PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giương cung....nước mắt...r...ơ....i......Bắn.



Nhỏ Bạc Hà
09-02-2010, 04:14 AM
Hum nay mừn chuyển nhà mới:xnha:
Đáng lẽ cũng mời mấy đứa đến cho zui nhưng nhà này là nhà trên núi , chỉ mừn mừn là đủ !
Chìu, nằm úp gối lên đầu nghe bài nhạc phim Iris , tự dưng lại nhớ đến người tên Yest , trong đấu mừn bỗng bật lên :giương cung, thế là lấy tên cho nhà mới lun !
Tình hình là rất tình hình, mừn thấy mừn ngày càng......hạnh phúc:whis:.Đừng vội xì xào gì nha, tự mừn cảm thấy thế thui mờ .
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9ZDOU||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Cũng chìu nay , mừn đạp xe qua nhà người tên Yest đó, băn khoăn không bít anh í có về hem nhỉ?Anh đừng có nói là anh đi Nhật rùi, ở Nhật ăn tết lun đó heng !Cũng tại hắn mà tự dưng mừn thích hoa hương dương này, bữa trước mừn trồng mấy cây trong vườn, hoa không lớn lém nhưng đẹp mê li lun.Hoa hương dương, cái tên cũng thật ý nghĩa nhỉ !Mừn thích nó!

Tối qua onl, không bít ông trời xui khiến sao mình add cái nick :...., mừn cũng chả bít có cái nick nào như thế hem nữa, nào ngờ có thật, online, nhưng không phải là Yest đó, mà là một ... khác, tình cờ, ừ, giá mà có một sự tình cờ màu hồng thì tuyệt nhỉ !

Mừn thần tượng anh ý, hơn là thích, mình hiểu , nhưng chỉ khi lớn lớn một chút mừn mới nhận ra.

Mừn cảm nhận được gió và cả nắng bên trong cái tên ấy. Có lẽ những tình cảm tuổi thơ trong sáng vậy chăng? Dù là không thật.Mừn biết gì ve^` anh ý nào?Không , mừn hem biết gì cả, ngoài những điều mà ai cũng nhìn thấy ở anh ý.....Anh ý cười rất duyên , tiếng nói, tiếng cười của anh ý ấm và giòn như nắng mùa đông ý , và mắt anh ý màu nâu , đó là Yest của mấy năm trước.Đã bao lâu rồi mừn không thấy anh ấy ?Cũng khá lâu rồi.Một cô nhóc thần tượng một chàng trai , bình thường phải không?

Nhỏ Bạc Hà
09-02-2010, 05:21 AM
Hoa đài các quy triều bao ánh sáng


Như trái tim thương nhớ hướng về anh

Hoa vẫn thế kiêu kỳ không thay đổi

Vẫn ngàn năm soi bóng ánh mặt trời

Hướng dương

http://bulgaria-photos.info/wallpapers/SunFlower800x600.jpg

Tên tiếng Anh : Sunflower

Tên tiếng Pháp : Soleil

Tên Latin : Helianthus

Biểu tượng : sự kiêu kỳ, sức mạnh, lòng trung thực, trung thành.

Hướng Dương có nguồn gốc ở Bắc Mỹ cách đây khoảng 5000 năm. Vào thế kỷ 16, các nhà thám hiểm mang hoa hướng dương sang châu Âu, rồi từ đó, nó được du hành theo con đường thương mại của các nhà buôn sang Nga, Ai Cập và Viễn Đông. Có trên 150 loài hoa hướng dương, có loài cao đến 15 feet (~4,5m) trong khi đó có loài chỉ thấp khoảng 2-3 feet (0,6-0,9m).

Đóa hoa to lớn có những cánh vàng bao quanh một dĩa tròn màu vàng sẫm, nâu hay tím này thuộc về một nhóm có tên khoa học là Helianthus, do hai chữ Hy Lạp ghép lại : "helios" nghĩa là mặt trời và "anthos" là hoa. Những bông hoa này luôn hướng về phía mặt trời.

Năm 1532, Francisco Pizarro đã thuật lại việc ông nhìn thấy những người Inca bản xứ ở Pêru tôn thờ bông hoa hướng dương như một biểu tượng của mặt trời. Các nữ thầy cúng Inca đeo những đĩa hoa hướng dương vàng trên trang phục của họ. (Inca là tộc người da đỏ từng thống trị vùng Pêru cổ xưa cho đến khi người Tây Ban Nha sang xâm chiếm. Đế quốc Inca đã từng có một nền văn minh phát triển cao).

Theo thần thoại Hy Lạp, một tiên nữ dưới nước đã yêu Apollo-Vị thần Mặt Trời oai dũng. Tiên nữ yêu chàng nhiều đến nỗi cô ngồi trên mặt đất và suốt ngày dõi hướng về phía mặt trời. Thế nhưng, Apollo lại rất hờ hững và chẳng bao giờ chú ý đến nàng. Các vị thần khác cảm thương nàng tiên nữ trẻ, đã biến nàng thành hoa Hướng Dương. Điều này giải thích tạo sao hoa hướng dương luôn luôn hướng theo đường đi của mặt trời.


Hoa Hướng Dương mang nhiều ý nghĩa thay đổi tùy theo các nền văn hóa khác nhau. Ở Trung Quốc, Hướng Dương được xem như biểu tượng của sự trường thọ. Ở vùng núi Andes Nam Mĩ, người ta tìm thấy những hình ảnh hoa hướng dương bằng vàng trong các ngôi đền. Những người dân bản xứ miền Trung và Bắc Mĩ ép dầu hoa hướng dương làm thực phẩm, dược phẩm và thuốc nhuộm. Những người da đỏ sống trên thảo nguyên ở Bắc Mĩ đặt những tô chứa hạt hoa hướng dương trên mộ người chết. Người ta cho rằng, nếu một cô gái đặt 3 hạt hoa hướng dương xuống lưng, cô ấy sẽ cưới người con trai đầu tiên mà cô gặp.

Hoa Hướng Dương luôn hướng về phía mặt trời nên thường là biểu tượng của lòng trung thành, chung thủy sâu sắc, sự kiên định đó cũng biểu thị cho sức mạnh, uy quyền, sự ấm áp, nuôi dưỡng (tất cả những thuộc tính của mặt trời) và cả sự kiêu kỳ, vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài hay một tình yêu bất hạnh. Những cây hoa Hướng Dương thấp tượng trưng cho sự đam mê trong ngôn ngữ của loài hoa.

Hoa Hướng Dương còn là biểu tượng của một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Sau khi Ukraine từ bỏ đầu đạn hạt nhân cuối cùng, các bộ trưởng bộ quốc phòng của Mĩ, Nga, Ukraine đã gặp nhau bàn về một căn cứ tên lửa hạt nhân cũ của Ukraine vào tháng 4 năm 1996. Họ tổ chức lễ gieo hạt và trồng hoa Hướng Dương. Năm 1996 được cơ quan Vườn Quốc Gia Mĩ (the National Garden Bureau) chọn là Năm của hoa Hướng Dương. Biểu tượng hoa chính thức của tiểu bang Kansas là Helicanthus annus, một loại hoa hướng dương và Kansas còn được biết đến như một tiểu bang Hoa Hướng Dương (Sunflower State).

