PDA

Xem đầy đủ chức năng : help me! mình bị điện giật



meongoc
06-02-2010, 02:14 AM
hôm qua khi bọn mình ngồi trên ghế đá, người ấy khoác tay vào vai mình mà mình đã cố cảm giác : tim tê liệt, chân tay bủn rủn, cô họng nghẹn lại, mặt đỏ và im lặng suốt , lúc đó mình cảm giác như hết sức lực ấy.và lúc đó mình đã đẩy người ấy ra
không hiểu sao nữa ,ó ko phải mối tình đầu của mình thế mà mình lại có cảm giac ấy, cảm giác rất mạnh và phải một lúc lâu sau mình mới trở lại bình thường được , mình biết đó là yêu nhưng sao cảm giác lại manh đến thế, và vấn đề ở đây là mình đã 21 tuổi rồi chứ không phải còn ít tuổi mà lại bị như thế , hic
phải chăng đó là một nửa thực sự của mình ?

mèo béo
06-02-2010, 02:27 AM
Tớ ko dám chắc đấy là một nửa thực sự của bạn, nhưng bạn đã thích người ấy lắm rùi íh!

kutepe
06-02-2010, 07:47 PM
uk.có lẽ ,nhưng cũng có thể ko phải trường hợp thích lắm, mà 2 bạn còn chưa thật sự gần gũi với nhau..

Nhỏ Bạc Hà
06-02-2010, 07:58 PM
thick góa con giề:so_funny:
yêu thì như thế là bình thường mà:so_funny:

letue
06-02-2010, 08:44 PM
Miêu tả như phim thế bạn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm :cr:
Điện đâu ra...1 trong 2 bạn cầm dây điện hả...
Đừng vội xét đoán mọi chuyện....coi chừng lầm đường lỡ bước :D

HTMD
06-02-2010, 09:41 PM
mình thấy hõng chừng người ấy chỉ xem bạn là bạn thân nên không e dè gì khi khoác tay qua vai bạn
nhưng minh chắc bạn thik người ấy rùi đó

ltnt195
06-02-2010, 11:03 PM
có thể nguyên nhân là tại hai dòng điện khác cực nhau , nói giỡn vậy thôi chứ đó là phản xạ tự nhiên của con gái thôi bạn đừng lo lắng nhìu.......thời gian trôi qua bạn sẻ quen dần thôi

meongoc
06-02-2010, 11:40 PM
Miêu tả như phim thế bạn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm :cr:
:D

mình cũng không ngờ lại có cảm giác mạnh như thế, trước kia xem phim cũng mình cứ nghĩ đấy chỉ là phim ảnh nói quá nhưng giờ mới thấy cảm giác đó có thật, điều ngạc nhiên là mình đã 21tuổi và đó không phải mối tình đầu của mình mà mình lại có cảm giác đó


mình thấy hõng chừng người ấy chỉ xem bạn là bạn thân nên không e dè gì khi khoác tay qua vai bạn
nhưng minh chắc bạn thik người ấy rùi đó

không chỉ khoác tay bạn ạ, người đó còn đẩy đầu mình tựa vào vai người đó và vòng tay qua ôm mình nữa, người ấy yêu mình , mình biết điều đó

meongoc
06-02-2010, 11:49 PM
Lúc đó thực sự mình rất muốn tựa đầu vào vai người ấy nhưng vẫn đẩy người ấy ra, LÍ TRÍ ĐÃ THẮNG TRÁI TIM vì mình nghĩ chúng mình cần thêm thời gian để cảm nhận về tình cảm của mình và của người kia

ApiMaiChan
06-02-2010, 11:54 PM
mềnh chưa có cảm giác này nên chịu :(

mèo béo
07-02-2010, 12:47 AM
Lúc đó thực sự mình rất muốn tựa đầu vào vai người ấy nhưng vẫn đẩy người ấy ra, LÍ TRÍ ĐÃ THẮNG TRÁI TIM vì mình nghĩ chúng mình cần thêm thời gian để cảm nhận về tình cảm của mình và của người kia

Bạn đúng là mèo ngốc. Bạn đẩy người ta ra như thế, chắc ng ta tổn thương lắm.
Bạn hãy nói như thế này với người ấy "Em mới chỉ thích anh thôi, còn yêu anh hay ko, là nhiệm vụ của anh đấy nhé"
Như thế, vừa khẳng định với ng ta tình cảm của mình chưa hẳn là yêu, nhưng cũng mún nói mình rất quí mến người ấy. Và sau này, khi bạn muốn thay đổi quyết định, thì cũng ko quá khó xử. Dù sao bạn mới chỉ nói thick anh ấy thôi mà.
Chúc may mắn !

