Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ngày cuối cùng



ctnv131
20-02-2010, 09:21 PM
For Zuo !

Ngày cuối cùng em nhé ...

Anh sắp thi rồi , sắp tới anh phải học nhiều lắm , anh phải cố gắng hết sức để thi đỗ đại học , đồng nghĩa với việc anh không được gặp em thường xuyên nữa rồi . Chúng mình hãy đi chơi một ngày thật vui được không em ?

Ngày cuối cùng em nhé ...

Em hãy ôm anh thật chặt , thật lâu em ơi , em hãy ngồi thật gần anh , dựa đầu vào vai anh để anh cảm nhận được tình cảm của em . Anh sẽ trọc tức em , làm cho em tức giận , rồi em sẽ tát nhẹ anh , em không bao giờ chịu thua , em là đồ cứng đầu nhất mà anh từng gặp nhưng thực sự em cũng rất đáng yêu . Và anh cũng sẽ giả vờ giận , dỗi em để được em ôm chặt hơn , để được em thơm vào má , rồi , anh sẽ kể một câu chuyện về tình yêu thật cảm động để hai chúng mình cùng suy ngẫm , để chúng mình chìm đắm trong những phút giây tình yêu thật hạnh phúc !

Ngày cuối cùng em nhé ...

- Em có muốn ngồi đâu đó không ?
- Không .
- Em có yêu anh không ?
- Anh đừng bao giờ hỏi em những câu anh biết em sẽ không trả lời và không muốn trả lời nữa nhé !
- Uhm , được rồi , anh không hỏi nữa . Thật lạ khi anh lại thấy nhớ , thấy thích câu :" em không yêu anh" , " chả nhớ gì cả " của em , vì em là người hay đùa , em hay nói ngược ... anh đã phải suy nghĩ rất nhiều khi nghe câu nói đó đấy , anh luôn mong rằng đó là những câu nói ngược .

Anh muốn nắm tay em , nhưng không thể vì đôi tay anh quá lạnh
Anh muốn quay ra sau , ôm em , muốn được hôn em nhưng không thể , anh chỉ ngồi đó , cảm nhận tình yêu của em mà không biết phải làm thế nào để thể hiện tình cảm của mình .

Ngày cuối cùng em nhé ...

Ngày mai anh học rồi , chúng mình chơi thật vui em nhé , chỉ có hai đứa chúng mình thôi , để chúng mình có thể vui vẻ bên nhau , để em ôm anh chặt hơn , lâu hơn , để những câu chuyện tình yêu ngày một dài , để những khúc hát luôn được ngân nga , để anh hiểu em hơn , để những kỉ niệm ngày một nhiều thêm , để rồi khi anh nhớ em , luôn nhớ em nhiều hơn , nhớ từng phút từng giây chúng mình đã có ở bên nhau , để anh yêu em nhiều thêm , nhiều hơn nữa !

Ngày cuối cùng em nhé ...

Anh sẽ không hôn tạm biêt đâu , sẽ không bao giờ có ngày cuối cùng !
Với anh , ngày cuối cùng là một lý do , một niềm tin ... Để anh có thể yêu hết mình , làm mọi thứ có thể để tình yêu chúng mình thêm đẹp , để mỗi ngày trôi qua anh yêu em nhiều hơn , nhiều hơn nữa !

Hãy yêu nhau như ngày mai là ngày cuối cùng , em nhé !

Luv U !

giAnG_cOi
22-02-2010, 05:45 AM
Ngày cuối cùng ! Sẽ ko có ngày cuối cùng anh nhé ! Để e sẽ đc bên anh,trọn vẹn từng phút,để em đc ôm anh,đc tựa vào vai anh,nếu ko em sẽ nhớ lắm.Để em đc giả vờ giận anh để thấy anh cuống quýt làm hoà,để khi xa anh em sẽ nhớ lắm nụ cười ấy.Để tim em khẽ rung rinh khi anh thơm vào má em,nhẹ nhàng,em sẽ thao thức cả đêm nhớ về anh đấy. Đừng ngày cuối cùng anh nhé,em ko muốn đâu,em biết cái gì cũng phải kết thúc,có lẽ ty của chúng ta cũng vậy,nhưng em nguyện sẽ bên anh đi đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình,đc ko a?