honghai_ngoc
17-02-2010, 11:29 PM
em không muốn làm trăng
khi về đêm mới sáng
không muốn làm mặt trời
khi sẽ tắt về đêm
không làm tím thủy chung
không la hồng tươi trẻ
em la trắng vĩnh cửu
chẳng ai xóa được tên
em muốn được là em
là người anh yêu nhất
em muốn được là sóng
anh là bờ cát thôi
sóng sẽ vỗ liên hồi
vào lòng anh êm ả
sóng sẽ ra biển cả
rồi sẽ lại về bờ
em maixlaf con sóng
vỗ nhẹ vào tim anh
khi về đêm mới sáng
không muốn làm mặt trời
khi sẽ tắt về đêm
không làm tím thủy chung
không la hồng tươi trẻ
em la trắng vĩnh cửu
chẳng ai xóa được tên
em muốn được là em
là người anh yêu nhất
em muốn được là sóng
anh là bờ cát thôi
sóng sẽ vỗ liên hồi
vào lòng anh êm ả
sóng sẽ ra biển cả
rồi sẽ lại về bờ
em maixlaf con sóng
vỗ nhẹ vào tim anh