Xem đầy đủ chức năng : Kết Thúc hay Tiếp Tục???
caubevn
07-02-2010, 11:32 PM
Nếu hai người yêu nhau, nhưng lại cách 1 ngày gây lộn một lần....thì lịu có cứu vãn tình hình được hẻm
Con Trai - ngang bướng, ngang ngược, nóng tính
Con Gái - cũng vậy - nhưng ít hơn, biết lúc nào ngừng và hem nên tiếp tục noi...
Có một lần hai đứa gây lộn, và người con gái ấy đã hỏi lý do tại sao anh phãi nổi nóng vô cơ... Người con trai đã trả lời - " Anh là như thế đó, ngang ngược lắm, em chịu được thì chịu, yêu anh khổ lắm...Chưa có ai thay đỗi được anh, em cũng vậy không ngoại lệ....Anh Thích Làm thế":phu:
Vậy các bạn nghi? cô ấy nên kết thúc hay nên tìm cách để cứu vãn tình thế nguy cơ sắp sữa bùng nỗ ây???
VeeMumMim
07-02-2010, 11:39 PM
chời sao ông đó giống tui hùi đó wa' hahahaha.....cái đó là bản tính thui, ng con gái đầm tính hơn thì nên chịu đựng 1 chút, chịu đựng ng mình iu mà....ko có lỗ lã gì đâu
Nhỏ Bạc Hà
07-02-2010, 11:46 PM
ghét của nào trời trao của í mờ:loveface:
lúc còn trẻ iu nhau hay uýnh nhau lém mờ:ahah:
caubevn
08-02-2010, 04:50 PM
vậy là hai bạn nghĩ....mình nên tiếp tục chịu đựng và nhịn nhục với người ấy a??
Nhưng các bạn có thễ nào...giải thích cho mình hiễu tại sao người ấy lại như vây???
Hay là có cách nào cứu vãn tình thế như vậy ko???nếu người ấy wa là khó chịu
Lonely1308
08-02-2010, 06:16 PM
Haizzz, nếu hai người thật lòng iu nhau, chịu đựng một tí đi bạn ơi! Rồi đây, người ấy sẽ dần thay đổi thôi!
Nothingisforever
08-02-2010, 07:08 PM
Nói thật nha. "ANH LÀ NHƯ THẾ ĐÓ, NGANG BƯỚNG LẮM, E CHỊU ĐƯỢC THÌ CHỊU, YÊU A KHỔ LĂM...CHƯA CÓ AI THAY ĐỔI ĐƯỢC A, E CŨNG VẬY K NGOẠI LỆ...A THIX LÀM THẾ" mình mà nghe câu này từ ny thì......say goodbye lun rồi đấy! "e chịu dc thi chịu" ng kon zai ấy tưởng mình là ai chư?nghi mình là nhất để ng kon gai ấy cứ phải chạy theo ư?
notme
08-02-2010, 08:40 PM
Người mình yêu cũng ngang ngược lắm....đã cũng có nhiều lần mình tưởng chừng t/y của hai đứa sẽ tan vỡ....nhưng không....qua nhiều lần gây gỗ....có những lúc giận vô cùng...nhưng sau đó mình đã hiểu ra....thiếu người ấy trog cuộc đời càng đau khổ hơn...
caubevn
08-02-2010, 09:03 PM
hai bạn trên - comments đúng những gì mình nghĩ - nhiều khi cũng nghĩ như bạn nothing nhưng nghĩ lại cũng giốn như bạn notem - nên mình rất phân vân :(
mattim
08-02-2010, 09:50 PM
Nóng tính là chuyện bình thường của con trai, nhưng bạn nên để ý rằng người đó nóng tính có cớ hay là cứ thích là la lối om xòm, làm to mọi ng lên vậy thôi.... nếu là thế thì bạn nên xem xét lại thật kĩ... và nói cho ng đó biết cảm giác của bạn khi đối diện với tính khí nóng nảy của ng đó .... thay đổi ng đó có lẽ ko đơn giản, nhưng nếu bạn thật sự hiểu và yêu ng đó thì bạn sẽ biết làm cách nào để ng đó tự thay đổi chứ ko phải nhiệm vụ của bạn là thay đổi ng đó đâu....
ng đó của mình cũng vậy đó ... nhưng được cái anh giận có lý do và chỉ trong 1 thời gian ngắn, anh luôn là ng nói xin lỗi trước mặc dù đôi lúc anh ko có lỗi ....
