PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trai-Gái ai tài hơn ai !!!!



YeuEmNhiu_B
02-09-2005, 10:16 AM
Làm một bài khích lệ anh em chúng mình nha:

Một trai sánh vai mười gái
Nối dõi tông đường chính là trai
Muốn dựng nghiệp lớn trai mới làm.
Văn học sử học toàn là trai
Nhìn lại chẵng thấy gái đâu

vuonthochieuhohen
02-09-2005, 09:52 PM
gái trai đều giỏi như nhau
ko thua ko kém lúc đầu vậy thôi
bạn đâu có hiểu được tôi
cho nên bạn mới lặng trôi gái mà
thực ra gái cũng tài ba
thời xưa thì khác , thời ta mạnh rồi

Hướng Quê Xưa
03-09-2005, 06:05 AM
Ối dzời!!! nghe nói mà tôi
Trong lòng thấy thẹn đôi lời cùng nam (nam nhi)
Ngày xưa nữ cũng đã làm
Bao nhiêu trang sử vẻ vang đã từng!

Thời nay trai gái vang lừng
Có đâu khác lạ xin đừng phân tranh!
Tóm lại mình nói cho nhanh
Trai cũng như gái đừng dành phần hơn!

Nguyen Nghi
03-09-2005, 08:40 AM
nói lại thì trai vẫn hơn
làm sao con gái giám " kơn" thế này
con trai nổi tiếng mặt dày
các bạn con gái sao hay được bằng
con trai có tính lằng nhằng
các bạn con gai biết chăng ko này
con trai suốt ngày chỉ say
con là con gái bướm bay ngoài đường
con trai tóm lại là " sương"
thì thôi con gái nên nhường đi thôi

huynh Thiêm ơi! đệ từ nay phải tạm biệt trang Hoa rồi, huynh ở lại cùng mọi người vui vẻ nhé, hen một ngày gặp lại ở VN byeeeeeeeee

\

MaiAnh
05-09-2005, 04:07 AM
Con trai thì khoái hút thuốc
Khóai vuốt ve làn tóc dễ thương ( đúng không?)
Khoái trêu chọc các nàng ngoài phố ( y là dzậy )
Khoái ...trùi ui , biết bao mới được vừa lòng

Nếu như trời cho tui làm con trai
Tui sẽ khoái những điều khác hắn
Tui khoái học thật nhiều , thật giỏi
Khoái phụ em nhỏ những việc nặng nhọc

Giờ đây muội mới nói rằng:
Mấy Huynh ơi chớ dọc ngang thế này
Đừng quên sử sách xưa nay:
Nữ nhi cũng có công xây nước nhà
Chắc hẳn Huynh cũng hiểu ra
Bà Trưng bà Nhị ....là nhà cầm quân...
Huynh đừng tự đắc, mà cần:
Cám ơn nhi nữ có phần giúp huynh
Thành công vang dội ngày nay
Đừng quên cũng có ( công )muội đây góp phần
hihihihiihih huynh ơi hiểu không dzậy

YeuEmNhiu_B
05-09-2005, 08:26 AM
Ngày nay con gái nổi rồi::

Chanh chua chảnh chẹ chẵng Thua ai
Sí sọn suốt ngày thẩm mỹ viện.
Ngồi lê đôi mách chẵng ai bằng.
Suốt ngày lăn nhăn chuyện phố phường.
Tam tòng tứ đức trôi mây gió.
Con gái bây giờ chỉ có chơi.
Tóc thì cộng đỏ cộng vàng(ĐUA ĐÒI)
Quần áo thì thiếu vải tùm lum.
Ăn chơi trác táng chẵng thua ai


Thể Nào, Mình Nói Đúng hông Các Bạn :cool1:

Kẻ Trắng Tay
06-09-2005, 05:06 AM
hích ,,, bạn ơi ! nói chuyện buồn cười
sao bạn lại nói phái nữ vậy ?
ngày nay trai gái ai cũng giỏi
đáp xây tổ quốc dựng nước nhà
không nên trâm trọc con gái nha
thời nay anh hùng chung một nhà

virus_love
06-09-2005, 05:31 AM
[B] Không ai biêt ai tai ai gioi
Lam sao nôi doi nêu minh trai
Nhiu ngươi con gai đây...sao vân tai
Van..su vân cung con gai ma
Đau phai chi co minh con trai.....
**tui la boy**
ăc...ăc

xmen456
06-09-2005, 06:50 AM
con zai tuổi trẻ tài cao
nào có sợ thua con gái đâu mà oái oai
trai tài gái sắc nước nhà mới to ( mới mạnh ý )
lo gì hơn thấp so đua
ai tài cũng tốt ai giỏi cũng khen
chỉ lo tài đức phân tranh
chỉ sợ chanh chua bét nhè
con gái trai bê bết say nhè suốt hôm
không lo học tốt học hơn
dựng xây đất nước theo lời Bác ghi

BrightRain
06-09-2005, 11:36 PM
Chúng ta con rồng cháu tiên
Cớ sao cứ phải xỏ xiên thế này
Trai cũng được,gái cũng hay
Đừng vì háo thắng mà "cay" ...cỡ dzầy
Chữ nghĩa là của cô thầy
Hãy mang tài đó lấp đầy giang san
Con trai,con gái thời nào cũng có nhân tài cả.Chẳng ai hơn mà cũng chẳng ai kém.Mỗi phái đều có điểm mạnh riêng và hãy mang cái tài đó để giúp đất nước ta văn minh hơn,hoàn thiện hơn trước các cường quốc trên TG....

phamhoa
06-09-2005, 11:46 PM
mấy người nì làm thơ hay wa' :D

kebatmattroi
07-09-2005, 04:56 AM
trái tim giá lạnh giờ lại rực lửa
cứ ngỡ rằng đã tìm được nửa kia
có ai ngờ giờ lại cảnh chia li
bóng người bước đi mưa gió phũ phàng

duyhuong
07-09-2005, 11:16 PM
tui cũng muốn góp vui nè

Nhận được thư em lúc nhá nhem
Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
Trong thư em viết dăm ba chữ
"Anh ơi ngày mai nó lấy em"

[QUOTE=duyhuong]tui cũng muốn góp vui nè

Nhận được thư em lúc nhá nhem
Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
Trong thư em viết dăm ba chữ
"Anh ơi ngày mai nó lấy em"[/QUOCTE/]
Học trò ngày nay quậy tới trời
10 thằng đi học 9 thằng chơi
3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
Còn lại thằng kia cũng gật gù

tomato123
09-09-2005, 02:55 AM
Hỏi chi em cứ hỏi wai`
Hỏi rằng trai gái ai tài hơn ai
Lời anh em hãy ngóng tai
trai tài hơn gái còn ai hỏi nào :hihi: :hihi: