PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đáng giận



donfuongyeuanh
16-02-2010, 03:25 AM
Hôm nay là lần đầu tiên em khóc trong năm mới
Khóc sướt mướt , khóc đến sưng cả mắt
Chỉ vì có 1 ng mà bây h em cho là rất đáng ghét vì đã xoá hết hình trong thẻ nhớ của em
Em thật sự rất tức giận , tức giận thật sự ấy , giận vô cùng , giận đến run cả người
Em đã khóc 1 cách ngon lành. Mọi người trong nhà bảo " Thôi đừng khóc, lỡ rồi"
Em vẫn cứ khóc , ấm ức đến điên ng
Vì có ai biết có 1 tấm hình của ng 1 mà có lẽ là cả đời này em k bao giờ có lại đc
Có ai biết đó là thứ duy nhất của A em có???
Phải làm sao??làm sao đây...!!

thienthantim
16-02-2010, 06:35 AM
Chẳng làm sao hết ,cái gì mất rồi sao tìm lại đc(có lẽ câu này hơi zo zien),nhưng hình ảnh của anh í sẽ mãi ở trong bạn ko ai có thể xóa đc phải hok nà,nào mạnh mẽ lên bạn nhé.

minh thu 068
16-02-2010, 08:20 AM
Hôm nay là lần đầu tiên em khóc trong năm mới
Khóc sướt mướt , khóc đến sưng cả mắt
Chỉ vì có 1 ng mà bây h em cho là rất đáng ghét vì đã xoá hết hình trong thẻ nhớ của em
Em thật sự rất tức giận , tức giận thật sự ấy , giận vô cùng , giận đến run cả người
Em đã khóc 1 cách ngon lành. Mọi người trong nhà bảo " Thôi đừng khóc, lỡ rồi"
Em vẫn cứ khóc , ấm ức đến điên ng
Vì có ai biết có 1 tấm hình của ng 1 mà có lẽ là cả đời này em k bao giờ có lại đc
Có ai biết đó là thứ duy nhất của A em có???
Phải làm sao??làm sao đây...!!

bạn giận làm gì chứ,mình cũng giống bạn nên mình đã xoá bóng hình người ấy hồi đêm giao thừa,1 khi mình đã xoá thì mình hok cần họ mình hok thèm nói tới,ai mà để mình xoá sổ thì người đó thật xui xẻo:clap::clap::clap:

yeumotnguoi1989
17-02-2010, 01:56 AM
Hình tuy đã xóa nhưng miễn sao trong lòng bạn vẫn có hình ảnh người đó mới wan trong. Giờ bạn tức giận cũng đâu làm thay đổi được gì đâu tấm hình đó cũng đâu có xuất hiện lại được nak.

vittohamchoi
17-02-2010, 05:20 AM
Trẻ con quá.. đi mất thôi...

p3_dau
19-02-2010, 10:41 PM
mạnh mẻ lên bạn của tui..hihi
mình đã từng tự tay xé nát tấm hình một người mà mình đã thích suốt 3 năm trời đó chẳng qua là vì mình không muốn tiếp tục nhớ tới một người mà trong lòng họ không bao giờ có mình.và mình không bao giờ với tới được tại sao phải cố chấp giữ lấy trong khi pjt chắc là không thể.nếu được hãy buông tay ra để quả bóng bay đi