Mưa*
16-02-2010, 10:46 AM
.january.8.2010.
Chỉ là, muốn viết đôi vài lời tâm sự nên mới mở NK này thôi. Một năm trôi qua thật nhanh, nhưng những gì đã xảy ra thì cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua ấy. Dù là mọi chuyện đã qua rất là lâu rồi, nhưng đôi lúc vẫn làm mình cảm thấy chạnh lòng. Có nhiều điều lắm, mình không biết là nên mở miệng và tâm sự cùng ai nữa, chắc cũng chẳng ai hiểu. Mọi người luôn nói với mình là, hãy suy nghĩ cho bản thân mình trước khi suy nghĩ cho người khác. Nhiều khi mình cũng cố gắn lắm, nhưng chẳng cảm thấy thoải mái một chút nào cả. Biết là không phải lỗi của mình, sao cứ cảm thấy khó chịu. Năm mới mà, không nên suy nghĩ nhiều quá, sẽ làm cả năm chẳng được vui vẻ gì. Chuyện gì đến thì sẽ đến nhỉ, mong chờ .march. sẽ tới nhanh. Có lẽ chỉ có .march. mới cho mình một câu trả lời chính đáng mà thôi. Sao đi nữa, mình cũng luôn mong người ấy sống tốt và vui vẻ. Tình cảm có lúc sâu đậm, cũng có lúc sẽ phai nhạt mà đúng không nhỉ? Chỉ mong nó phai mờ đi, chỉ có thế mới không ai làm ai đau. Ngày mai là anh nhận được quà valentine của mình rồi, không muốn anh nhận được món quà đó cho lắm. Không hiểu lý do tại sao, chỉ là không muốn anh đọc được những gì mình viết. Dù sao với anh món quá đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. : )
Chỉ là, muốn viết đôi vài lời tâm sự nên mới mở NK này thôi. Một năm trôi qua thật nhanh, nhưng những gì đã xảy ra thì cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua ấy. Dù là mọi chuyện đã qua rất là lâu rồi, nhưng đôi lúc vẫn làm mình cảm thấy chạnh lòng. Có nhiều điều lắm, mình không biết là nên mở miệng và tâm sự cùng ai nữa, chắc cũng chẳng ai hiểu. Mọi người luôn nói với mình là, hãy suy nghĩ cho bản thân mình trước khi suy nghĩ cho người khác. Nhiều khi mình cũng cố gắn lắm, nhưng chẳng cảm thấy thoải mái một chút nào cả. Biết là không phải lỗi của mình, sao cứ cảm thấy khó chịu. Năm mới mà, không nên suy nghĩ nhiều quá, sẽ làm cả năm chẳng được vui vẻ gì. Chuyện gì đến thì sẽ đến nhỉ, mong chờ .march. sẽ tới nhanh. Có lẽ chỉ có .march. mới cho mình một câu trả lời chính đáng mà thôi. Sao đi nữa, mình cũng luôn mong người ấy sống tốt và vui vẻ. Tình cảm có lúc sâu đậm, cũng có lúc sẽ phai nhạt mà đúng không nhỉ? Chỉ mong nó phai mờ đi, chỉ có thế mới không ai làm ai đau. Ngày mai là anh nhận được quà valentine của mình rồi, không muốn anh nhận được món quà đó cho lắm. Không hiểu lý do tại sao, chỉ là không muốn anh đọc được những gì mình viết. Dù sao với anh món quá đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. : )