơn là cái ngành này. Bức bối khó chịu , bao giờ bình yên đây !
Nghĩ nhiều , mình thành kẻ già mất thôi [ cười ].
Bạn đến , vẫn cứ nụ cười ấy , vẫn câu hỏi quen thuộc , rằng thì là mà có mệt ko , rằng thì là hôm nay có gì vui chứ. Tất cả đều quen thuộc.... chỉ là mình thôi. Mình như một con ngơ ngơ khi ngồi sau xe bạn , nhìn đi đâu đâu cũng chẳng biết nữa. Bất chợt bạn hỏi " Ly hôm nay sao vậy ? " [ cười ]. Vội vàng lảng tránh câu hỏi của bạn " A , đi ăn kem ko " [ cười ]. Bạn cũng cười , kêu mình hâm , giờ này còn có quán nào mở cửa đâu. Chung quy cũng chỉ toàn những câu hỏi vô thưởng vô phật , nhưng ko đến nối nhạt nhẽo , đủ để yêu thương và đủ để mình thấy bạn lúc nào cũng thật gần , gần lắm !
Ai cũng bảo là Yêu! là như nào [ cười ] , thì là Yêu! thôi.
Vẫn cứ là những con số nhảy múa làm mình hoa cả mắt. Kết thúc một ngày hơn 2h sáng , và rồi 6h hơn dậy. Ngày nào cũng như thế này , buồn tẻ đến chán chường. Cứ thế này mình gục mất thôi !
[ cười ] Mình nhớ là mình đọc đc ở đâu đó câu " Hãy nắm lấy những yêu thương thuộc về mình , tránh một ngày mất đi rồi lại hối tiếc . Đã bao lần mình cảm thấy hối tiếc về nó chưa , quả thực là chưa. Nhưng..... [ cười ] Hà Nội vào xuân rồi đấy , ko lạnh cũng chẳng nóng mấy , nhỉ [ cười ]
Tình yêu onl , quả thực chưa bao giờ mình nghĩ đến nó. Có chăng chỉ là trong sachs bao mà thôi. Nhưng thôi thúc , đột nhiên hôm qua hỏi em [ cười ]. Lạ một điều là em cũng hỏi lại chị rằng chị đang yêu onl - có thể là như thế [ cười ]. Định mệt sẽ cho ta gặp nhau - mong rằng là như thế , em nhỉ [ cười ]
Và rồi ngày mới lại đến ! có khác gì ngày mai ko ?
Nào , nào con bé ! Thôi nào , toàn những vớ vẩn ấy mà [ cười ] !
Witness Star
25-02-2010, 08:16 PM
Chị out rồi :D
Chị bảo em giống Wanbi, dù là nói chơi hay nói đùa (như nhau, vì em biết chị không nói thật :so_funny:), em cũng thấy vui. À, dù không giống Wanbi thì em cũng đẹp trai mà :"> =))
Em cũng thích những bài hát của Quang Lê, nhưng em không post tặng chị đâu, vì nó sến lắm á :">
Hi, và rồi....chúng ta có nhau ! :D
Câu đó dành cho ai nhỉ?! :D
Yêu!!
26-02-2010, 09:31 PM
Là hôm qua :D
Nhờ hôm qua em mới biết, em luôn ở trong lòng chị :D
Và em biết là không đùa đâu :D
Gọi chị là gì, chắc không phải là một người bạn ảo nhỉ?! :D
Thời gian này, chị có cảm thấy bình yên không?! :D Em nghĩ là em đã giúp chị vui vẻ phần nào đó, dù chỉ là "phần nào đó" thôi :D
Hôm nay em nghe blog radio Người tình một đêm (http://www.nhacviet.vietnamnet.vn/vn/blogradio/9654/index.aspx). Câu chuyện kể về một chàng trai tình cờ quen biết một cô gái xa lạ, qua một cuộc điện thoại gọi nhầm số. Và bất kể đêm tối, chàng trai đã chạy xe từ thành phố của mình đến nơi ở của cô, chỉ để mang cho cô một chút bình yên. Hi, chị có bao giờ tin rằng một người xa lạ có thể an ủi và mang đến cho chị một niềm tin trong lúc chị buồn và thất vọng nhất chưa? :D
Em không tự nhận mình là ai cả (với lại nếu là chàng trai đó, thì em sẽ là người xa lạ với chị và chỉ bên chị một thời gian ngắn mà thôi :D), nhưng em muốn nói với chị rằng: Cuộc sống đã cho bạn một nỗi đau, cũng sẽ cho bạn một người để xoa dịu phần nào nỗi đau đó.
