kimbi
16-02-2010, 06:34 AM
hoàng tử à, anh biết ko gió rất buồn lẩn rất vui khi nhìn thấy anh. lúc anh vắng mặt gió nói với lòng hoàng tử giờ đây chỉ là một giấc mộng đẹp với gió thôi. nhưng gió ko thoát khỏi sự cuốn hút của hoàng tử gió vẩn bị cuốn hút bởi ánh mắt đó, lạnh lùng sâu thẳm. gió nghĩ mình đả quên nhưng gió đả sai lầm. làm sao gió quên khi là thư bày tỏ của mình trở thành tiểu thuyết đây hả hoàng tử. nhưng gió ko trách hoàng tử , gió chỉ thấy thương mình. why? bởi khi gió làm điều đó gió quên thân phận của gió, gió chỉ là 1 ngọn gió nhỏ bay ngang cung điện của hoàng tử chứ gió ko là công chúa. mà hoàng tử cần là cần một công chúa. nhưng gió ko hối hận. lúc hoàng tử sắp trở thành vĩ vãng thì bạn hoàng tử lại khơi lại câu chuyện đó, làm vết thương gió 1 lần nửa rỉ máu. nếu hoàng tử đọc thấy hoàng tử sẽ nói gió là người khờ nhưng gió chấp nhận làm người khờ nhất thế gian chỉ để yêu hoàng tử. mặc dù người hoàng tử yêu ko là gió. nếu thời gian trở lại gió vẩn làm người khờ vẩn yêu hoàng tử, vẩn chấp nhận thương đau, vẩn bay mang theo mang theo nổi buồn và xem nó là kỉ niệm đẹp nhất của gió và vẩn chấp nhận nước mắt sẻ tuôn. hoàng tử ko hiểu nổi lòng của gió đâu, vì hoàng tử chưa yêu ai mà. khi trái tim gió có thể tìm thấy một tình yêu thứ 2 gió sẽ kể về câu chuyện gió và hoàng tử cho người đó nghe. gió cảm ơn hoàng tử vì những gì hoàng tử giúp gió nhận ra, hoàng tử này chúc hoàng tử bình yên nha.