Xem đầy đủ chức năng : Anh Nhớ Em nhiều
xuanngan
09-02-2010, 01:51 AM
Mùa xuân đã đến rồi đây
Bao hoa đua nở những cành xinh tươi
Ta nghe xuân đến trước nhà
Mà lòng nhớ đến xuân này năm xưa
Bạn ơi có biết j không
Nhớ xuân tôi nhớ người ơi thật nhiều
Bao nhiêu ngày tháng êm đềm
Bây giờ bỗng chóc gợi về lòng ta
Là đà cây trúc hóa tre
Xuân Ngân ngồi đó trước nhà cười tươi
Mỗi tuần tôi ghé qua chơi
Có anh Hữu Lộc miệng cười thật xinh
Gooood byee.Chúc Mừng năm mới:yes:
xuanngan
09-02-2010, 02:03 AM
Nhà ai có bụi tre già
Bao năm vẫn thế trước nhà phất phơ
Là đà tre ngã tre nghiêng
Gợi lòng bằng hữu những năm êm đềm
Tiếng chim ríu rít sau hè
Tôi đi đến cửa chim kêu đón chào
Lỡ mai có cách xa rồi
Xin còn giữ mãi tình thương bạn bè
Nếu mai có bị đọa đày
Thì xin nhớ mãi bạn bè, trăm năm
Xuân Ngân
09-02-2010, 02:19 AM
Ngồi đây tôi nhớ hoàng hôn
Những chiều êm ã rộn ràng tiếng ca
Xa nhau không là quên
Càng xa càng nhớ người ơi nhớ hoài
Khi nào tái ngộ cùng nhau
Bao nhiêu tình cảm tôi xin trao người
Tình yêu trở lại
09-02-2010, 06:00 AM
Mùa xuân đã đến rồi đây
Bao hoa đua nở những cành xinh tươi
Ta nghe xuân đến trước nhà
Mà lòng nhớ đến xuân này năm xưa
Bạn ơi có biết gì không
Nhớ xuân tôi nhớ người ơi thật nhiều
Bao ,nhiêu ngày tháng êm đềm
Bây giờ bỗng chóc rợi về lòng ta
Là đà cành trúc hóa tre
Xuân Ngân ngồi đó trước nhà cười tươi
Mỗi tuần tôi ghe qua chơi
Có anh Hữu Lộc miệng cười tươi
GỞI AI ĐOC ĐƯỢC BÀI THƠ NÀY ~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GOOD BYEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:tlh::yes:
(Bài thơ ở trên cũng là của tôi ) Chỉ sữa ních lại thôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.