Em muốn hỏi lại câu lúc nãy: Thời gian này, chị có thật sự bình yên?! :D
Thằng bé lúc nào cũng thế , cười rất tươi khi mình đến. Có lẽ tại gói kẹo socola chứ hoh phải tại mình đâu [ cười ]. Ngày trước cực kỳ thích ăn socola , và có lẽ đã dính chặt vào nó lúc nào ko hay. Giờ thì nhận ra là socola....đắng hơn mình tưởng là nó ngọt ngào [ cười ]. Hoang mang.... phải chăng là thật sự sao , phải chăng là mình đang....Haz , lạy chúa , ko phải thế đâu [ cười ]
Tự nhiên lại vậy. Đúng là hâm mà ! Suốt từ hôm qua tới giờ , giấc ngủ luôn bị ám ảnh. Nếu.... nếu mà.... thật.....thì sẽ như thế nào nhỉ. Điên rồi :so_funny:
Vẫn đang ngồi đợi tin nhắn. Vẫn đang cầm đt chờ chỉ cần 1 cái tin thôi sẽ đọc ngay lập tức.... đt vẫn cứ im lặng đáng sợ. Có lẽ từ sau khi đọc cái topic kia , mọi thứ lại diễn ra , nhanh chóng , choáng váng. Xin ai đấy , xin đấy , đừng làm " em " lo đc ko ? Điều đáng sợ nhất là chẳng thể ở bên , điều lo lắng nhất là ko biết ai đó làm gì ? Xin mà , " em " sợ lắm !
Bạn hét ầm lên với mình là " Cái gì ! " , như kiểu là chưa đc nghe bao giờ ấy :so_funny: Sốc quá bạn chẳng biết làm gì , thôi thì đành " Kệ Ly " :so_funny: Rõ ràng là đằng sau chữ Kệ kia là muôn vàn từ ngữ muốn rủa xả mình , sao mà phải giữ nó lại. Đến chết cười vì bạn mất. Cơ mà dù sao thì đó cũng là do bạn lo lắng cho mình , chứ thực lòng cũng chẳng muốn vô tâm thế đâu , bạn nhỉ :5:
Hì , mình đang thực hành một vài vấn đề , search. Và cũng thấy là chẳng tốt lắm. Hóa ra cái mà mình tìm cũng chẳng giống với suy nghĩ của mình từ trước tới giờ gì cả :) Đúng là vớ vẩn mà.
Và giờ thì cứ tin vào đó anh nhé :hug : Em biết là vẫn sẽ còn nhiều khó khăn , vẫn sẽ còn nhiều mệt mỏi , chúng mình vẫn cứ phải vượt qua thôi , vẫn cứ cùng nắm tay nhau đi hết con đường phía trước hén :5 : Và anh biết ko , em mạnh mẽ hơn anh tưởng nhiều lắm á !
Yêu!!
01-03-2010, 10:08 PM
Lôi kéo cái topic này lên :hihi:
Một người ngốc :phu:
Vì chẳng ai thương mình bằng chính bản thân mình đâu
Mình thích câu này nhất :sr: Đúng là chẳng ai yêu thương bạn bằng chính bản thân bạn cả :sr: Nhưng yêu thương ít hơn một tý thì có, nhỉ?! :D
Thực sự là hôm nay cứ ra vẻ chẳng có gì , nhưng mình biết là nó sẽ có gì mà :sr:
Em lại làm anh mất ngủ rồi :hug : Ngốc thật , ít ra thì anh cũng phải cố ngủ xíu xíu chứ :hug :
Anh biết ko ! Hnay khi nhận đc tin nhắn của anh là sẽ pm sau. Em bực đến phát khóc lên đc ấy. Tại vì em nghĩ là thôi , chắc hêt rồi. Ngốc thật anh nhỉ ? Cứ cầm đt , viết rồi lại xóa , như thể là dù gửi cũng chỉ tan vào hư vô : ) Cuối cùng thì vẫn cứ nt , và....
