PDA

Xem đầy đủ chức năng : lặng lẽ quên 1 mối tình đon phương



maimai01
10-02-2010, 06:45 PM
Chẳng bao giờ bạn biết ,chẳng bao giờ bạn hiểu và cũng chẳng bao giờ bạn nhớ rằng vẫn có một người luôn chờ đợi bạn,luôn mong bạn hạnh phúc va luôn luôn lặng lẽ yêu bạn một cách tha thết và sau đậm.
Tôi đã chờ và đợi rất lâu ,lâu lắm rồi ,bao nhiêu giọt nước mắt ,bao nhiều nỗi đau tôi cũng đã nếm qua rồi ,Bạn như một vết thương lớn chẳng bao giờ lành trong trái tim tôi.Dù vết thương đó có lành thì tôi chắc rằng vẫn còn một cái sẹo lớn theo tôi cả cuộc đời .Tôi yêu bạn,yêu nhiều đến nỗi tôi có thể dám khẳng định rằng không ai yêu bạn như tôi.Nhưng bao nhiêu đó cũng không đủ dể trái tim bạn hướng về tôi.Vì vây tôi lặng lẽ yêu ,tôi âm thầm giấu kín trong lòng những tình cảm của tôi ,tôi không muốn thổ lộ với bạn vì tôi là con gái và cũng có lẽ khi bạn biết được thì tình bạn của chúng ta sẽ chấm hết.
Tôi ôm chặt hình bóng của bạn trong lòng tôi,những lúc tôi buồn hay tuyệt vọng tôi lấy bạn làm động lực cho tôi, những lúc tôi vấp ngả hay cần một chỗ nào đó để nương tựa nhưng tìm hoài chẳng thấy ai ngoài bạn,lúc đó tôi lại nhớ đến bạn .Những đêm trằn trọc ,không ngủ được tôi lại nhớ bạn ,ngay cả trong những giấc mộng của tôi lại có bạn.Hình bóng của bạn cứ quấn chặt lấy tôi như những dây tơ hồng bám chặt vào cây ,tôi muốn xoá đi nhưng tôi không làm đựơc.Nhiều lần tôi tự hứa sẽ quên bạn, tôi tự nhủ bạn luôn là cơn ác mộng thế nhưng bạn vĩnh viễn là một giấc mơ đẹp, tôi không thể nào phủ nhận được, nhưng tại sao khi nhìn thấy bạn dù chì là ở phía sau hay là một bóng lướt qua cũng làm tan biến bao nhiêu quyết tâm của tôi, nhiều lúc tôi tự trách mình sao lại quá ngốc ,quá mềm lòng,quá yêu bạn.
Tôi biết được rằng cái gì không là của mình sẽ mãi không thuộc về mình.Tôi đơn phương bạn đã bấy lâu nay chính là một ví dụ.Bạn quan tâm tôi, tôi lại nghĩ bạn thích tôi,ban nói chuyện với tôi,tôi nghĩ bạn để ý tôi, chỉ một ánh mắt của bạn cũng khiến tôi xao xuyến, bạn lạnh lùng với tôi, bạn giả vờ không biết tôi đã làm tôi đau, bạn làm nghẹt hơi thở của tôi ,bạn đâm xuyên qua trái tim của tôi. Như một người bị té xuống vực thẩm tôi cố gắng trèo lên để hi vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ thuộc về nhau,nhưng hình như số phận đã an bài chúng ta mãi mãi tồn tại , hai đường thẳng song song , mãi là hai bến bờ của một con sông,không cầu, không thuyền,Yêu bạn