Xem đầy đủ chức năng : mình nên làm gỉcác bạn giúp mình vơi..:((
creamcream
06-02-2010, 07:23 AM
m và a í ct đã dc nửa năm rồi,nhưng m vẫn còn y a í lắm,m k hiểu sao m lại k quên dc,suốt nửa năm m đã k muốn nghe,bít bất cứ chuyện j liên quan tới a í,nhưng mà tới mấy ngày gần đây m lại tình cờ biết dc chuyện về gd a í,ông nội a í bị ốm nặng,bố a í thì cũng bị bệnh,cũng đã bị yếu đi hơn trc rất nhiêu..còn a í thì lại là 1 ng rất chăm lo và sống tình cảm với gia đinh.m k biết m có nên làm j hay k nên làm gì nưa?a í bảo với m là mọi chuyện cứ ập tới gd nhà a i...m k biết nên chia sẻ với a thế nảomà k biết có nên nt chia sẻ với a k nưa?vì m sợ m lại nhận dc những câu nói vô tình của a....vì khi a ct m a rất vô tinh..cũng là time bố a đang bệnh ,m lại gây áp lức cho a..nên a qdinh ct m...jo m nên làm gì đấy các bạn ...xin hãy giúp m với ...cho m lời khuyên tốt nhất vơi...
- Bạn có phản ứng như thế trước tình cảnh của anh ấy như thế chứng tỏ bạn là một cô gái tốt, biết sống vì mọi người, biết xót cho cái tình ở đời !
- Tớ biết bạn rất muốn làm một cái gì đó để khẳn định tình cảm, nhân cách của mình ! nhưng bạn không nên lẫn lộn giữa sự thương hại và tình cảm - tình yêu ! tình yêu không đồng nghĩa với sự thương hại.
.... trong tình cảnh này bạn nên xác định vị trí của mình là ở đâu - mục tiêu của mọi việc làm, hành động của mình trong việc chia sẻ, giúp đở anh ấy là gì ( nó chỉ đơn giản đó là cái tình giữa người với người ) mọi thứ bạn mang đến cho anh ấy lúc này chỉ là tình người, tình bạn <---- một khi bạn đã xác định được vai trò và vị trí của mình ... tự nhiên bạn sẽ rất dể cư xử, chia sẻ với anh ấy !
creamcream
06-02-2010, 07:46 AM
m muốn cho a biết,m k fai là ng vô tình như a đã nghĩ và cho a biết m đã thay đổi hơn trc rất nhiều,m muốn bên a,chia sẻ với a những nỗi buồn a đang mang trong mình,vì m y a,m coi a la ng m y,còn snghĩ của a ntn,m cũng k biết,nên m sợ,..m mới k biết m có nên làm gì hay k,?nhưng m chắc chắn đây k fai là sự thương hại,bạn ak,?vị trí của m trong a bây jo có lẽ đã k fai là gì rồi,chính m cũng k biết nữa,?
hay có lẽ m k nên làm gì,?cứ để mọi việc trôi đi,...
ltnt195
06-02-2010, 10:39 AM
mình nghĩ thời gian này bạn nên quan tâm và chia sẽ nhiều với người ấy , nếu bạn yêu anh ấy thật long thì bạn hãy thử một lần xem sao (cứ nhắn tin nói là em nghe nhà anh dạo này sãy ra nhiều chuyện em có thể giúp ji đc cho anh không) rồi bạn hãy tìm cách tâm sự và an ủi anh ấy chia sẻ những chuyện buồn của anh ấy , nếu như bạn không chấp nhất chuyện khi trươc anh ấy chia tay và đối sử lạnh nhạt với bạn thì hãy an ui anh ấy
creamcream
06-02-2010, 09:41 PM
m k biết nên nt k uwaax,vì m sợ nt đi những a lại nghĩ m này nọ,m cũng sợ ,k biết sao m lại sợ nữa,có thể m sợ lại nhận dc những câu nói vô tình của a,m sợ cái cảm giác ấy,mà m thì đã nói với a là sẽ k làm fien tới a nữa,k để a fai bận lòng j vì m nữa,và vì a k muốn có chuyện j liên quan tới m nữa,..có lẽ m k nên làm gì,hay là nên làm gì đây,m k suy nghĩ dc nữa,
ltnt195
06-02-2010, 11:04 PM
thà là bạn là nhưng bị từ chối còn hơn là không làm nhưng cảm thấy khó chịu , nếu mình là bạn thì mình sẻ nt liền hoặc là đt trực tiếp luôn nếu bạn có đủ can đảm
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.