Xem đầy đủ chức năng : hehe
NOCYN
20-02-2010, 08:15 PM
Ê,mấy người cho tui hỏi là quen người lớn tủi hơn có sao hok??Trường hợp là con trai nha.Tui có để í một chị hơn tui 2 tủi,năm nay tui mới 17 thôi.Mà tui hok dám làm quen,sợ quen hok đc,rồi quen xong hok bik lúc tui nói tủi ra bả có chịu hok.Ai có kinh nghiệm dzụ này thì cho lời khuyên với.
Nothingisforever
20-02-2010, 08:25 PM
hơn tuổi là chuyện wa bình thường mờ bạn!
NOCYN
20-02-2010, 08:43 PM
mình cũng nghĩ thế,nhưng mà thấy 2 đứa còn đi học nên mình thầy nó kì kì ><.
tamnhu_mobile
21-02-2010, 01:23 AM
yêu đương không quan trọng tuổi tác
chich_bong
22-02-2010, 03:05 AM
Bạn nghĩ bạn có đủ chín chắn và nghị lực để theo đưồi tyêu này hok?
NOCYN
22-02-2010, 03:21 AM
trời ơi,mình vừa làm một việc mà mình nghĩ là điên khùng
mình đã thổ lộ với người ấy nhưng mình nói là mình 22 t :( .Lúc đầu mình cũng ko định nói tủi,nhưng tự nhiên cô ấy hỏi,quíu quá mình nói mình là sinh viên năm 2 :(.HUHUHU.
Nothingisforever
22-02-2010, 03:29 AM
trời đất !!k phải điên khùng mà là wa điên khùng!nói thật sợ bị từ chối ak???
NOCYN
22-02-2010, 03:42 AM
hok fải,lúc đầu tui hok có định nói,tự nhiên lúc đó bả hỏi,quíu quá trả lời đại ><.
Nothingisforever
22-02-2010, 03:45 AM
hỏi trước mặt hay hỏi wa tin nhắn zay????
NOCYN
22-02-2010, 03:45 AM
hỏi trc mặt =.=! huhuhuhu
Nothingisforever
22-02-2010, 03:49 AM
sax.thía nhìn bạn 17t trông giống anh chàng 22t lắm ak mà khai ác thê??
NOCYN
22-02-2010, 03:53 AM
Fải,mình giống lắm.Mà nói cho cùng,mình 18 rùi.
NOCYN
22-02-2010, 03:59 AM
giờ fải làm sao??Có ai cứu tui ko :(
lukhachmuathu
22-02-2010, 04:13 AM
Nói cho cùng thì tuổi tác chỉ là một cách đếm mà thôi, điều đó không hề quan trọng và hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tình yêu của bạn - nếu thật sự đó là tình yêu.
Yêu là tin tưởng lẫn nhau, bạn đã nói dối cô ấy, vậy tức là bạn chưa thực sự yêu và tôn trọng cô ấy. Nhưng nếu cô ấy biết bạn nhỏ tuổi hơn mà không yêu bạn nữa thì cô ây thực sự không hề yêu bạn.
Đàn ông cần chín chắn, phụ nữ cần một chỗ dựa, nếu bạn đủ chín chắn và là chỗ dựa tốt cho cô ấy, bạn hãy tự tin nói với cô ấy số tuổi của mình.
Quên nữa, sao lại phải cứu bạn trong khi bạn có thể tự cứu mình và theo mình thấy thì bạn chẳng làm sao để mà phải cứu cả. Cách làm luôn luôn có trong đầu bạn, chỉ là bạn có dám thực hiện nó hay không thôi !
NOCYN
22-02-2010, 04:16 AM
Hehe,xin lỗi bạn,tụi tui vẫn chưa quen nhau,tui chỉ đơn fương người ta thôi.
Nothingisforever
22-02-2010, 04:16 AM
thế chị đoá có dấu hiệu j thix ấy chưa??
NOCYN
22-02-2010, 04:18 AM
Mình nghĩ là có,đó cũng là suy nghĩ của mình thôi,chứ mình hok bik là có chưa.HUHU,cái dzụ 22t tính sao T-T
lukhachmuathu
22-02-2010, 04:19 AM
Ôi trời, chưa quen thì cứu thế nào ? Mà nếu chưa quen thì cứ mạnh dạn mà làm quen. Mắc gì phải sợ hãi chứ, không tự tin vào bản thân mình à.
