PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mùa Hạ Xa Vắng



hailinh
13-02-2010, 01:15 AM
NHỮNG MÙA HẠ XA VẮNG

(thân tặng cô giáo Nguyễn Thanh Huyền
Trường thcs Quyết Thắng)

Em của ngày xưa xinh lạ thường,
Hạ về xa vắng nhớ anh không ?
Sân trường phượng nở chờ em đến
Nắng hạ vương nhièu trên lối quen

Những buổi chiều vàng anh đến thăm
Nhà em ở ngay trên bến sông
Phù sa dào dạt miền sông ây
Để lại hồn anh những ngọt ngào!

Có phải thời gian vội lãng quên ?
Kỉ niệm bên em thuở thiếu thời
Dáng em như nắng miền hư ảo
Hạ vê xa mãi nhớ bâng khuâng.

Hạ Long 31/12/2009
Mai hai Linh



Miền sông quê em

Anh trở về hạ tím một dòng sông
Đây bến cũ bóng dừa xưa còn đấy
Bao năm ròi chưa về mùa nước nổi
Nơi trời xa nhung nhớ bến sông này

Mai hải Linh