Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ^ *hoa



sành điệu mái ngố
02-09-2005, 05:58 PM
một cánh hoa tàn hồn dửng dưng
trước đời dông bão bao thăng trầm
ngày xưa là thế ai dập liễu
vùi chôn hoa giữa tuổi thơ buồn
bây giờ lớn khôn nhắc thấy sợ
câu chuyện đêm buồn nhánh hoa tan

Opa
02-09-2005, 06:14 PM
leo lét đèn hoa lúc vãn chiều
trôi đi, trôi mãi dáng cô liêu
ngày xưa hoa đăng thường có cặp
bay giờ sao mất cặp hoa đăng

--------------
leo lét cánh hoa lúc chiều tà
đèn trôi xa khuất, bóng mờ xa
hoàng hôn buông xuống, sâu thâm thẳm
lòng người cũng vậy! tím hoàng hôn

sành điệu mái ngố
02-09-2005, 06:48 PM
có bóng hoa về rụng giữa ko
leo lắt 1 mình hoa tan nát

Opa
02-09-2005, 07:05 PM
gió đung đưa lay lắt gốc phượng già
nắng chíu vàng hoa rơi rụng xa xa

seshi
02-09-2005, 07:24 PM
thì ra ông nì cóp pi hèn gì thấy thơ hay thía

Opa
02-09-2005, 07:32 PM
thì ra ông nì cóp pi hèn gì thấy thơ hay thía
----------------------------------------------
chầu âu!!!
cái nì là copy của tui chứ copy của ai đâu bà kố!!!! :madsung: :guoc:

Cục Kẹo Cô Nương
02-09-2005, 07:51 PM
ngốc nói seshi làm EG thấy mắc kười :hihi:

Cánh hoa buồn thương vương trong gió
gió đưa hoa bay mãi chân trời xa

Opa
03-09-2005, 12:00 AM
hic
khổ we'
bài nì là copy bên web kia wa web bên ni
chứ có phải đạo thơ đâu chời

seshi
03-09-2005, 12:23 AM
khổ we' seo ko nói sớm dùm con cái

Opa
03-09-2005, 04:22 PM
tui đâu nói cho bà đâu
tui nói cho khóc nhè chứ bộ.
^^
làm wen hoh????!

sành điệu mái ngố
03-09-2005, 06:06 PM
Một cánh hoa tươi nở sớm buồn
đón chào bao ánh bình minh lên
bỗng chốc có tay ai vội ngắt
vò hoa tan nát giữa con đường
phải chăng làm hoa thì ko vui
cho ng` ta hái ng` ta ngặt
sắc tàn thì mang bỏ sọt rác
chỉ là thế thôi hoa tàn rồi

tieuthukhocnhe
03-09-2005, 09:01 PM
còn chăng cánh hoa thuở ngày xưa
em ngu ngơ ép vào trong trang vở
cánh hoa xưa mang bao là nhung nhớ
thuở học trò cái thuở ngu ngơ

có còn chăng cánh phượng vĩ ngày nào
ta leo rào trèo tường bẻ nhánh
để đem dzề chia mỗi đứa 1 bông
cánh phượng hồng ép thành con bướm...
hic...mới nghĩ được cóa chừng đóa ah`...

nhoc_nhoc
03-09-2005, 11:41 PM
hoa rơi ..hơi rớt ...hoa chiều
âm thầm lặng lẽ im lìm sớm trưa
cánh hoa em ép trong mưa
buâng khuâng khẽ hát muốn thưa dạ rằng
"hoa này em để tặng ai
xin người cất giữ đôi dòng trọn yêu "

Opa
04-09-2005, 02:42 AM
đêm sa sương lạnh,nước sánh vàng
trăng nhẹ buông dần ánh miên man
ánh đèn hoa giấy sao chấp chới
lóng lánh, lung linh gợn lăn tăn

đêm nay hoa đăng không ánh trăng
thiếu ánh trăng kia thiếu cả vần
đèn kia lấp lóa , lòng cô quạnh
mãi mãi chập chờn, dưới sóng xanh
----------------------------------------

sành điệu mái ngố
04-09-2005, 04:20 AM
còn chăng nỗi nhớ vu vơ
1 thời hoa tím ép vô trang đời
còn chăng 1 thuở xa vời
chuyện tình xưa cũ bên thời mộng mơ

seshi
04-09-2005, 05:31 AM
Có lẽ nào lại như thế em ơi
Lá vẫn rơi,xót thương thân cành liễu
Có lẽ nào anh ngây ngô không hiểu
em chính là mùa xuân đó em yêu.

Opa
04-09-2005, 04:27 PM
thương cánh hoa xưa... chiều tàn hoa nát
lá lác đác rơi...xoay lượn cánh hoa rơi
gió có vấn vương...hay còn mãi hát
hay gió chỉ lượn ... ở nơi nơi

sành điệu mái ngố
04-09-2005, 08:33 PM
lác đác lơ thơ hoa rụng hoài
cánh tàn tơi tả xót xa ai
mơ màng cùng gió xuôi dòng suối
cho hồn lơ lửng chốn xa hoài