Cám ơn tình yêu nhiều nhiều nhé :-* vì anh đã yêu em :-*
Witness Star
02-03-2010, 04:33 AM
Mỗi lần về nhà, đọc lại mấy tin nhắn cũ, nhiều người nhắc mình phải ăn cơm. Chợt nghĩ hôm nay, ai sẽ nấu cho mình ăn nhỉ?! =))
Yêu em! Biết là cũng sẽ có nhiều chuyện xảy ra, nhưng không hiểu sao vẫn cứ... :D
Bỗng nhiên hôm nay anh nghĩ lại, lần anh nói với em về chuyện xa nhau, em có nhớ anh nói gì không?! :D Là thế này nhé: "Em xa chị, chỉ có hai lý do mà thôi. 1 không thể nói. 2 là vì em nhận ra chính mình đã yêu chị, bằng một tình cảm không đơn thuần là tình bạn, tình chị em nữa. Nếu đó là tình yêu thì sẽ khổ nhau nhiều thêm thôi."
Vậy mà hiện nay, chúng ta đang là gì nhỉ?! :D
Tháng Tư
02-03-2010, 05:20 AM
ai đó....nhớ thật nhiều !
...Bởi vì quá yêu nên không thể dừng lại được
...Bởi vì quá thương nên điên dại vì ai đó
...Bởi vì quá nhớ nên chẳng biết làm gì hơn
...Bởi vì dù người ta vô tình nhưng lòng nhỏ vẫn yêu
Hãy đứng dậy, đứng lên cô bé, vì chẳng lẽ nhỏ cứ ngồi ì ở vực tối này hoài hay sao?
Hãy thức tỉnh và nhận ra mọi chuyện, đâu là thương, đâu là giả dối của đời
Đừng yếu đuối, đừng khóc và đừng thức trắng đêm nữa
Vì chẳng ai thương mình bằng chính bản thân mình đâu
Có lẽ sẽ khó và thật khó đấy
thích cài này
mượn tạm nhé
như thể nói hộ lòng mình ấy
*da diết
Witness Star
02-03-2010, 08:41 PM
Khi nào anh hết yêu em...?!
Muốn trả lời là: Năm sau, tháng sau hoặc có thể là mai không chừng. Vì tình yêu là một thứ tình cảm kiêu kỳ, nó đến, rồi muốn đi lúc nào chẳng được. Chỉ cần ta sống tốt, ta yêu nhau nhiều như hôm nay là ổn.
Nhưng biết em hay suy nghĩ lắm, mà càng suy nghĩ thì em chỉ lo nhiều hơn thôi.
Em ngốc lắm.
----|----
Nhắn tin với em, em đáng yêu và trẻ con cực.
Chỉ muốn đến bên em ngay bây giờ, ôm em thật chặt và bảo: "Anh yêu em, nhiều lắm". Nhưng hiểu, căn bản là không được.
Giận mình mang tiếng "người yêu", nhưng chẳng làm tròn được cái trách nhiệm của "người yêu".
Rồi lúc em buồn, lúc em tuyệt vọng, em sẽ khóc trên vai ai?! :D
Em ngốc, sao lại yêu anh chứ?!