Bình yên nhỉ....? Mình yêu loài hoa này *nheo mắt * *cười*

Nhỏ Bạc Hà
09-02-2010, 05:50 AM
Gió.......và gió.....
mình ước được là gió.....

"Hôm qua mình nt sao H hem lên?"
"uh, bận ^^""
im....

"SN của em ngày nào?"
"1/11 anh ạ !^^"
"Sao trùng hợp thế!Trùng với ngày SN người yêu cũ của anh!"
"Thật ạ !" (tròn mắt)=>> ngây thơ ngốc

"BX họ tên đệm là gì?"
"BX hả?Hoàng Kim , hay hem?"
"Thật hay đùa đấy?"
"Hic, có cái tên, đùa làm chi hả !"
"Người OX kể cho BX nghe nãy giờ tên giống BX đó !"
"Thế à."( cười, hem tin)=>> khôn ra chút òy:so_funny:

Nhỏ Bạc Hà
09-02-2010, 07:06 PM
Sáng nay mẹ mua lá dong, lạt chuẩn bị làm bánh trưng òy, mà bố chưa về.....Ngày mai chị Lệ và 2 đứa kia sẽ về=>>hết onl nhé.Chẹp !Kệ ! Đây sẽ là cía tết cuối cùng mình ở nhà.Lẽ ra mình cũng không để ý đến chuyện đó cho đến khi mẹ nói .Ừ, chỉ còn mấy tháng nữa chứ mấy.Dù thế nào đi nữa chỉ mấy tháng nữa thôi, cuộc đời mình sẽ rẽ sang một bước ngoặt mới.Sẽ khác hoàn toàn với ngày hôm nay , giây phút này đây.Hôm nay mình là một con bé sống giữa gia đinh, ăn gì, mặc gì bố mẹ cũng phải lo nhưng chỉ mấy tháng nữa thôi mình sẽ là một cô gái, phải tự chống chọi và đối diện với cuộc sống.

Mình thấy yêu quý cuộc sống này biết bao !Ngày mai biết đâu còn có những lúc ngồi lặng ngắm đàn cá của Phong nó nuôi , những lúc tức xù lên cãi nhau với 2 đứa nó, cùng mẹ đi chợ , hay nằm dài trên giường từ sáng đến trưa ,....?

Những điều tưởng chừng như nhỏ bé, bình thường , giản dị nhưng khi đi qua rồi ta mới thấy yêu quý , trân trọng biết bao nhiêu !

Những giai điệu vui vẻ của mùa xuân lại rộ ràng bên tai mình.....Ôi ! Tết ! Giờ với mình nó bình thường , thậm chí còn chán nữa, vì lớn òy không được mừng tuổi nhiều như hồi nhỏ nữa mà:loveface:.....Nhưng sau này có khi phải cầu nguyện cho Tết nhanh nhanh đến để về đoàn tụ với gia đình cũng nên !**

Mình vừa rửa lá dong xong , hì**, tự dưng có cảm giác là lạ.

Nắng

Và ngoài đường nhộn nhịp.

Ờ há ! Xuân về rùi



http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZAI9D7||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

nanina
09-02-2010, 07:18 PM
Cuộc đời phải trải qua bao nắng bao mưa,để sau này dẫu có đảo lộn ngã nghiêng j thì vẫn có thể đứng vững được....

Tách ra khỏi tập thể thân yêu,ra khỏi gia đình

Rồi bị chia nhỏ ra,đem phơi nắng,phơi sương,nhấn xuống nước lạnh lùng

Rồi lại đẩy vào giữa nước sôi lửa bỏng

Để làm j thế nhỉ???!!!



Hì,quên,nãy giờ mình đang nói mấy cái lá chuối,nhà mình gói bánh tét,hok phải bánh chưng,dùng lá chuối chứ hok phải lá dong.Mới rửa lá xong..

Nhỏ Bạc Hà
10-02-2010, 07:12 PM
Hum nay là 28 tết.

Tối qua tự dưng anh gọi điện cho nhóc???????????????????Mấy tháng trời không liên lạc, tự dưng hum qua anh gọi điện?????Làm gì nhỉ?Chúc tết à?:so_funny:Bật cười !Nếu như ai đó khác ngoài anh, chắc em sẽ ngạc nhiên lắm, mà là anh, nếu như ngày trước, em càng phải giật mình hơn.Lại gọi vào máy nhà nữa chứ.:so_funny:Mẹ canh ngay bên cạnh.Đúng là , nhục hơn cái nhục.:so_funny:Hay thật !:so_funny:

"Anh đây,em còn nhớ anh không?"
"Vâng!"
.....
"Nhà chuẩn bị tết đến đâu rồi em?"
"Cũng bình thường."
.....
"Em dạo này học hành sao rồi?"
"Dạ, vấn ổn."
"Ờ."
........
"Xuống nhà anh ăn tết nha !"
........
.......
"Sao em không nói gì?"
.....
"A lô !"
......

Em dập rồi còn đâu nữa mà a với lô:so_funny:.

Không ngờ mình lại bình thản thế, bình thản đến zô duyên :so_funny:!Giọng như dân miền núi, nhát gừng nhát tỏi."Em vừa đi đâu về à?"-"Hờ hờ, em vừa đi mua quần !"=>>Hết chuyện!:so_funny:

Hay thật !Sao anh lại gọi cho em nhỉ?!!!!!!!:xao:

Vì đã quá quen với sự thất thường của anh, cảm xúc của em nhiều lần lên lên xuống xuống vì anh lắm rồi nên giờ, em chẳng còn cảm giác gì nữa, quá bình thường, nhỉ !?

Ngay từ đầu giữa anh và em đã có nhiều khoảng cách, phải không anh trai yêu quý?Với cái tuổi 17 của em, anh chỉ là một người qua đường, ghé qua và cho em hiểu rung động là gì.Thế thôi !Với cái tuổi 17 của em, anh chẳng là gì cả !


Woa **! Hôm nay sáng sớm không nắng hửng như mọi khi mà sương, nhiều, giăng trắng cả khu vườn !Không biết đến trưa nắng có lớn không nhỉ?Nhiều sương thường báo hiệu một ngày nắng mà.Phù...thở phào một cái nào.Bắt đầu một ngày mới :sr:!

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6ZO7ZO||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

nanina
10-02-2010, 07:32 PM
Ôi.......hôm nay bình minh kì quá

Nắng chói chang chứ hok ấm áp như mọi ngày

Khung cửa sổ toát lên màu cũ kĩ,mạng nhện chăng ngang dọc

Tết sắp đến phải hok nhỉ

trái tim ánh lên màu....tàn úa,mốc meo

tết đến là valentine đến

đến để làm j hả cô đơn

Nhỏ Bạc Hà
12-02-2010, 06:19 PM
Hôm nay là 30 tết rồi.Lạnh.