vì thế tôi mong được chia sẽ cùng bạn Vì bạn là một thằng con trai ngang ngược, ,Bạn rời xa tôi lên tỉnh học, tôi thì học ở huyện ,không có bạn tôi trống trãi và cô đơn. Ông trời ban cho tôi một điều gì đó rất kì diệu ,tôi luôn cảm nhận dược những lúc bạn buồn bã và tuyêt vọng ,những lúc đó tôi liền điện thoại cho người chằng bao giờ nghĩ đến suy nghĩ người khác,mỗi lần như thế,mỗi lần tôi muốn được chia sẽ cùng bạn th ế nhưng bạn lớn tiếng với tôi, tôi mặc kệ dẫu sao thì khi bạn trút mọi tức giận vào tôi thi lòng bạn sẽ nhẹ nhõm sẽ thoải mái hơn và lúc đó tôi lại cảm thấy mình hạnh phúc dù rằng tôi rất đau. Nhưng bạn chẳng bao giờ nghĩ dến cảm nhận của tôi,chẳng bao giờ biết được trái tim của tôi đau đớn biết chừng nào..
Hôm nay, một năm mới sắp đến ,tôi tự hứa sẽ xoá đi bạn dù tôi biết điều đó mãi là vô vọng. Chắc ở nơi thành thị bạn đã tìm được tình yêu rồi. còn tôi thì vẫn ngồi đây mà chôn giấu những kí ức của bạn, cố nè nén những cảm xúc trong lòng.Tôi đã cố gắng không nghĩ ngơi về bạn , tôi cố học tập làm việc để không có thời gian nhớ dến ban ,nhưng bạn vẫn cứ giống như một cơn gió lạ luôn lứơt qua tôi mỗi khi to rãnh rỗi để dầu độc tôi .Thôi thì từ đây tôi sẽ khóc một mình, thôi thì từ đây tôi sẽ không rơi lệ vì một tình yêu chẳng bao giờ là của tôi và từ đây tôi chẳng cần bạn làm động lực sống , tôi tự mình sẽ xoa dịu vết thương trong tim tôi. Cầu cho ban đựơc hạnh phúc,cầu cho bạn luôn vui vẻ. Tôi sẽ mãi như một tia nắng bé nhỏ trong những tia sáng lớn lao để lặng lẽ chúc phúc cho bạn. tôi sẽ luôn ở phía sau dõi theo bóng bạn, dõi theo niềm hạnh phúc của bạn và âm thầm chia sẽ những đau khổ của bạn cũng như chờ bạn trong những giấc mơ.
Tạm biệt bạn tình yêu đầu của tôi, tạm biệt một người chẳng bao giờ của tôi, tạm biệt nỗi đau của tôi, tôi sẽ quên, nếu không quên được tôi sẽ giấu chặt tận đáy lòng , tôi sẽ mở của trái tim tôi thả hình bóng của bạn ra đi rồi khoá chặt lại dể chữa lành vết thương hằng sâu trong tôi.Dù rằng bao nhiêu nước mắt tự tuôn trào,bao nhiêu nỗi đau dằn xé trong trái tim đang dưòng như mất đi hơi thở của tình y êu nhưng tôi sẽ cố gắng để xoá đi kí ức đẹp của tôi về một mốt tình của hai trái tim không cùng chung nhịp đập,quên đi tình mà ngàn năm vẫn đơn phương,Và bạn đừng giờ quay lại phía sau vì ở đó có những giợt nước mắt của một người con gái yêu bạn đang rơi vì ban, vì một người chằng bao giờ hiểu người khác ….
….