Cứ mở lời, không có tình yêu thì có thêm một tình bạn. Cách đơn giản và hiệu quả nhất !
Nothingisforever
22-02-2010, 04:21 AM
thế bây h ấy có đủ can đảm để nhận mình đã nói dối và nói thật tuổi của mình k????
NOCYN
22-02-2010, 04:22 AM
Có chứ.Mình không biết,một fần muốn lắm,một fần sợ khi nói thật,bả hok chịu => bùn :(
Nothingisforever
22-02-2010, 04:30 AM
cũng lạ.chưa làm wen mà đã thổ lộ rồi ư???
NOCYN
22-02-2010, 04:36 AM
ừ,chưa làm quen,đã thổ lộ,bữa đó mình kêu bả lại ngồi nc,mình xưng hô với bả là anh với em (thiệt cái này fải nhịn lắm mới ko cười ><).Lúc ra về mình đã thổ lộ,bả xấu hổ,chỉ cười ,bả bảo bả cũng hok bik làm sao,tại mới biết mình cách đây mấy ngày thôi.
Nothingisforever
22-02-2010, 04:42 AM
tớ thì chẳng bao h làm đc chuyện đoá đâu! k thể diễn kịch và nói dối kỉu như vậy đc!hjx hjx.nếu ng ta bít hết sự thật ra thì ngại thối mũi mất.hjx hjx. ấy cứ chờ thêm đi xem tình hình pà ý như thế nào đã?xem có tc j vs ấy k?cứ từ từ...bình tĩnh....nhưng k bít có tự tin dc k nữa?hihi.
NOCYN
22-02-2010, 04:45 AM
uhm,nhưng trước mắt,tui nghĩ vẫn fải nói tủi ra,để bả thích thiệt mà khi bik mình nhỏ hơn,tội người ta.
Nothingisforever
22-02-2010, 04:54 AM
trước mắt thì tớ k nghĩ zay.hii
ltnt195
22-02-2010, 05:34 PM
Nói thật đừng buồn nhé...nếu bạn chính thức tán chị ấy đến khi chị ấy hỏi bạn bao nhiu tuổi mà bạn lại nói nhỏ hơn 2 tuổi thì 90% là bị từ chối rồi , vậy hãy khoan nói tuổi đả hãy quen nhau trước........đến lúc cảm thấy có tình cảm nhiều hơn thì bạn hãy dũng cảm nói tuổi thật đến lúc đó quyết định tùy thuộc vào cô ấy thôi
NOCYN
23-02-2010, 12:33 AM
Cảm ơn bạn đã cho lời khuyên nhưng để cô ấy thích mình rồi nói mình nhỏ hơn cô ấy 2t chứ mình ko fải sinh viên như cô ấy vẫn tưởng vậy thì liệu có quá đáng ko?Nếu như cô ấy chấp nhận thì không sao,nếu như không,bạn để người ta có tình cảm với mình mà lại nói dối như thế,liệu bản thân bạn có ích kỉ ko?Mình fải biết nghĩ tới cảm xúc của cô ấy nữa.Đừng nghĩ là người ta đã thích mình thì sao cũng đc.Cảm ơn.
- hớ hớ !!! vụ này vui à nha .... !!! thôi thì cứ nhào tới ..... nói đại : " Em lở yêu chị quá nên ... nói liều là đã 22 tuổi ... thật ra em chỉ 17 thôi !" :D :D :D ... <--- nói thật cho rồi :D. Còn kết quả thế nào thì chỉ có trời mới biết ! :D :D :D ...
chich_bong
24-02-2010, 01:14 AM
dung la bạn con con nit wa.
NOCYN
24-02-2010, 03:25 AM
Cảm ơn mọi người,tui cũng đã có í định là nói thẳng.Phew,không bik tương lai ra sao đây ><
ÔNG ANH
24-02-2010, 04:14 AM
hi vọng 1 tương lai tốt đẹp
NOCYN
25-02-2010, 06:46 AM
Mình đc người ta chấp nhận rồi.HEHE,vui quá.
SaintOfGen
25-02-2010, 08:02 AM
Các cụ nói:" Gái hơn hai, trai hơn một" mà, chuyện này là bình thường thui!
Nothingisforever
25-02-2010, 08:19 AM
chẹp chẹp.dấu hiệu tốt đây !!hehe....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.