Liệu tối nay mình có đón giao thừa không nhỉ?@_@Chưa năm nào mình đón giao thừa cả.Ngủ.Hì hì.Nhưng giao thừa năm nay sẽ là giao thừa cuối cùng của thời học sinh của mình.Muốn đón giao thừa cùng bạn bè quá, và làm gì đó thật ý nghĩa >.<

Nhỏ Bạc Hà
15-02-2010, 08:46 PM
Hôm nay là mùng 3 rồi. Trời rét, ngại đi ra ngoài mà cũng ngại cả viết.>.<

Mấy hôm nay mình đang đau đầu với thầy Nô:stress:, một cuộc chiến tranh lúc nóng lúc lạnh sắp sửa bùng nổ, mình mới châm ngòi xong. Mình, rất có nguy cơ phải lẩn tránh, không thì cứ chai mặt ra mà bị chửi.Bạn bè của ổng cũng có người biết mình rồi, rất có thể mình sẽ bị nói là con bé chảnh choẹ, kiêu căng.Và ngay cả chính ông ý, rất có thể sẽ nả vào mình một tràng pháo, kiểu như :"Sao trò thay đổi như chong chóng vậy? Con người của trò là vậy à?Trò thích đùa lắm phải không?", sau đó, sẽ bị bắn bằng một phát quyết định:"Đã thế thì thôi, không cần trò đến nữa !" hay :"Tự nhiên, thầy không quan tâm , tùy trò !", vân vân và vân vân :dien:,.......Mình thà.....hi sinh tất cả chứ quyết không chịu khuất phục trước tên Nô bi ta đó, quyết không để bị lấy mất danh dự và lòng tự trọng, quyết không để bị đưa lên kính hiển vi cho kẻ khác săm soi, quyết không để bị lôi lên bàn cân mà so sánh, đong đếm với người khác !:muacon:Hứ !Việc gì mình phải lặn lôi, chen lấn, con gái một thân một mình đi đến nơi đất khách quê người không một ai thân thiết , để rồi mặt xanh mặt vàng và rất có nguy cơ sẽ bị oặt ẹo tại đó, để rồi lại bị(rất có thể )sẽ bị đối xử bất công ~~Không !Không bao giờ:oh: !Thầy cứ đến đây mà la inh ỏi vô tai trò đi!Mình là ai chứ !HKN chứ ai!Ke ke!:shifty:Mình đã sẵn sàng ứng chiến !:dwarf::dwarf:

Nhỏ Bạc Hà
17-02-2010, 08:13 AM
Lần này thì chết thật rồi, thầy không nả vào mình 1 tràng pháo đạn như đã dự kiến mà dội xuống mình toàn "mưa và nước mắt ".Lại còn bắt mình gửi lại tất cả những tin nhắn từ trước đến nay mình gửi cho ổng nữa chứ.Sao trên đời lại có thằng con trai giận dai mà hay mè nheo đến thế không biết.Hôm đầu tưởng ông ấy giận thế thôi ,vì tính con nít mà nhưng đến hôm nay thì...chả biết làm sao.Rồi không biết đến lúc nào mới nói chuyện được với nhau nữa , từ mai là vào guồng rùi.Thầy ơi đừng giận trò nữa !Người đâu con nít thế à?Thầy bị biết bao nhiêu đứa con gái khác bắt nạt rồi, trò chưa bắt nạt thầy lần nào đâu nhé.Người mà nói gì cũng không hiểu,cái đơn giản nhất cũng không biết làm , mà lúc nào cũng cười được , bị mắng mà vẫn không có cảm giác gì.Cũng không hiểu sao mà trò hay mắng thầy thế, hiếm khi nói chuyện với thầy cho tử tế.Hàng chục lần trò mắng thầy ngu ngốc, củ chuối,bảo thầy không phải là đàn ông mà thầy vẫn cười với trò được , lần này chuyện không có gì làm sao thầy cũng giận trò.Lần đầu tiên thầy với trò giận nhau lâu thế....~~Chẳng biết khi nào mới gặp nhau , có gặp thầy nói chuyện với trò thoải mái chút thầy nhé, đừng giận trò nữa...

Nhỏ Bạc Hà
20-02-2010, 07:35 AM
Chưa gì đã đi học 2 ngày rùi, vào học mà đầu có đang bay lơ lửng quanh mấy cái bánh chưng ý:dien:

Sáng nay trước khi đi học mình đập vỡ 1 em đĩa , không phải làm vỡ mà là đập, hic, chả hiểu làm sao cứ mỗi khi tức lên là mình lại như thế, không kìm được, toàn trút giận vô tội vạ, vớ được cái gí ném cái đó.Đây không phải là lần đầu tiên, sợ bố mẹ chứ nhưng cái tức nó đâu có biết sợ ai, sáng nay cãi nhau với 2 đứa kia, tưởng trưa đi học về chúng mè nheo với mẹ , kiểu gì mình cũng bị mắng vậy mà mẹ im re.
Đập phá cũng có cái hay nhỉ !Mình thích đập phá.Tức giận đập, buồn đập, bứt rứt trong người cũng đập.

Mình thích nghe tiếng loảng xoảng, choang choang của bát đĩa, những đồ dễ vỡ mỗi khi chúng rơi từ cái tay cố ý của mình mới chết chứ.Hi, nhưng giờ đang sống với bố mẹ, làm sao mà làm thế được.Mình cũng thích đấm đá vô tường , biết là sẽ đau nhưng khi buồn bực vẫn thích làm vậy.Mình cũng thích tốc độ, khi tức ai đó.Hay thật, có đứa con gái nào lại "tàn bạo" như mình không nhỉ?:so_funny:

Nhỏ Bạc Hà
21-02-2010, 07:12 AM
Trò vừa nhận được tin nhắn của thầy , thầy đang trách trò? hay đang bình thản kể cho trò nghe niềm vui mới của thầy vậy?Thầy nói rằng khi trò không đến, thầy đã gặp một người rất quan trọng đối với thầy , người đó đã vượt hơn 100 cây số đến gặp thầy khiến thầy rất cảm động ,người đó đã tặng quà cho thầy ngay từ lần gặp đầu tiên và.....

Có phải thầy đang trách trò, chỉ có hơn 10 cây mà từ chối gặp thầy?Trò cũng sẽ không bao giờ tặng quà cho thầy trước đâu, hay ít ra là khi trong trái tim trò, thầy chỉ là thầy như lúc này.Thật may là trò đã không đi , người đó quý thầy hơn trò.....Thầy và người đó đã đến với nhau rồi vì sao lại phải đi kể lể với trò bằng giọng buồn buồn , níu kéo như thế?Có phải từ giờ trở đi thầy trò mình không còn là gì của nhau nữa đâu?Từ trước đến nay gọi nhau bằng thầy trò, coi nhau là bạn bè thì bây giờ vãn thế.Giá mà quay lại được 5' trước, trò sẽ không gửi những tin nhắn trò đã gửi cho thầy, lẽ ra chỉ một câu "chúc mừng thầy " là đủ, trò còn phải tự biện minh rằng trong tim trò,từ trước tới nay chỉ có một người duy nhất, một người không phải thầy , để làm gì????

