PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...



Biển Chiều
07-02-2010, 06:18 AM
Kẻ làm thơ

Kẻ làm thơ mang nhiều màu cảm giác
Luôn đa cảm cho mọi thứ xung wanh
Rồi đến khi lệ sương lá rung cành
Chẳng thể nào thóat khỏi ra đời thực

Thật khó lòng 1 buổi trưa nắng nực
Ta miên mang say khướt với rựơu sầu
Ngắm mây bay trong sắc vàng rất lâu
Rồi ngỡ ngàng khi biển chiều đã động...

Hùng Sea ,

Điếu Thuốc Tàn
07-02-2010, 07:53 AM
Ai ơi có về biển chơi
Dâng lòng thi sĩ làm vài câu thơ
Làm thơ đâu phải vậy đâu
Làm thơ để biết mình là người khôn


Nhân gian có mấy niềm vui
Là người văn hóa ,quốc gia được nhờ
Đâu phải như những kẻ khờ
trích"biển chiều"
"Kẻ làm thơ mang nhiều màu cảm giác
Luôn đa cảm cho mọi thứ xung wanh
Rồi đến khi lệ sương lá rung cành
Chẳng thể nào thóat khỏi ra đời thực"
Ngu ngơ không biết ,thế mà đòi chơi
"Ai ơi nhớ tới câu này"
Trên đời hạnh phúc khi mình được "yêu"

tếu
07-02-2010, 09:12 AM
Yêu thơ là kẻ đa sầu
Yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ
Tôi yêu cả nhạc lẫn thơ
Tôi yêu cô bé vừa mơ vừa sầu...

Biển Chiều
07-02-2010, 05:11 PM
Kẻ làm thơ mỗi người 1 cảm nhận
Ừh có lẽ ta cảm nhận ngu ngơ
Nhưng thật lòng ta không dám mong chờ
Một niềm tin nơi xa xăm bất tận

Ta thật lòng sống tháng ngày bạch vân
Yêu mọi người , yêu cả bản thân ta
Gắng hoài hòa cho từng nét kim vá
Nhưng cuối cùng là vết đỏ rỉ trên tay...

Hùng Sea ,