Xem đầy đủ chức năng : tính sao nè :D
khủngbố
20-02-2010, 11:23 AM
Dạo trước thằng bạn tui qua nhà tui chơi thấy em hàng xóm nhà tui xinh quá , nó viếc thư làm queng rồi cuối cùng con bé đấy cũng thích thằng đấy , thế là 2 đứa yêu nhau , bọn tui hơn nhỏ đó 1 tuổi. 6 tháng trôi qua, tình yêu không hề thay đổi. Đến 1 lần, thằng bạn tui qua nhà nó chơi , 2 đứa đang ngồi nc thì mẹ con bé đó đi làm về không nói không rằng chạy xuống bếp cầm gậy vụt túi bụi vào thằng bạn tui , nó chạy , bà ta đuổi theo , vừa đuổi vừa chửi : " tổ sư thằng kia , con nhà tao nuôi 17, 18 năm rồi chứ có phải trâu bò đâu mà muốn dắt khi nào thì dắt ha? thằng mất dạy kia bà liều với mayyyyyyyyy, vv.vwv.vv...!..." nhìu nữa nhưng không nhớ hết... thằng bạn tui bị thâm ở cổ tay, nó không hiêu chuyện gì đã xảy ra , còn con bé hàng xóm nhà tui thì bà già không cho học ở nhà nữa bắt chuyẻn về quê học trường khác ,lúc đó tui cũng chưa rõ đầu đuôi sơ múi gì cả , sau này thằng bạn kể lại mới hiểu. từ đó thằng bạn tui không hề nhận được thư hay tin nhắn từ nhóc hàng xóm nhà tui nữa , chuyện buồn lắm... rồi từ hôm con nhỏ hàng xóm nhà tui về nghỉ tết, tui và nó tâm sự nó bảo vẫn còn yêu thằng kia lắm nhưng không biết thằng kia còn yêu nó không? nhưng giờ đây thì nó không biết rồi sẽ ntn vì nhìu áp lực với nó quá , còn thằng bạn tui , nó về nhà nhưng không hề mún gặp lại nhỏ đó nữa. không biết giờ nó đang nghĩ gì , và rồi không biết thời đại bây giờ 2 người yêu nhau có đến được với nhau không nữạ. Chán đời quá , chỉ ước sau mình đi tán em nào không vấp phải trường hợp như thế
:dwarf::ham::muacon::ty::ex8::bud::madsung: :champ:
Hận Girl
20-02-2010, 11:37 AM
Dạo trước thằng bạn tui qua nhà tui chơi thấy em hàng xóm nhà tui xinh quá , nó viếc thư làm queng rồi cuối cùng con bé đấy cũng thích thằng đấy , thế là 2 đứa yêu nhau , bọn tui hơn nhỏ đó 1 tuổi. 6 tháng trôi qua, tình yêu không hề thay đổi. Đến 1 lần, thằng bạn tui qua nhà nó chơi , 2 đứa đang ngồi nc thì mẹ con bé đó đi làm về không nói không rằng chạy xuống bếp cầm gậy vụt túi bụi vào thằng bạn tui , nó chạy , bà ta đuổi theo , vừa đuổi vừa chửi : " tổ sư thằng kia , con nhà tao nuôi 17, 18 năm rồi chứ có phải trâu bò đâu mà muốn dắt khi nào thì dắt ha? thằng mất dạy kia bà liều với mayyyyyyyyy, vv.vwv.vv...!..." nhìu nữa nhưng không nhớ hết... thằng bạn tui bị thâm ở cổ tay, nó không hiêu chuyện gì đã xảy ra , còn con bé hàng xóm nhà tui thì bà già không cho học ở nhà nữa bắt chuyẻn về quê học trường khác ,lúc đó tui cũng chưa rõ đầu đuôi sơ múi gì cả , sau này thằng bạn kể lại mới hiểu. từ đó thằng bạn tui không hề nhận được thư hay tin nhắn từ nhóc hàng xóm nhà tui nữa , chuyện buồn lắm... rồi từ hôm con nhỏ hàng xóm nhà tui về nghỉ tết, tui và nó tâm sự nó bảo vẫn còn yêu thằng kia lắm nhưng không biết thằng kia còn yêu nó không? nhưng giờ đây thì nó không biết rồi sẽ ntn vì nhìu áp lực với nó quá , còn thằng bạn tui , nó về nhà nhưng không hề mún gặp lại nhỏ đó nữa. không biết giờ nó đang nghĩ gì , và rồi không biết thời đại bây giờ 2 người yêu nhau có đến được với nhau không nữạ. Chán đời quá , chỉ ước sau mình đi tán em nào không vấp phải trường hợp như thế
:dwarf::ham::muacon::ty::ex8::bud::madsung: :champ:
uh ! bây giờ đã 1h30p' đêm rồi, online mà đọc bài post này đây. Có thể nói là cô pé ấy vẫn còn yêu anh chàng đó, áp lực là do mẹ pé đó đặt ra thôi => 1 cô gái chung tình đấy nhỉ, ước gì sau này mình cua em nào mà dc thế này thì quá ngon !
Còn thằng con trai có thể nói cho 2 chữ Sở Khanh ! ^^
khủngbố
20-02-2010, 11:47 AM
uh ! bây giờ đã 1h30p' đêm rồi, online mà đọc bài post này đây. Có thể nói là cô pé ấy vẫn còn yêu anh chàng đó, áp lực là do mẹ pé đó đặt ra thôi => 1 cô gái chung tình đấy nhỉ, ước gì sau này mình cua em nào mà dc thế này thì quá ngon !
Còn thằng con trai có thể nói cho 2 chữ Sở Khanh ! ^^
bạn nhầm rồi , thằng bạn tui không sở khanh đâu , theo tui biết thì nó là thằng chung tình , nhưng năm còn học 12 bọn tui ngồi nói chuyện nó cũng bảo nó khiếp lần đó , chưa bình ổn được tâm lí , nhưng nó vẫn tin là nhỏ đó còn yêu nó và nó cũng vậy, nhưng mỗi lần nó nt , tnhắn vẫn báo gửi thành công vậy mà không thấy nhỏ ấy nhắn lại , từ nó nó không nuôi hy vọng nữa cũng nên , cũng từ đó mà tui thấy quý trọng con nhỏ hàng xóm mà từ bé giờ thường cãi nhau với tui hơn bao giờ hết ! không ngờ trong tinh yêu nó lại trưởng thành đến vậy.. :ow:
Nothingisforever
20-02-2010, 08:37 PM
mới đọc thế kia mà bạn Tuyết Hồng đã làm cho 1 câu " .Còn thằng con trai có thể nói cho 2 chữ Sở Khanh".her her.
tội nghiệp bạn trai ý thật đó!hjx hjx.
tamnhu_mobile
21-02-2010, 01:19 AM
mong rằng 2 người đó sẽ quay trở lại và hạnh phúc sẽ đến với 2 người
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.