Nhỏ Bạc Hà
24-02-2010, 08:16 AM
Sắp làm hồ sơ rồi

Lo

Băn khoăn

Chả biết làm sao nữa

Học hành thì chưa ra đâu vào đâu

Nhỏ Bạc Hà
26-02-2010, 11:18 PM
Lại lên thớt đến nơi rồi.

Vừa thi thử về, vừa biết điểm đã phải rục rịch lên NS thi thử đợt nữa, chuyên BĐ~~(con chết ><)

Lại chuẩn bị lên thớt đợt 2 rồi.

Vừa biết điểm thi thử lần 1 lại phải rục rịch lên NS thi tiếp, chuyên BĐ ~~(con chết ><)

Nhỏ Bạc Hà
26-02-2010, 11:30 PM
Sao bọn nó biết Yest?

Tự dưng mình khóc. Sau 4 năm trời, lần thứ 2 mình khóc vì cái tên vẻn vẹn 3 chữ đó?Mình cũng không hiểu vì sao , nước mắt rơi nhưng mình không hiểu tại sao nữa.

Tình cảm của mình với anh ấy bây giờ là gì?Sao mình còn khóc?

Phải chăng cái tên đó , con người đó ,Yest, đã trở thành tiềm thức , ngày hôm nay bỗng dưng bỗng được nhắc đến bởi những người ngoài cuộc, tiềm thức trong mình đã tỉnh giấc ,rung lên thật mạnh....?

"Vì sao lại thích anh ấy?"...........................
............
............. Nhưng mình biết rằng anh ấy không như thế .

.................................................. .........................

NiemtinGroup
26-02-2010, 11:45 PM
Chưa gì đã đi học 2 ngày rùi, vào học mà đầu có đang bay lơ lửng quanh mấy cái bánh chưng ý:dien:

Sáng nay trước khi đi học mình đập vỡ 1 em đĩa , không phải làm vỡ mà là đập, hic, chả hiểu làm sao cứ mỗi khi tức lên là mình lại như thế, không kìm được, toàn trút giận vô tội vạ, vớ được cái gí ném cái đó.Đây không phải là lần đầu tiên, sợ bố mẹ chứ nhưng cái tức nó đâu có biết sợ ai, sáng nay cãi nhau với 2 đứa kia, tưởng trưa đi học về chúng mè nheo với mẹ , kiểu gì mình cũng bị mắng vậy mà mẹ im re.
Đập phá cũng có cái hay nhỉ !Mình thích đập phá.Tức giận đập, buồn đập, bứt rứt trong người cũng đập.

Mình thích nghe tiếng loảng xoảng, choang choang của bát đĩa, những đồ dễ vỡ mỗi khi chúng rơi từ cái tay cố ý của mình mới chết chứ.Hi, nhưng giờ đang sống với bố mẹ, làm sao mà làm thế được.Mình cũng thích đấm đá vô tường , biết là sẽ đau nhưng khi buồn bực vẫn thích làm vậy.Mình cũng thích tốc độ, khi tức ai đó.Hay thật, có đứa con gái nào lại "tàn bạo" như mình không nhỉ?:so_funny:
Rồi cái thời kỳ "quá độ" này cũng sẽ qua thôi cô bé ạ :) cuộc sống có những bài học mà ai cũng phải học qua để trưởng thành, đến một thời điểm em sẽ muốn im lặng và đi thật châm.
Bình an nhé!

Nhỏ Bạc Hà
28-02-2010, 12:23 AM
Mối tình đầu thật quan trọng vậy sao ? Một người tưởng như đã lãng quên, một cái tên đã trôi và tiềm thức , vậy mà hôm nay, chỉ vì câu nói bâng quơ của một người ngoài cuộc , mình đã khóc....


http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9ZUBW||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Nhỏ Bạc Hà
02-03-2010, 06:01 AM
THỨ 7 NÀY THI !
ĐIÊN.CUỐI TUẦN THI MÀ THỬ 2 MỚI BIẾT!LÊN THỚT.KHÔNG KỊP TRĂN TRỐI !
ĐIÊN VỚI THẰNG SƠN VĂN , ĐANG NGỒI CHỰC ĐIỆN THOẠI CỦA NÓ, CẢ LỚP NHỜ ĐỨA KHÁC ĐĂNG KÍ CẢ, MÌNH NÓ ĐĂNG KÍ CHO MÌNH MÌNH MÀ KHÔNG RA ĐÂU VÀO ĐÂU, LẦN NÀY MÌNH MÀ PHẢI LÓC CÓC LÊN ĐÓ RỒI TẤT TƯỞI ĐI VỀ THÌ NÓ CHẾT VỚI MÌNH.
ĐÓ, MÙNG 6/3 NÀY THI, ĐẾN 13/3 LẠI THI, CHẾT CON NGƯỜI TA. KHÔNG .CHẾT MÌNH THÔI
ĐIÊN.
ĐỜI
nghe bài này tí, con Phước nó bảo hay nhưng mình thì thấy cũng được thôi.....
phù.............

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6Z8DZD||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Nhỏ Bạc Hà
02-03-2010, 10:04 AM
Tối nay ở nhà đợi điện thoại của Sơn nên không xuống nhà Phước, lại lon ton lên mạng.
Không biết nói gì nữa.
Tự dưng lo.
Bồn chồn.
Hôm nay và ngày mai ?
Sao đây?Mình cũng không biết nữa.
Phước năm nay nó đi thì nhà nó cũng ổn rồi , mình còn hai đứa nhóc, mình phải thay bố mẹ lo cho chúng sau này.Yêu bố mẹ nhiều.Hôm bố gọi điện về , thương bố mẹ lạ.Mình là người may mắn vì có một mái nhà yên ấm.Bạn bè mình ai cũng ngưỡng mộ mình ở điểm đó ,gia đình chúng nó có nhiều trục trặc hơn nhiều.Có lẽ gia đình , bố mẹ và 2 đứa em mình là món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho mình.Cám ơn trời vì điều đó.Còn gì tuyệt vời và vững chãi hơn thế ! Mấy đứa bạn thân nhiều lúc cười mình vì mình nghe lời quá, răm rắp nghe theo bố mẹ , nhưng mình không lấy đó làm gò ép hay xem đó là cái gì đó logic kiểu bổn phận và trách nhiệm.Mình tin ở bố mẹ và những người thân trong gia đình ai cũng mong muốn mình được tốt đẹp.Bố là người cha tâm lí nhất trên đời , còn mẹ thì hết mực lo cho mấy đứa , mình tin rằng sau này dù mình ra sao, đi đâu, làm gì bố mẹ vẫn luôn dõi theo và động viên mình thật nhiều.Con yêu bố mẹ lắm lắm !!!**

