Xem đầy đủ chức năng : Em phải làm sao đây??
meocon_162006
07-02-2010, 10:54 PM
mình và hắn ngồi gần nhau,ban đầu thì mình ko có tình cảm j với hắn,nhưng càng ngày,mình cảm thấy để ý hắn nhìu hơn khi hắn lúc nào cũng làm cho mình cười.Mình bik mình đã cảm hắn , hắn ko bik điều đó và chỉ xem mình như 1 ng bạn bình thường. Hôm trước mình viết blog và có viết về tình cảm của mình với hắn,nhưng mình ko nói rõ là ai,mình nghĩ hắn đọc cũng sẽ ko nhận ra đc,vì mình ko mún thổ lộ,ai dè mình lại mắc fai tai hại sai lầm là đã đưa 1 chi tiết có liên wan đến mình và hắn vào đó. Giờ hắn ko nói chuyện với mình nữa,trên lớp hắn cứ im ỉm với mình mặc dù 2 đứa ngồi cạnh nhau,mình nt hắn ko trả lời , mình cũng đã giải thích là ng mình nói đến ko fai là hắn,nhưng hắn vẫn dửng dưng như ko. Thật sự mình ko thể tiếp tục chịu đựng nữa,mình ko mún ngày nào cũng căng thẳng như thế này. Mính mún hắn và mình vô tư như lúc đầu,các bạn jup mình với,mình phải làm j đây???
girl xu
08-02-2010, 05:36 AM
thi ban cu noi thang ra, neu han cung thik ban thi ok, hok thi thui si xoa nhe chung ta se la ban dc hok.. nhu ngay xua nhe.
Nhỏ Bạc Hà
08-02-2010, 05:40 AM
khó nhỉ , thui thì nc thẳng thắn với hắn đi, đến đâu thì đến , hì
ltnt195
08-02-2010, 08:51 AM
thi ban cu noi thang ra, neu han cung thik ban thi ok, hok thi thui si xoa nhe chung ta se la ban dc hok.. nhu ngay xua nhe.
mình thất đúng đây thay vì bị động bạn nên chuyển qua thế chủ động hỏi thằng người đó xem sao, dù sao bạn cũng sẻ thấy thoải mái hơn nhiều
meocon_162006
08-02-2010, 09:25 PM
thanks cac ban nhiu nha,nhung minh ko noi ra dươc dau,vi ngươi han thich la 1 ng khac,jo minh chi mun lam sao de han voi minh co the lam ban nhu trươc thoi
mattim
08-02-2010, 09:43 PM
nói thẳng ra khó lắm, mình hiểu và thông cảm với mèo con, nhưng hãy vì chính mình mà dũng cảm 1 lần xem sao, đó cũng là cách kết thúc tình trạng ảm đạm mà bạn đang phải chịu .... ráng lên nha, chúc mèo con thành công
meocon_162006
09-02-2010, 08:08 AM
Nếu mình có can đảm thì mình cũng ko thừa nhận tình cảm của mình với hắn đâu,mới chỉ là nghi ngờ mình có tình cảm với hắn thôi mà hắn đã lạnh nhạt với mình như vậy rùi,jo nếu mình nói ra thì ko bik tình trạng sẽ thê thảm như thế nào nữa.Mình chịu thôi,jo việc mình lo lắng là làm sao để hắn quên đi cái entry đó và làm bạn với mình như xưa.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.