11h30 về , mệt mỏi. Tự tìm cho mình cảm giác thoải mái , rồi lại tự mình thấy vu vơ biết nhường nào. Bạn gọi đt , cũng giống như mọi lần , nói chuyện bâng quơ. Hì , có lẽ HN sẽ nắng lắm đây , và có người ra đường sẽ say nắng nhiều lắm đây :so_funny: Điển hình là bạn , bạn cười thật lớn , như thể đó là chuyện ko tả. Rồi bạn nói mình hâm [ cười ] Cơ mà mình cũng tự thấy mình hâm thật :so_funny: nhưng ko hâm bằng bạn đâu nha :dance:
Cái cảm giác mệt mỏi vẫn cứ đeo bám hết ngày hôm nay - ah thực ra thì cũng có lúc cười. Đang nghĩ là mình có nên tiếp tục sử dụng chiêu lời thề để bắt nạt anh ko :so_funny:
Mình thích cái câu " Em ơi có bao nhiêu - 60 cuộc đời ". Chỉ có 60 năm cuộc đời thôi , mà ta đã đi hết gần 1/3 cuộc đời mình rồi , vậy nên phải sống cho tốt - và yêu bằng chính trái tim mình. Mình biết điều đó mà - thế nên cũng sẽ chẳng gượng ép anh gì đâu. Đơn giản 1 điều là dù em có gượng ép thì anh - muốn - hay - ko - muốn cũng tự làm theo ý mình. Anh cứ kêu là em ngốc , cơ mà anh ngốc ấy :meo: Anh ngốc vì như lúc này , trong lúc đang ngồi trên lớp , vẫn cứ nt là " AyE :x ".
Cái câu hỏi tại sao kia á ;)) chẳng muốn trả lời đâu. Chỉ biết là ngay lúc này , em yêu anh nhiều , nhiều lắm :huglove :
Yêu!!
03-03-2010, 06:37 AM
" AyE :x "
Ứa lào sến thế, bạn Ly?! :5: :so_funny:
Con bé hỏi mình, vùng vằng vì mình không chịu chụp hình với nó :so_funny:
Nó hỏi mình cái câu hỏi muôn thuở: "Sao anh ghét chụp hình thế? Lỡ khi nào có người yêu thì sao? Chẳng chụp chung à?" :so_funny:
Mình cười, bảo rằng để lúc đó tính, vì giờ anh chưa có người yêu :so_funny:
Lên mạng, gặp cái này :meo:
Tức nhất là cái người ở trên, cứ đem cái lời thề ko trêu chị Ly, không bắt nạt chị Ly, phải nghe lời chị Ly... ra bắt nạt mình :meo:
Mấy tin nhắn AyE đó, giờ trong tuần này, bạn ở trên có muốn cũng không có nữa đâu :so_funny: Mình từ giã cái máy đt 1 tuần :timvo:
Cũng tốt :bto: Sẽ có người nhớ mình cho xem :bto:
Suốt từ tối qua tới giờ , mọi thứ đều ko thể kiểm soát. Đt vội vàng nhét vào một góc cặp , cũng chẳng rờ mó nó khi thức dậy vào buổi sáng - vì thói quen là luôn sờ đt khi dayaj á [ cười ]. Nếu ko làm thế , chắc là giờ này có người thể nào cũng nhận đc cái tin nhắn EyA cho mà xem [ cười ] và thể nào cũng bị đòn [ cười ]. Mình thề , mình hứa , mình dảm bảo là trong vòng 1 tuần này thì thể nào cũng phải nhận đc ít nhất là 1 tin nhắn đấy [ cười ] ai bắt làm mình nhớ làm gì [ cười ]
Mình nhớ rõ ràng là hôm qua học maketting. Nhưng sua khi đến lớp lòi đâu ra môn luật thế nhỉ. Bạn Hoàng chơi khăm mình nhá , khi mình hỏi là học môn gì thì lại điêu mình : (( sao mình dễ tin người thế chứ : (( hôm nay thể nào bạn cũng chết dưới tay mình. Và lúc ấy thì đừng hỏi tại sao !
Mình biết là có người đang onl , cơ mà ứ thèm pm đấy :so_funny : một phần là đang busy , một phần là mình giân :so_funny : ai bắt làm mình nhớ làm gì ! Mình bị bỏ rơi rồi :khocnhe :
Witness Star
03-03-2010, 08:10 PM
EyA
Này thì EyA :andon: Bạn mà nhắn tin, mẹ đọc được, mình giận bạn luôn :meo:
Ơ hơ :so_funny: Mình biết được có người ghen đấy nhé :so_funny:
to to: con trai
Tran Minh: 33
to to: ta sap tim xong vo cho con rui
Tran Minh:
Tran Minh: Ai đấy?