Nhỏ Bạc Hà
03-03-2010, 09:31 AM
Onl , vừa gặp thầy , nhìn buồn cười , bữa trước nhìn hiền lành là thế ,hơi ngố một chút nhưng dễ thương hơn , giờ cái ảnh thì nghếch mặt lên, đeo quả kính đen to bự:meo: ,cái thì cởi trần:rain: , đầu vênh vênh rõ ghét ,cái nữa lại vác cái chổi, mới đầu tưởng cây đàn:haha: , chẹp.Chả bít bắt chước phong cách ở đâu ra mấy cái kiểu chất phì phèo đó , hồi trước nhìn ngô ngố thế mới đúng tính cách của thầy chứ , vì thầy vốn là tên ngớ ngẩn , ngu ngơ mờ:huglove:.Nói chuyện với hắn tức chết :nooo:!!! Bữa bói trên mạng bảo hai đứa không hợp nhau , thậm chí có thể uýnh nhau bất cứ lúc nào thầy không tin nhưng trò thì thấy đúng đấy ,trò chả ưa cái chi ở thầy cả , khổ thế:mt:
Thôi đi học thôi !Phải cố lên chứ !!!Count out !!!!Hkn no.1:champ::hug:

Nhỏ Bạc Hà
08-03-2010, 01:21 AM
Hôm nay mùng 8/3 buồn.Bọn con trai lớp mình cãi lộn suýt uýnh nhau.Chả hiểu có xích mích gì mà tự dưng to chuyện tùm lum cả ,lại còn gọi cả hội lớp khác đến gây sự nữa , đứa ban đầu gây lộn lại phải can đứa lúc trước can.Chả hiểu làm sao mình khóc.Hai đứa nó dánh nhau chả phải do mình, cũng chả liên quan đến mình , mình lại cũng không thân thiết đặc biệt với bọn nó nhưng không hiểu sao lúc đó buồn lắm...Mình toàn khóc vì những chuyện lung tung.Cái lúc chuyện rõ to tát thì mặt cứ trơ ra phát ghét, lúc ai cũng tỉnh bơ thì lại....Sáng nay cả lớp ,chả có đứa con gái nào khóc , mỗi mình mình , lạ....

Đến giờ vẫn không vui được.....Vì lí do khác hơn....Hình như dần dần....mình đã mất hết tất cả những người quan trọng với mình rồi.........

Nhỏ Bạc Hà
10-03-2010, 10:32 AM
1h 45 chiều : Sao mình lúc nào cũng bị đem ra làm trò đùa?Sao người khác cứ đùa giỡn với mình mãi thế ?Mình là một kẻ ngốc , ngốc nhất thế gian, mình biết rồi, không cần chứng tỏ cho mình biết mình ngốc nghếch đến thế nào đâu???Vì sao họ lại làm thế?Mình có lỗi gì với họ đâu?Hay cái bộ mặt của mình có dán từ :"thú nhồi bông "?Họ tha hồ vờn ném , đùa giỡn?Mình ghét 2 người đó?Mình ghét ttttttttttttttttttt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2h chiều : Có lẽ mình nên cảm ơn họ.Cảm ơn ! Mình , một cô nhóc chưa bao giờ va chạm với cuộc đời ,chỉ ít thời gian nữa thôi sẽ phải lăn lội như ai , nếu không có họ ngày hôm nay có lẽ mình vẫn mãi ngây thơ và tin tưởng quá nhiều đến thế , rồi sẽ còn bị va đập , bị ngã đau hơn bây giờ .Phải cảm ơn chứ ! Cả 2 người đã cùng nhau hòa tấu nên khúc dạo đầu của bản nhạc cuộc sống không hề giản đơn ! Cảm ơn đã đánh thức mình khỏi sự ngốc nghếch và ngu ngơ đến thế.Có lẽ mình phải cảm ơn ông trời.

8h tối :Mình đã vứt những thứ liên quan đến họ lại phía sau.Họ là những người không đáng được tồn tại trong cuộc sống của mình !

Nhỏ Bạc Hà
14-03-2010, 09:44 AM
Cảm xúc hỗn độn của một ngày mùa đông và mùa hạ bước qua nhau....

Không biết sau này mình sẽ là một cô gái thế nào nhỉ? Người yêu đầu tiên của mình là ai? Chồng sau này của mình đang làm gì nhỉ , học bài , online , loăng quăng ngoài phố hay là ngủ khì rùi????

Hôm nay nói chuyện với một người bên Hoa thủy tinh , Kaka , đúng là một kẻ thông minh lập dị.Thôi kệ hắn....mất hết cả cảm xúc của mình...

Nhiều lúc hơi tự ti nhưng ngó lại thì thấy mình cũng được nhỉ ! Hì hì *.*Cũng nhỏ nhắn , xinh xắn, học hành cũng tạm , lại có vô vàn đức tính tốt cộng rất chi là nhiều tài lẻ ^^.Mình không biết may vá, thêu thùa, đan len rồi gấp hoa ,....như bọn đứa nhưng mình nấu ăn cũng ngon, lại biết sửa 1 tí điện nữa nè.Nói chung là Hkn mình khá ổn >< Hi hi Ai dám chê mình chứ ! Mình không yêu bản thân mình thì còn có ai khác được nữa , phải không???**

Giá như mình đang ở một bãi biến vắng lặng xa xăm nào đó nhỉ , mình sẽ nằm trên cát cả buổi chiều luôn , có một gói oizhi thì ngon ^^

Giá như mình đang ở giữa một vườn đào , mình sẽ trèo lên 1 cái cây sum suê nhất thế rồi....tàn phá....ăn ngấu nghiến ^^

Giá như mình có thế đi trước tới 5 tháng sau 1 cách tốt đẹp , mình sẽ nắm ềnh lên 1 chiếc đệm em và ngủ ngon lành đến lúc nào chán ngủ thì thui....


Vừa gặp lại H trên mạng , một cảm giác rất lạ khi cả hai cùng thốt lên :'Lâu quá rồi !" , một cảm giác lạ lắm mà không biết nói gì.Mình với H luôn như vậy , khi ở cạnh nhau không nói được gì cả, hoặc không thì nói rất ít nhưng vẫn muốn gặp.Có một cái gì rất khó cắt nghĩa. Nhưng có lẽ chỉ đến đó thôi , là bạn thân cũng khó , có một khoảng cách vô hình không níu gần lại được.....

Nhỏ Bạc Hà
15-03-2010, 10:06 AM
Mất điện , vừa mới có thui.
Thấy tên Ka ka ghi stt của hắn :Thay đổi 1 người thật không dễ dàng nhưng bạn có thể hướng để dẫn dắt người đó thay đổi.Hắn có ý nói mình không ta? Xù nhau mà tự dưng lại chào hỏi kiểu thân thiện lắm.Kệ ,mình nói chuyện với hắn trước khác nào mình công nhận lí lẽ của hắn là đúng còn mình là sai.

Thôi , đi học đây.Uống cà phê , không ngủ được mà cũng không muốn ngủ.