hãy cho nhau thời gian để cả 2 tự hiểu nhau thêm... chúc bạn may mắn
Nóng tính là chuyện bình thường của con trai, nhưng bạn nên để ý rằng người đó nóng tính có cớ hay là cứ thích là la lối om xòm, làm to mọi ng lên vậy thôi.... nếu là thế thì bạn nên xem xét lại thật kĩ... và nói cho ng đó biết cảm giác của bạn khi đối diện với tính khí nóng nảy của ng đó .... thay đổi ng đó có lẽ ko đơn giản, nhưng nếu bạn thật sự hiểu và yêu ng đó thì bạn sẽ biết làm cách nào để ng đó tự thay đổi chứ ko phải nhiệm vụ của bạn là thay đổi ng đó đâu....
ng đó của mình cũng vậy đó ... nhưng được cái anh giận có lý do và chỉ trong 1 thời gian ngắn, anh luôn là ng nói xin lỗi trước mặc dù đôi lúc anh ko có lỗi ....
hãy cho nhau thời gian để cả 2 tự hiểu nhau thêm... chúc bạn may mắn
nhok_kid_yeu_ngox
08-02-2010, 11:15 PM
tui tin kết thúc là đúng vì yêu một thằng con trai tồi như thế thì nên stop... yêu phí đời mình ra..
- cãi nhau mà ! :D . Như anh chàng đó là còn hiền đấy ! :D. Cãi nhau - xung đột là một phần quan trọng, không thể thiếu trên con đường hiểu nhau và yêu nhau ! Cãi nhau càng nhiều càng dể hiểu nhau hơn đấy bạn ! :D.
acquy_hocduong
12-02-2010, 08:16 PM
:ow::mood::mood::mood:cai nay ko co giong toi
tua toi thui tui cang bươn hon day nua ne may bac
nghi sau ngay 29 tet ma tui lai chia tay voi ngươi toi yeu
toi noi loi chia tay ma trong long toi ko mươn chut nao ca hay cho toi 1 loi khuyen
ngay do la ngay cươc doi tui phai chiu noi pun nhat trong cươc doi toi
du trong long toi van yeu ngươi ay ma toi phai chap nhan chia tay moi tinh dau tien
li do that la don gian :vomit2
chi vi ngươi ay hay gian tui ma gian nhung dieu vo co ko a ba con oi
gio toi xin cac huynh mui cua hoahoctro cho toi y kien:
toi nen quay lai hay la chia tay ngươi do
du chia tay nhung toi van nho va yeu ngươi ay nhieu hon[/COLOR][/COLOR]
thu tim
13-02-2010, 06:15 AM
Nếu hai người yêu nhau, nhưng lại cách 1 ngày gây lộn một lần....thì lịu có cứu vãn tình hình được hẻm
Con Trai - ngang bướng, ngang ngược, nóng tính
Con Gái - cũng vậy - nhưng ít hơn, biết lúc nào ngừng và hem nên tiếp tục noi...
Có một lần hai đứa gây lộn, và người con gái ấy đã hỏi lý do tại sao anh phãi nổi nóng vô cơ... Người con trai đã trả lời - " Anh là như thế đó, ngang ngược lắm, em chịu được thì chịu, yêu anh khổ lắm...Chưa có ai thay đỗi được anh, em cũng vậy không ngoại lệ....Anh Thích Làm thế":phu:
Vậy các bạn nghi? cô ấy nên kết thúc hay nên tìm cách để cứu vãn tình thế nguy cơ sắp sữa bùng nỗ ây???
thật may là cô gái đó không phải tôi chứ không thì tôi cho cái tát rồi đặt dấu chấm luôn , hạng đó cho vào sọt rác cho khoẻ , ngang bướng...:nooo:
chich_bong
22-02-2010, 02:33 AM
neu ca hai cam thấy mệt mõi thì nên chia tay là tốt nhất.cả hai không đồng quan điểm ,an roi cu cãi lộn miết........chang lẽ ngoài việc đó các bạn ko có việc gì để phải suy nghĩ và cùng nhau thực hiện hay sao .
ltnt195
22-02-2010, 05:36 PM
Nếu bạn cố gắng thì có thể thay đổi bản tính của một người........cũng như nhỏ đó đả làm với mình vậy
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.