Tran Minh: Bớ 33
Tran Minh:
Tran Minh: Nhầm icon hoài
Tran Minh: 33 đâu rồi?
to to: haha
to to: thay con gap gap bun cuoi
to to: cu nhu them vo lam ay
Tran Minh:
Tran Minh: Mà ai đấy?
to to: hahb
to to: chua dzu duoc
to to: con mun ai
Tran Minh:
Tran Minh: 33 cứ nói đi
Tran Minh: Con muốn Nai
to to: haha
to to: thi tan di
Tran Minh: Thôi, con xin
Tran Minh: Của 33, con không dám
Tran Minh: Mà ai đấy?
Tran Minh: Lúm hả?
Tran Minh: Sao hay chạy đi đâu thế nhỉ?
to to: cho chut
to to: 3 chay len mang.tan hoc rui
:so_funny:
casper
03-03-2010, 08:38 PM
sao ko post thêm cái đoạn ta nhân danh cha và 2 con nữa :so_funny:
Witness Star
03-03-2010, 08:58 PM
Casper: 33 chui vào đây mà nói thêm một câu gì tương tự như "Gả Ly cho Minh" hoặc "Gả Minh cho Ly" là ăn đá nhá :gian: :gian: :gian:
Yêu!!
04-03-2010, 08:15 PM
Bạn Ly ơi là bạn Ly :meo:
Sao bạn cứ đợi khi mình onl thì bạn lại out thế hả?! :meo:
Mình không chơi với bạn nữa :meo:
Những bài kiểm tra è nặng cổ , thêm đợt 26/3 sắp đến. Mọi thứ cứ ập đến thế này ai mà chịu đc ! Tsb , bạn nào đăng kí tên mình đi hát thì nhanh gạch phát hộ mình nhé , ko mình giận , ngày ấy là mình ngủ ở nhà , khỏi đi cắm trại luôn =))
Cái bạn ở trên kia rất chi là hâm nhé :le: rõ ràng là mình đã đợi suốt - gần 1 tiếng mà ko thấy onl :le: thế mà còn kêu này nọ :kick: Mặc kệ bạn , bạn ko chơi với mình - cơ mà mình cứ chơi với bạn đấy :so_funny: coi ai giỏi hơn ai nha :so_funny:
Witness Star
05-03-2010, 03:40 AM
Này thì đội cờ vua :kick: Này thì tập huấn :kick: Chẳng ra cái khỉ gì cả :kick: Cơ mà ngồi không 5 ngày, báo cáo 20 ngày, lấy tiền 10 ngày cũng được chứ nhỉ?! :so_funny:
đi hát
:so_funny:
Hôm nào bạn thu bài Cháu lên ba hoặc Hai con thằn lằn con gửi cho mình nhé :so_funny:
A a, hay là Con cò bé bé, Cả nhà thương nhau gì đó cũng được, mình dễ tính, không đòi hỏi nhiều đâu :so_funny:
Không thu, mình giận, mình cho bạn nhớ mình đến hết tháng, chứ không phải là hết ngày 12 là xong đâu nhé :phu:
Rõ ràng là sáng nay, mình ốm, đến giờ đó mới thức được, còn bảo hâm à?! :meo:
AyE :x
Tháng 10
05-03-2010, 07:43 PM
Em nhớ anh >: D<
Witness Star
05-03-2010, 07:52 PM
Ngốc .
Mình đang làm gì ? Mình là ai ? Mình đang ở đâu ?
Tự trả lời , mình chỉ là ngang qua ngõ nhỏ , rồi tấp vào 1 quán quen , nhâm nhỉ cafe và onl. Mình giờ cũng chẳng biết là ai nữa , chỉ là ngồi nhìn , nhìn , chẳng buồn tay bấm bàn phím. Mình thu người ở góc bé bé , nơi giao mùa của những gì xa xăm. Đột nhiên vô vị quá ! Hì , có lẽ nên refresh lại bản thân rồi muốn làm gì thì làm nhỉ ?
Đấy cũng là lí do tại sao rất ít khi mình onl yahoo ! Nhạt !
