PDA

Xem đầy đủ chức năng : TẢn MẠng Cho MỘt NgƯỜi



minhhai_023
02-09-2005, 06:06 PM
Hãy quên em
Em không la cát
Thủy chung đợi sóng trở về
Nổi nhớ mong lung khó hiểu.
Vướng víu buồn, chạy trốn trong mưa
Quên em đi
Như những chiếc lá
Khi không còn sắc xuân tươi trẻ
Đành dựa mình vào lòng đất đau thương
Hãy quên em như quên điều dối gian.
Nhỏ nhoi lắm nhưng cuộc đời rất thật.
Hạnh phút cỏn con trăm ngàn vết nức
Em giử lại phần cho mình tất cả nổi đau
****************************
các bạn gái ơi
cuộc đời còn rất dài, tinh yêu đến với bạn như nhưng làng gió thổi qua. nó đến rùi lại di. không có cuộc tình nào là trọn vẹn cả bạn a. chinh vì thế khi cuộc tình vở lở các bạn cũng không nên đau buồn nhiều nhé. chào các bạn
mình mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn đó