PDA

Xem đầy đủ chức năng : Này em!!!



chieuanhlong
08-02-2010, 08:07 AM
Này em mây cuốn lặng thinh
Đường trăng lối gió vô tình du miên
Lặng theo cuối nẻo xuyên trời
Cánh chim lặng lẽ chơi vơi tìm về

Này em phố cũ lê thê
Em về góc phố ước thề phôi phai
Lặng trông cuối nẻo đường dài
Biết ai còn nhớ chờ ai chốn này!

Mắt_lưu_ly
08-02-2010, 08:11 AM
này anh, có thấy gió vẫn thổi
chuông gió vẫn reo vui mỗi ngày
sao anh sớm quên lời thề hẹn
để tiếng chuông như oán như than

này anh, mai trên đường đời đôi bước
nhớ đến em như một hồi ức đẹp
đừng để những ngày qua là vô nghĩa
hãy giữ lại một chút cho nhau

chieuanhlong
08-02-2010, 08:45 AM
Này em phía cuối trời mây
Thiên Di lẽ bóng bay về nơi đâu
Buồn thương đôi cánh nghiêng sầu
Về đâu cho khỏi kiếp sầu vương mang

Này em lỡ trót thương chàng
Đừng mang đôi cánh vương sầu Thiên Di
Buồn chi chiếc bóng người đi
Còn chi nước mắt? còn chi tiếng buồn?!

HTMD
09-02-2010, 09:13 PM
này em , "quâu quâu" bé nhỏ
xoe tròn ánh mắt trái nho sáng ngời
này em sao vội nên lời?
chia tay ngày ấy bầu trời không trăng
này em sao mãi lăng nhăng?
không yêu thì nói cớ chăng u sầu
này em sao mãi cuối đầu?
như diều hâu đó buồn rầu quanh năm
này em sao không ghé thăm?
như xưa em vẫn ngày răm bên anh
này em sao vội đi nhanh?
không một ánh mắt quên anh vội vàng