PDA

Xem đầy đủ chức năng : chị đã xa rồi



aponlong
09-02-2010, 09:38 AM
Năm, bốn, ba, hai, một…
Đếm ngược thời gian
Để thấy ngày chị ra đi không còn xa nữa
Nhìn tia nắng hồng bên khung cửa
Úa phai…

Đà Nẵng buồn như một bức tranh
Phố Bạch Đằng chiều nay thưa thớt
Những con mưa rơi hoài không ngớt
Ướt dấu chân xưa
Ướt cả con đường
Bàn tay ai cầm tay ai nồng ấm…

Mưa thánh thót bên góc café vắng
Có gì rơi như giọt nước mắt
Café nhỏ buồn tênh
Tí tách…tí tách…
Như nỗi buồn chênh vênh

Người đàn ông gọi chị
Trong thinh vắng tình yêu mãi không nên lời
Ôm nỗi sầu chơi vơi
Như chiều cuối đông từng áng mây trôi lặng lẽ
Bước chân đi qua từng ngã rẽ
Viết tên chị trên những cung đường xưa

Vẫy tay chào ngày nắng mưa
Chị ra đi từng bước chân mải miết
Phố rụng đầy bằng lăng như màu tiễn biệt
Người đàn ông góp từng cánh hoa
Nhìn về phía chân trời xa
Bóng dáng chị vẫn còn vương mãi
Dẫu ngày mai…
Chị đã xa rồi…