Nhỏ Bạc Hà
16-03-2010, 05:52 AM
Hôm nay là một ngày học tập mệt mỏi.Sắp thi đến nơi mà chưa học được nhiều ,mà không, học cũng nhiều nhưng không chắc ((

Sáng nói chuyện với Pol , mình thực sự bất ngờ.Nó nói nó thi bên cảnh sát , hôm vừa rồi nó thi xét tuyến , lọt vòng 1 rồi , cân nặng thừa những 5 cân , người ta yêu cầu có 48 ^^(con trai gì mà nhẹ dữ ^^).Mình không ngờ chính là ước mơ làm cảnh sát từ hồi học lớp 6 đến bây giờ nó vẫn còn ấp ủ.Nó bảo bẵng đi một thời gian học cấp 2 nó không nhớ đến nữa , nhưng đến khi lên cấp 3 ước mơ hồi con nít đó lại trở về thúc giục nó.

Hồi đó mình còn nhớ mình với nó cãi nhau làm sao, mình vạch một đường bút bi dài làm xước mặt nó , nó nổi điên lên , khuôn mặt bầu bầu của cậu bé 11 tuổi đỏ lên như một trái bồ quân , và hai mắt thì như sắp khóc.Con trai gì mà xước da thôi cũng làm toáng lên !Mình đã nghĩ vậy.Nó chằm chằm dọa mình "Mày về lấy nghệ mai mang ra lớp cho tao , mặt tao mà không hết sẹo mày chết với tao !". Mình cười sằng sặc vì sự ủy mị của nó , ngay sau đó khi Chất bảo ước mơ của Pol là sau lớn sẽ trở thành cảnh sát , mà cảnh sát thì không được có vết sẹo nào, mình vẫn tủm tỉm cười vì nghĩ ước mơ của nó mông lung xa vời quá , một thằng còm nhom lại hay mè nheo như nó mà thành cảnh sát được ư? Lên cấp 3, học chung với nhau mình càng nghĩ rằng nó đã thay đổi ước mơ đó , nó sẽ học bên Kinh tế , hay Quản Trị , nó sẽ thi BK hay Bưu chính gì đấy nhưng không ngờ ước mơ từ hồi còn bé đã theo nó đến tận bây giờ.Nó bảo gia đình nó không ai đồng ý.Nhưng mình chắc nó sẽ làm được , 10 năm ròng học chung , mình biết nó là một tên con trai có nghị lực và bản lĩnh , thậm chí nếu nó nói :15 năm nữa , tao sẽ làm Tổng thống !" mình cũng sẽ tin là thật !

Hồi đó ước mơ của mình là trở thành một nhà báo.Nhưng giờ mình không còn mong muốn đó nữa , không phải vì điều kiện ngoại cảnh tác động mà klaf bì mình không còn mong muốn thế nữa.

Những ước mơ có thể tồn tại hay thay đổi cũng với thời gian , nhưng mình mong rằng lựa chọn của bọn mình là đúng.Sau này ước mơ và quyết định của ngày hôm này sẽ theo bọn mình đến hết cuộc đời.Mình phải cố gắng thôi , phải cố gắng để không hổ thẹn với mình và không quá thua kém Pol nó ^^ , mình mà không làm được , nhiều người sẽ thất vọng lắm lắm, trong đó có cả nó nữa, bạn của mình.

Nhỏ Bạc Hà
19-03-2010, 03:39 AM
22 nộp hồ sơ trong khi mới được phát trước đó 4 ngày . Đứa nào cũng ngớ người.
Chiều qua đến trường tư vấn mùa thi về , đang bình thường tự dưng chán , buồn rũ rượi....
.........................

Nhỏ Bạc Hà
19-03-2010, 03:44 AM
Mình chưa yêu nhưng cứ nghe bài này , vuốt tâm trạng đi....

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9CI0Z||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Nhỏ Bạc Hà
21-03-2010, 10:38 PM
Chiều nay nộp hồ sơ , mình tính làm 3 bộ, một bộ mình thi , 1 bộ vì bố mẹ thích , còn một bộ là mục tiêu để mình cố gắng ^^Biết đâu mình lại làm được thì sao !!!

Thấy avar ảnh ai đó không?Hắn đóa !Yest, đẹp trai phải không !*:* Mình thấy trên truongxua.vn , cop về bảo là người iu >< hehe , mình mời hắn làm bạn bè trong đó, chắc không được ,mà làm sao thì mình cũng không băn khoăn..

Có người hỏi là ai, ừ thì "một người rất rất đặc biệt thuộc về quá khứ " ^^

Nhỏ Bạc Hà
24-03-2010, 01:35 AM
Sáng nay lên Vĩnh Lộc thi hs giỏi , đúng là mình có một không hai:so_funny:.Đi xe bus , say , đau đầu, buồn ngủ, lúc ngồi đợi vô phòng cứ vỗ bôm bốp vô mặt , đi rửa mặt mấy lần mà vẫn....ngây ngất:so_funny:Lúc vô phòng lại ríu cả mắt lại , gục xuống 1 lúc, đến khi người ta đánh trống phát đề mới giật mình bật dậy:dien: Mua một đầm bánh mì to tướng về , ẹc ẹc :bicycle:

Nhỏ Bạc Hà
24-03-2010, 02:29 AM
http://c.upanh.com/upload/4/245/3L0.8375662_1_1.jpg

http://c.upanh.com/upload/4/245/CS0.8375742_1_1.jpg

Nhỏ Bạc Hà
26-03-2010, 04:06 AM
HOA ÐỒNG THẢO



Hoa thường xuất hiện vào đầu mùa xuân, trông tựa cô gái nhỏ mảnh mai mang chiếc vĩ cầm màu xanh trên tay. Mỗi khi cô gái biểu diễn thì chim muông ngừng hót, lắng nghe tiếng vĩ cầm kỳ diệu, ong bướm cứ bay lượn chung quanh hát hoà theo những giai điệu phát ra từ thứ nhạc cụ khiêm tốn kia.

- Này, Phianca(1) – một cô gái má đỏ, nguyên là em của hoa Anh Túc, ba hoa nói – Cậu có thể biểu diễn cả dàn nhạc được đấy, cậu sẽ thu được ối tiền!

- Ôi, mình có qua trường lớp nào đâu. – Phianca đáp – Tớ rất vui, nếu tiếng đàn của tớ đem lại niềm vui cho mọi người.

- Nếu cậu có tiền, cậu sẽ tha hồ ăn diện – Cô gái má đỏ khuyên – Chả lẽ ngày thường cũng như trong ngày hội cậu chỉ mặc duy nhất bộ cánh xanh thôi à.

- Thế này cũng được rồi, còn ăn diện thì tớ không dám màng – Phianca trả lời.

- Này nhé, nếu có tiền, cậu sẽ mua hẳn một chuỗi vòng bằng ngọc trai, quàng lên cái cổ mảnh dẻ của mình ấy – Hoa Uất Kim Cương xinh đẹp chen vào – Biết đâu người ngoài chẳng để mắt tới.

- Cổ tớ khẳng khiu, khó coi lắm. Các vòng ngọc trai như vậy đâu phải để cho tớ. Cứ giản dị thôi.

- Cậu cứ như trẻ con ấy, nói chẳng nghe gì cả, – cô gái má đỏ tức giận, vừa cong các môi lên vừa mỉm cười nhìn về phía hoa Rẻ Quạt đang đứng bên kia đường.