vậy khi nào tôi sẽ quên được và làm sao quên

anniesmile
17-02-2010, 06:37 AM
mình cũng có những tâm trạng giống bạn, và mình cũng không biết phải làm sao cả. mình chỉ có thể chia sẻ cùng bạn nỗi bưồn này. ty đơn phương của mình cũng giống bạn lắm nếu được thì hai chúng ta thử cùng tìm cách vượt qua nhé.
have a nice day ^^

yeumotnguoi1989
17-02-2010, 07:18 AM
một cuộc tình ko có kết quả

Hận Girl
17-02-2010, 07:39 AM
lại là yêu đơn phương nữa ah ? sao dạo này nhiều thế ?

maimai01
19-02-2010, 04:41 AM
mình cũng có những tâm trạng giống bạn, và mình cũng không biết phải làm sao cả. mình chỉ có thể chia sẻ cùng bạn nỗi bưồn này. ty đơn phương của mình cũng giống bạn lắm nếu được thì hai chúng ta thử cùng tìm cách vượt qua nhé.
have a nice day ^^
đành thế thôi, làm sao quên được, phài nổ lực nhiều lắm mới vượt qua.Thank

hoang1qn
19-02-2010, 09:18 AM
Cái thèn ko iu con bé vì con bé không phải mẫu nười nó thick, cho dù con bé iu nó đến cỡ nào đi nũă:D

Luckyduck307
19-02-2010, 09:39 PM
Yêu đơn phương là vậy mà, vui có buồn có nhưng có lẽ buồn chiếm phần lớn. Nhưng thôi bạn ạ, thoải mái lên không phải mối tình đầu kết thúc là dấu chấm của tất cả mọi thứ, trong đại dương có rất nhiều con cá khác nhau, dù đến bj h vẫn ngồi đếm sao nhưng sẽ có lúc bạn sẽ lựa chọn được 1 người tốt phù hợp với bạn. Người đó sẽ mang đến niềm vui cho bạn và người đó chắc chắn sẽ tốt hơn người con trai trong mối tình đầu của bạn, chúc bạn hạnh phúc. Be fun ^_^

maimai01
26-02-2010, 04:28 AM
Yêu đơn phương là vậy mà, vui có buồn có nhưng có lẽ buồn chiếm phần lớn. Nhưng thôi bạn ạ, thoải mái lên không phải mối tình đầu kết thúc là dấu chấm của tất cả mọi thứ, trong đại dương có rất nhiều con cá khác nhau, dù đến bj h vẫn ngồi đếm sao nhưng sẽ có lúc bạn sẽ lựa chọn được 1 người tốt phù hợp với bạn. Người đó sẽ mang đến niềm vui cho bạn và người đó chắc chắn sẽ tốt hơn người con trai trong mối tình đầu của bạn, chúc bạn hạnh phúc. Be fun ^_^

ko biết đợi đến bao giờ mới gặp dc người như vây?

rùa nhỏ
26-02-2010, 07:15 AM
Chẳng bao giờ bạn biết ,chẳng bao giờ bạn hiểu và cũng chẳng bao giờ bạn nhớ rằng vẫn có một người luôn chờ đợi bạn,luôn mong bạn hạnh phúc va luôn luôn lặng lẽ yêu bạn một cách tha thết và sau đậm.
Tôi đã chờ và đợi rất lâu ,lâu lắm rồi ,bao nhiêu giọt nước mắt ,bao nhiều nỗi đau tôi cũng đã nếm qua rồi ,Bạn như một vết thương lớn chẳng bao giờ lành trong trái tim tôi.Dù vết thương đó có lành thì tôi chắc rằng vẫn còn một cái sẹo lớn theo tôi cả cuộc đời .Tôi yêu bạn,yêu nhiều đến nỗi tôi có thể dám khẳng định rằng không ai yêu bạn như tôi.Nhưng bao nhiêu đó cũng không đủ dể trái tim bạn hướng về tôi.Vì vây tôi lặng lẽ yêu ,tôi âm thầm giấu kín trong lòng những tình cảm của tôi ,tôi không muốn thổ lộ với bạn vì tôi là con gái và cũng có lẽ khi bạn biết được thì tình bạn của chúng ta sẽ chấm hết.
Tôi ôm chặt hình bóng của bạn trong lòng tôi,những lúc tôi buồn hay tuyệt vọng tôi lấy bạn làm động lực cho tôi, những lúc tôi vấp ngả hay cần một chỗ nào đó để nương tựa nhưng tìm hoài chẳng thấy ai ngoài bạn,lúc đó tôi lại nhớ đến bạn .Những đêm trằn trọc ,không ngủ được tôi lại nhớ bạn ,ngay cả trong những giấc mộng của tôi lại có bạn.Hình bóng của bạn cứ quấn chặt lấy tôi như những dây tơ hồng bám chặt vào cây ,tôi muốn xoá đi nhưng tôi không làm đựơc.Nhiều lần tôi tự hứa sẽ quên bạn, tôi tự nhủ bạn luôn là cơn ác mộng thế nhưng bạn vĩnh viễn là một giấc mơ đẹp, tôi không thể nào phủ nhận được, nhưng tại sao khi nhìn thấy bạn dù chì là ở phía sau hay là một bóng lướt qua cũng làm tan biến bao nhiêu quyết tâm của tôi, nhiều lúc tôi tự trách mình sao lại quá ngốc ,quá mềm lòng,quá yêu bạn.
Tôi biết được rằng cái gì không là của mình sẽ mãi không thuộc về mình.Tôi đơn phương bạn đã bấy lâu nay chính là một ví dụ.Bạn quan tâm tôi, tôi lại nghĩ bạn thích tôi,ban nói chuyện với tôi,tôi nghĩ bạn để ý tôi, chỉ một ánh mắt của bạn cũng khiến tôi xao xuyến, bạn lạnh lùng với tôi, bạn giả vờ không biết tôi đã làm tôi đau, bạn làm nghẹt hơi thở của tôi ,bạn đâm xuyên qua trái tim của tôi. Như một người bị té xuống vực thẩm tôi cố gắng trèo lên để hi vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ thuộc về nhau,nhưng hình như số phận đã an bài chúng ta mãi mãi tồn tại , hai đường thẳng song song , mãi là hai bến bờ của một con sông,không cầu, không thuyền,Yêu bạn vì thế tôi mong được chia sẽ cùng bạn

