Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ?



Tháng Tư
06-02-2010, 05:57 PM
Khép lại topic kia, để mở cho mình một trang khác , sẽ hứa hẹn những điều khác!

Có thể tôi sẽ lạnh lùng hơn,vô cảm !

Hôm nay 24 tết rồi , lòng chùng xuống vì một điều biết trước, và hình như điều ấy ko đáng !

Sợ cảm giác phải lừa dối bản thân , khóc cũng chẳng thể khóc , cay nghiệt thật , oan trái thật!

Thôi! khép lại tất cả đi.

Tôi không tiếc ,mà chỉ buồn

stupid ghost
06-02-2010, 07:02 PM
buồn vì tiếc

năm mới

coi như bắt đầu lại

: ))

sr vì đã spam :D

Tháng Tư
06-02-2010, 08:22 PM
Canh chua ...
Món tôi thích

Ai đó thích

Nấu nhiều ghê

Biết là hông ăn hết mà

kệ, để vậy đi sợ ai đó vô tình đi ngang vẫn có thứ mà ăn

Tháng Tư
06-02-2010, 09:19 PM
24 tết !

Nhớ năm ngoái tôi cũng chật vật như thế này nhưng hình như dể thở hơn lúc này, ít nhất con tim ko có đau

Nhủ lòng ko đau, ko để cho người thân biết mình đau để tự khóc một mình ! cái này gọi là chạy trốn
Chẳng phải anh nói chính tôi nhục mạ anh sao? và anh sẽ ko quay về , tôi cũng nghĩ đó là cách tốt cho 2 người dù lòng đau

Rồi sẽ phải tự đi một mình như một kẻ hành khất bơ vơ

Tháng Tư
07-02-2010, 01:23 AM
Trịnh Công Sơn bảo, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, đúng, nhưng rõ ràng là có nhiều thứ cần phải hững hờ trong đời, thì mới dễ dàng mà sống vui vẻ trong "cuộc đời có bao lâu" ấy!

Tôi thích câu này, đúng! có những lúc hững hờ rồi mới biết là mình đã hững hờ
Bỏ ra nhiều tiếng đồng hồ để đọc rồi viết rồi tự ngẫm nghĩ mới hiểu đâu là đúng đâu là sai , bởi cuộc đời này còn quá nhiều đau thương, bởi cuộc đời này con người ta vẫn giẫm đạp lên nhau mà sống cho nên chẳng nên nặng lòng vì những điều này
Hãy cứ xem như vu vơ cho tuổi 20

Còn đúng 2 tháng nữa đến sinh nhật! Nhanh thật Nhanh!
Rồi cũng phải chạy đua với tất cả
Chạy đua với đồng tiền, tình cảm, lí trí con tim

Thay đổi cả chử kí, đúng là phải xin đời 1 nhúm bình yên nho nhỏ để làm niềm vui cho chính bản thân!

Rồi khi quay về nơi ấy, chính tôi một lần nữa đối mặt với ko gian chỉ riêng mình tôi hiểu! dũng cảm lên!
Gương vỡ rồi phải chọn cho mình chiếc gương mới , và hãy xem như nửa kia vẫn chưa thực sự tìm đến

Tất cả là do chưa đi hết yêu thương mà thôi! Bởi nếu thực sự yêu nhau , chẳng ai muốn xa nhau và làm nhau đau như thế này!

Khép lại!