Rẻ Quạt không mỉm cười đáp lại vì nó đang bị tiếng đàn của Phianca thu hết hồn. Những giai điệu huyền hoặc từ cây đàn vĩ cầm kia cứ lan xa, lan xa mãi, tựa như bài hát du dương về tình yêu và tình bạn bất diệt. Phianca ngừng chơi. Hoa Lưu Ly mắt xanh bèn cúi sát gần nó, thì thào:

- Cậu có thấy Rẻ Quạt nhìn cậu như thế nào chưa? Như bị thôi miên vậy. Nó phải lòng cậu rồi!

- Rõ thật là! – Phianca khẽ thở dài – Mình thuộc diện xấu mã. Ðứng bên cạnh chị má đỏ và Uất Kim Cương, mình chỉ là con lọ lem thôi. Rẻ Quạt xinh trai thế kia, nó phải lòng mình vì lẽ gì cơ chứ? Có lẽ nó yêu âm nhạc và thích nghe tiếng đàn của mình thì đúng hơn, còn cậu thì định lừa mình để rồi sau đó lại cười vào mũi mình là con ngốc cả tin chứ gì… Phianca đã trả lời như thế nhưng trái tim nó cứ chộn rộn khôn nguôi. Nó bắt đầu kẹp chặt chiếc vĩ cầm xanh vào vai và thổ lộ nỗi buồn cùng những ước mơ của mình qua một giai điệu êm ái. Qua tiếng đàn của nó, người nghe có cảm giác hạnh phúc trên đời này thật vô tận, chỉ việc chìa tay ra mà đón nhận, và tất cả những gì mà bạn ao ước như tình yêu, tình bạn và niềm vui, sẽ lần lượt đến với bạn, tựa như những vì sao trên bầu trời mùa hè đang rớt xuống.

Tiếng đàn của Phianca ngưng bặt. Rẻ Quạt cứ bứt rứt trong người, nếu như Tử Ðinh Hương không nói nhỏ vào tai nó:

- Rẻ Quạt ơi, cậu sẽ là một thằng ngốc nếu để tuột hạnh phúc khỏi tầm tay. Chả lẽ cậu không thấy Phianca chơi đàn chỉ để cho mình cậu đó sao!

Nó đã phải lòng cậu rồi, đến thằng thong manh cũng nhận ra!

- Làm sao cậu biết được? – Rẻ Quạt tỏ vẻ không hài lòng – nó giống như một nhà nghệ sĩ lúc nào cũng mơ màng trên bầu trời xanh, xa lạ với những tình cảm trần thế, nó sống với nghệ thuật riêng mình và một chàng trai tầm thường như mình, đối với nó không hơn một cọng rơm.

Một buổi chiều ấm áp, Phianca chơi bản Xônát ánh trăng. Thoạt đầu âm nhạc vang lên một nỗi buồn khó hiểu, một lời cầu xin bứt rứt, nỗi sầu muộn bị chối bỏ nhưng rồi giai điệu được chuyển ngay sang những lời thủ thỉ say đắm, đầy quyến rũ, giục giã và cứ thế mà mãnh liệt hơn lên, kêu gào đòi được hạnh phúc.

Cô gái má đỏ đứng bên cạnh Rẻ Quạt trút một hơi thở đầy say mê. Tiếng thở của nó như một thứ rượu làm say lòng người. Rẻ Quạt đã bị nhiễm hơi men và đang mê mẩn cả tâm thần.

Phianca đã biến hoá thành âm thanh cây đàn, còn cô má đỏ thì áp sát toàn thân vào người nó, hôn hít nó, tâm tình với nó những lời âu yếm, còn Rẻ Quạt thì đã bắt đầu cảm nhận được cô má đỏ kia chính là hạnh phúc của mình. Sáng hôm sau, khi Rẻ Quạt vẫn còn đang nhớ lại và luyến tiếc giây phút đầy vui sướng thoảng qua thì cô má đỏ đã thông báo cho các bạn gái về đám cưới sắp tới của mình. Như thông lệ, mọi người hân hoan chào đón chàng rể và cô dâu, đồng thanh chúc họ hạnh phúc của cải đầy nhà.

Cô má đỏ hài lòng quay một vòng khiến chiếc váy đỏ xoè ra, còn Rẻ Quạt thì cứ đứng bất động, vẻ thờ ơ như không hề có ý định cưới cô má đỏ làm vợ.

Sau tiệc cưới, mọi người phải nhảy múa và thế là Phianca bắt đầu chơi một bản nhạc vanxơ và pônca. Trong lúc khách khứa còn đang say sưa với vũ điệu thì ông bố Uất Kim Cương bỗng ra hiệu cho người chơi vĩ cầm và thế là một không khí im lặng nặng nề trùm lên. Quả là trong lúc nhộn nhạo, không ai hay rằng Phianca đã biến mất. Mãi tới lúc này cô má đỏ mới nhớ ra rằng trong lúc bỏ đi, nàng có dặn lại:

- Chúc bạn hạnh phúc! Cảm ơn bạn về việc đã đón tiếp tôi! Nhưng nỗi đau của tôi đang làm sản sinh ra những bài ca mới và những bài ca ấy cũng đang đưa tới hạnh phúc cho nhiều người khác.

Nhỏ Bạc Hà
27-03-2010, 02:00 AM
Chán nhỉ :timvo:
Lớp mình đã chuẩn bị cho 6/4 của mấy thằng cu rùi.Mình bắt vô thầy , không phải thầy nhỏ mà thầy chủ nhiệm ý:timvo: , lớp có 24 thằng con trai mà những 28 con vịt , 4 đứa dư ra sẽ tặng quà cho thầy, 6/4 lại là sinh nhạt thầy nữa.Chẹc , thầy có vợ có con hẳn hoi , ngày của thầy phải là 9/9 chứ , ai đi 6/4 Cu :so_funny:
Năm ngoái thì mình bắt vô Long , chậc chậc , sao không vô bạn Dương đẹp trai, bạn Đỉnh lạnh lùng hay Minh, phi công tương lai nhỉ:meo: Nói thế thui chứ ai cũng thế , mình chả có tình củm đặc bịt với cu nào trong lớp cả , hê hê :sr:

Nhỏ Bạc Hà
29-03-2010, 02:11 AM
Thế là những điều thầy nhỏ nói với trò hôm đó là sự thật.Thầy và người đó đã....Vậy mà còn phải dấu trò?Băn khoăn với trò gì chứ?

