Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Valentine...có còn ý nghĩa gì nữa đâu



nh0xb0m
14-02-2010, 01:50 AM
Cám ơn bạn minhu_mobile nghen !!! ...Mà c/t 4 tháng khoảng cách của mình và người con gái ấy ngày càng lớn thêm vì mình thất hứa 1 điều kể từ đó hổng nói chuyện với mình....gặp nhau thì lơ đi coi như chưa từng biết mình.... thất hứa 1 điều mà người ấy rất ghet..mặc dù trước đó người ấy nói giờ là bạn thân với nhau rồi một ngày nào đó người đó sẽ quay lai...mình bùn lắm mình chợt hiểu nêu như lúc trước mình có thất hứa thì người ấy cũng bỏ qua thôi!!....Tại mình có còn quan trọng với người ấy đâu.??? Bùn quá mình còn yêu người ấy và giờ chắc mình cũng ko chờ người đó nữa...và cũng chẳng muốn yêu ai hết:nooo:

tamnhu_mobile
14-02-2010, 02:41 AM
bạn bùn thì chắc không bằng mình rồi,mình thì bùn hơn bạn nhiều nhưng mình quyết định chia tay là đúng,không có thèn con trai mà mà chấp nhận bạn gái mình lăng nhăng với nhiều thèn được,mình không chấp nhận chuyện đó nên mình quyết định xa ấy lun đúng ngày 29 tết,dù biết là sẽ buồn trong những ngày tết nhưng thà vậy còn hơn chịu đựng người yêu như thế này,mồng 1 tết mà ở nhà ngủ hoài chán chết đi được.

nếu có gì buồn cứ zô nick yahoo mình nha tâm sự cho vui
[email protected]