Quay cuồng ! Về nào !
Tháng 10
08-03-2010, 05:22 AM
Lạnh thật , HN đột nhiên lạnh khiến mùng 8/3 với mình đã lạnh , nay còn lạnh gấp vạn lần.
hôm nay lớp tổ chức mừng " thọ " các chị em :so_funny: mỗi người 1 bông hoa và cái kẹo mút :sr: mình xài cại mút , hoa đưa cho con bạn tên Hoa :so_funny: Sướng quá còn gì nữa , mình vĩ đại quá :phu: Rồi thì lại đc những lời chúc rất chi là dzã man học của mọi người , chúc mình khỏi Ế :so_funny: cơ mà mình đâu có ế :cr: có anh rồi chắc chắn là khỏi ế luôn , các chiến hữu cứ yên tâm đi :so_funny:
Bạn Lãng nt mà mình tưởng bạn nào :so_funny: dòm dòm cuối cùng cũng chịu nói :so_funny: rồi mất hút , lặn tăm ko thấy reply lại :meo: bạn xấu xa quá :le:
Em yêu Anh :hug: Yêu anh rất nhiều :hun:
Chợt nhận ra là vị trí của mình chỉ là thứ.... n.
Hì , có nên del cai topic này đi ko nhỉ :)
http://www.youtube.com/v/NgLa4B36et8&hl=en_US&fs=1
Gió héo hắt ánh mắt thơ ngây đang chờ ngày nắng mai
Ôi quanh tôi thế giới thật buồn cho lòng càng tái tê
Tôi đang nghe đâu cơn gió xuyên qua những đám lá cây
Ngồi tôi đếm những vì sao và đón chờ nắng về.
Lòng tôi không bao ước muốn mặt trời lên lúc ấy cũng sẽ ra đi
Hạnh phúc dẫu thật mong manh lòng bình yên tôi ko tiếc nuối
Bao hận thù chẳng còn trong tôi và hờn ghen cũng sẽ cứ thế ra đi
Cùng tôi...sẽ tan vào hư vô...
ĐK:
Một ngày mới nắng lên xanh màu là hạnh phúc cũng sẽ tan mau
Dù vẫn biết tôi đành phải xa người, một niềm vui mới đến
Cuộc đời biết thế nhưng tôi vẫn cười vì khi ánh nắng chiếu lên tôi
Từng tia sáng soi nhẹ dấu chân trong tâm hồn tôi.
***
Tôi không quen những sớm ban mai,khi mặt trời nắng lên
Tôi không mong sẽ có được nhiều nên chẳng phải khổ đau
Khi sương rơi trên chiếc lá tôi tan trong ánh nắng mai
Dù biết thế vẫn vui bước đi dẫu ko trở vế
Lòng tôi không bao ước muốn mặt trời lên lúc ấy cũng sẽ ra đi
Hạnh phúc dẫu thật mong manh lòng bình yên tôi ko tiếc nuối
Bao hận thù chẳng còn trong tôi và hờn ghen cũng sẽ cứ thế ra đi
Cùng tôi...sẽ tan vào hư vô...
(ĐK)
Một ngày mới nắng lên xanh màu là hạnh phúc cũng sẽ tan mau
Đừng tiếc nuối những gì đã qua rồi dù niềm vui mới đến
Cuộc đời biết thế nhưng tôi vẫn cười, hạnh phúc dẫu chỉ có trong mơ
Vì đã sống trong đời trái tim của những giọt sương.
Tương Tư
20-06-2010, 05:43 PM
Hì, lâu rồi mới thấy cái topic này :sr: Có lẽ nếu ko mải mê tìm kiếm chắc topic này nó rớt theo thời gian quá :sr:
Dạo này mình toàn chỉ là Vớ Vẩn thôi, chỉ muốn lặng lẽ ngồi 1 chỗ, nghĩ gì đó rồi lại chả biết mình đang nghĩ gì! Hay là khi cơn mưa đã tạnh hẳn, trời vẫn âm u theo sau đó. Mong một chút nắng - trong một chút mưa để xuất hiện cầu vồng : )
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.