Thầy lại có một tình yêu mới.Khi thầy và trò quen nhau, thầy đang yêu một cô bé lớp 10, rồi chia tay mới cách đây độ 3 tháng, giờ thầy lại có một tình yêu mới , một cô bé Nghệ An cũng học lớp 10.Thầy đừng nói với trò là thầy lại chia tay nữa nhé !!Ít ra thì 1 năm sau hãy nói thế , ty trước của thầy kéo dài được bao lâu? 2, 3 tháng , mong rằng ty này sẽ khấm khá hơn (*.*)

Thầy là người mà ai cưa cũng đổ.Thì ra chính trò lại là người rút lui trước .Sự không có mặt của trò đã giúp 2 người đến với nhau.Ngày hôm đó nếu trò đến , người thầy gặp sẽ không chỉ có một người , không phải chỉ có 2 , mà là 3 người.Và chắc gì 2 người đã thành đôi? Nói như vậy không phải trò có tình cảm đặc biệt gì với thầy, trò chỉ xem thầy là bạn. Nhưng đúng là ,trò không đến , đã là một sự sắp đặt , phải không?

Trước ngày hôm đó , với thầy , so với người đó, trò là người quan trọng hơn .Thầy quyết đinh đến gặp trò chứ không phải người đó .Thế rồi người ta chủ động đến chỗ thầy trước, thầy không về quê trò được , thầy lại kéo trò đến chỗ thầy luôn .Nhưng vì quá khứ , vì con người trò không giống người ta, trò từ chối , thầy giận , thầy và trò tránh mặt nhau mấy ngày liền.....Sau đó thì thầy lẩn tránh trò , bối rối với trò , thầy e ngại nói rằng thầy và người đó đã đến vơi nhau ( vì sao thầy phải tỏ ra e ngại thế nhỉ? ) , rồi thầy lại phủ nhận, bảo thầy nói lung tung thôi , thầy và người đó không có gì cả ( giấu làm chi chứ??).

Đến hôm nay thầy lại có vẻ quanh co "trò có cảm thông cho thầy chuyện đó không?".Trò cảm giác lạ ! Có gì đâu thầy? Sao thầy phải ngại trò gì chứ?Sao lại " cảm ơn trò "? Thầy với trò có là gì hơn những người bạn đâu , thầy có người yêu , ừ thì trò mừng cho thầy.Nhưng cũng lo nữa , vì sợ rằng cô bé này cũng sẽ giống như những người con gái đã đi qua thầy trước đó. Vì sao thầy toằn để con gái nó đùa giỡn với mình dễ dãi thế???? Cô bạn hồi cấp 3 của thầy , người con gái đầu tiên làm thầy khóc , rõ ràng đã bị người ta lợi dụng , thế mà chỉ vì mấy lời giải thích tầm phào, thầy lại lao đầu vào người ta, mù quáng ! Đến cô bạn gái vừa rồi , ghen tuông , nghi ngờ , không cho thầy nói chuyện với bất kì cô gái lạ nào hết , thầy làm theo (????) ,...cuối cùng thì có được gì đâu , người ta chia tay thầy....

Đã bao lần trò mắng thầy như tát nước , mắng thầy là đồ yếu đuối, đồ ngu , là kẻ mù quáng , thậm chí bảo thầy không phải là đàn ông ...mà thầy vẫn thế....Thầy đừng để cho bất cứ ai đù giỡn với tình cảm của mình thêm nữa. Mà tại thầy cả đấy chứ , thầy dễ sa vào tình yêu mà đâu biết tình yêu thật sự là gì.Trước ngày đó, thầy đâu có yêu cô bé Nghệ An kia , thế mà sau khi người ta chủ động vượt hơn 100 cây số đến tìm thầy , cô bé đó đã làm gì? Ôm thầy và bảo yêu thầy , hỏi thầy có thật lòng yêu người ta không ....Thầy làm sao thoát khỏi vòng tay của một cô gái như thế ! Trò thì không bao giờ có thể làm vậy với bất cứ ai đâu !"Khi ấy thầy thương cô ấy vô cùng " , thương ư , thầy dùng từ "thương"à ,nó có phải tình yêu không? ! Ai mà biết được !!!!

Thầy là người mà một cơn gió thoảng qua cũng làm thầy rung động , chỉ sợ rằng thầy sẽ lao đao vì chính sự mập mờ của thầy thôi.

Đừng chạy đến trước mặt trò và bảo rằng thầy chia tay nữa nhé!Có chia tay thì thầy hãy là người nói chia tay trước một lần đi ! Vì sao trò lại chơi thân với một thằng con trai 19 tuổi yếu mềm như thầy thế? Đến bao giờ thầy mới học được cách nắm bắt tình cảm mình hả?????

oneakai
01-04-2010, 11:02 PM
kí chi đey chòy:dien::bicycle::bicycle:

Nhỏ Bạc Hà
05-04-2010, 09:09 AM
Giờ ghét thầy rồi , không nhắc đến nữa.

Mình thấy lo cho Phước quá , nó cắt liên lạc với tất cả mọi người , cả mẹ nó.Mong rằng nó không có chuyện gì.....

Nhỏ Bạc Hà
06-04-2010, 10:45 AM
Hôm nay có biết bao nhiêu chuyện xảy ra , nhưng mình lại kông muốn nói gì cả.
..............................
Cũng chẳng hiểu làm sao nữa
Sao mình lại thế nhỉ
Phước vẫn chưa về ,,,
..................
Chao ôi ! Mình - lơ đễnh- giữa những ngày bận rộn...............

Nhỏ Bạc Hà
12-04-2010, 09:34 AM
I can't belive you anymore

Nhỏ Bạc Hà
20-04-2010, 08:29 AM
Chán muốn chết được
Muốn chết đây mà có đứa nói là đi die đi
Tình hình là tối qua bạn Air xuất hiện trong giấc mơ của mềnh ><

Nhỏ Bạc Hà
20-04-2010, 07:37 PM
:timvo:
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6Z6DWB||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

oneakai
20-04-2010, 07:43 PM
Gió.......và gió.....
mình ước được là gió.....

"Hôm qua mình nt sao H hem lên?"
"uh, bận ^^""
im....

"SN của em ngày nào?"
"1/11 anh ạ !^^"
"Sao trùng hợp thế!Trùng với ngày SN người yêu cũ của anh!"
"Thật ạ !" (tròn mắt)=>> ngây thơ ngốc

"BX họ tên đệm là gì?"
"BX hả?Hoàng Kim , hay hem?"
"Thật hay đùa đấy?"
"Hic, có cái tên, đùa làm chi hả !"
"Người OX kể cho BX nghe nãy giờ tên giống BX đó !"
"Thế à."( cười, hem tin)=>> khôn ra chút òy:so_funny:
noi ve ai zay kungggggggggggggggg :so_funny::so_funny::so_funny:

Nhỏ Bạc Hà
21-04-2010, 06:07 AM
Chưa bao giờ mình bất an như lúc này....
Mình sợ thua Styl và Cd.Có lẽ mình đã quá chủ quan...Giờ thì mình lo lắng thực sự.....


Có những thứ thay đổi quá nhanh làm mình choáng ngợp.Vì sao mình luôn là người nuối tiếc ngày hôm qua , chỉ khi mọi thứ đã trôi xa, mình mới nhìn lại và chợt thảng thốt :Mình đánh mất rồi "
"
Lại phải cảm ơn một người mà hôm trước, với mình , vừa có một cuộc tranh luận nảy lửa.Có lẽ mình còn con nít quá.Họ biết những điều mà mình không biết.