Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : lo lắng thì được j???



nhok_kid_yeu_ngox
08-02-2010, 11:06 PM
em ngày đêm lo lắng cho anh..ngày đêm sợ anh cô đơn đau khổ ở nơi phương trời xa ấy.con tim em khô héo chỉ biết lo lắng cho anh. vậy mà cái hạnh phúc đáng nhẽ thuộc về em ấy lại càng ngày xa tầm tay em.để rồi một ngày anh lặng bước za đi. em lại lo lắng cho anh. lo lắng anh không tìm được người quan tâm đến anh... đến bây giờ...yêu anh... để rồi ngu ngốc... Lo Lắng..Yêu Anh Để Làm Gì???

GRTL
09-02-2010, 03:52 AM
- Bạn có thể đưa ra một câu hỏi như thế là tốt hơn rồi đấy ! một khi đã biết mình ngốc thì bạn có thể đã thông minh hơn khá nhiều ! :D. Chúc bạn sớm vượt qua thời điểm khó khăn này !