đọc dòng tâm sự này tôi tưởng chừng như đang nói về chính tôi. Vậy là tôi và bạn , 2 con người chẳng quen biết cùng có chung 1 tâm sự. Nhưng bạn ơi , tôi chẳng đủ quyết tâm , can đảm để quên đi người đó. Mỗi lần tự nhủ là mỗi lần thất bại. Chỉ một ánh mắt cũng đủ đánh gục sự cương quyết của tôi. Và vì thế tôi vẫn chưa quên được - dù đã 7 năm trời. Thật buồn. Thử cùng cố gắng bạn nhé , tôi và bạn ! Nếu bạn có thế quên , bạn hãy cho tôi biết nhé , hãy cho tôi lời khuyên làm thế nào để quên , nếu có thể !!! :(

bepin
27-02-2010, 06:05 AM
đôi khi tình yêu đơn phương thường hay đau khổ như vậy ,ai mà không mong người mình yêu cũng yêu mình chứ:smile::smile:nhưng có mấy ai được điều đó đâu ,mình tin rằng mối tình đơn phương này của bạn sẽ giúp cho bạn nhận ra cái được và cái mất,rồi mình tin bạn sẽ tìm được 1 người yêu mình ,thiệt lòng ,biết lắng nghe bạn ,quan tâm bạn mà thôi.Cố lên bạn nhé

maimai01
12-03-2010, 02:49 AM
ko thể nào quên đc ời ,ko thể!!

♥Kenny♥£Ö[/]A♥
12-03-2010, 08:37 AM
lại là yêu đơn phương nữa ah ? sao dạo này nhiều thế ?

Tại người ta yêu nhiều mà anh :"> k hiểu ã chán con zai luôn vô tâm:cry:

thangphuong
26-06-2010, 03:19 PM
tui cung vay yeu don phuong 4 nam r0i`ban ay ten phương hoc khac trương voi toi 4 nam la tgian kha dai va tcam cua toi cung hinh nhu lam ban ay cam đong(hy vong la vay)nhung toi tin se co 1 ngay ban ay se thuoc ve toi va yeu toi nhu toi yeu ban ay ai co cung canh ngo va muon tam su va chia se hay goj den s0 cua toi nha 01676190711