meongoc
07-02-2010, 06:17 AM
Bạn đúng là mèo ngốc. Bạn đẩy người ta ra như thế, chắc ng ta tổn thương lắm.
Bạn hãy nói như thế này với người ấy "Em mới chỉ thích anh thôi, còn yêu anh hay ko, là nhiệm vụ của anh đấy nhé"
Như thế, vừa khẳng định với ng ta tình cảm của mình chưa hẳn là yêu, nhưng cũng mún nói mình rất quí mến người ấy. Và sau này, khi bạn muốn thay đổi quyết định, thì cũng ko quá khó xử. Dù sao bạn mới chỉ nói thick anh ấy thôi mà.
Chúc may mắn !

cảm ơn bạn đã khuyên, nói đẩy anh ấy ra cũng không đúng, nói chung là mình không vụng về như bạn nghĩ đâu, bạn yên tâm

tếu
07-02-2010, 09:03 AM
đấy là cảm xúc khác giới chưa phải tình yêu. còn 1 nửa hay không thì k ai nói đc

Hận Girl
07-02-2010, 10:02 PM
hôm qua khi bọn mình ngồi trên ghế đá, người ấy khoác tay vào vai mình mà mình đã cố cảm giác : tim tê liệt, chân tay bủn rủn, cô họng nghẹn lại, mặt đỏ và im lặng suốt , lúc đó mình cảm giác như hết sức lực ấy.và lúc đó mình đã đẩy người ấy ra
không hiểu sao nữa ,ó ko phải mối tình đầu của mình thế mà mình lại có cảm giac ấy, cảm giác rất mạnh và phải một lúc lâu sau mình mới trở lại bình thường được , mình biết đó là yêu nhưng sao cảm giác lại manh đến thế, và vấn đề ở đây là mình đã 21 tuổi rồi chứ không phải còn ít tuổi mà lại bị như thế , hic
phải chăng đó là một nửa thực sự của mình ?

Hi Hi ! Chị 2 bị luồng điện của tình yêu giật rồi !

21t lo mà học đi chị ah !

Học xong rồi, để nó đừng giật cũng hok sao !

chị đừng giận em nha ! em hok có ý gì đâu ^^ ! chỉ muốn tốt cho chị thôi ah

Hận Girl
07-02-2010, 10:09 PM
Bạn đúng là mèo ngốc. Bạn đẩy người ta ra như thế, chắc ng ta tổn thương lắm.
Bạn hãy nói như thế này với người ấy "Em mới chỉ thích anh thôi, còn yêu anh hay ko, là nhiệm vụ của anh đấy nhé"
Như thế, vừa khẳng định với ng ta tình cảm của mình chưa hẳn là yêu, nhưng cũng mún nói mình rất quí mến người ấy. Và sau này, khi bạn muốn thay đổi quyết định, thì cũng ko quá khó xử. Dù sao bạn mới chỉ nói thick anh ấy thôi mà.
Chúc may mắn !

ê ! con mèo béo kia ! sao nói xấu chị 2 tui ! muốn gì hả ?

Chị cùa tui đủ lớn để hiểu, suy nghĩ và quyết định !

Ko cần bạn phải dạy đâu !

meongoc
08-02-2010, 06:51 AM
Hi Hi ! Chị 2 bị luồng điện của tình yêu giật rồi !

21t lo mà học đi chị ah !

Học xong rồi, để nó đừng giật cũng hok sao !

chị đừng giận em nha ! em hok có ý gì đâu ^^ ! chỉ muốn tốt cho chị thôi ah

thằng bé này, chi là sinh viên năm cuối, học xong rùi còn chờ ngày ra trường thui mà em.lẽ ra chị phải nói với em câu đó đấy, lo học mà thi đỗ đại học đi đừng đẻ chuyện tình yêu mà làm ảnh hưởng nhé, chúc em thành công!

duycute
08-02-2010, 07:06 AM
Có thể bạn đã yêu người ấy thật rồi ( cực kì mạnh mẽ ý), nhưng mà còn người ấy thì chưa bít dc, nên hãy suy xét kĩ nha, để trở thành 1 nửa là cả 1 vấn đề đó

meongoc
08-02-2010, 07:42 PM
Có thể bạn đã yêu người ấy thật rồi ( cực kì mạnh mẽ ý), nhưng mà còn người ấy thì chưa bít dc, nên hãy suy xét kĩ nha, để trở thành 1 nửa là cả 1 vấn đề đó

người ấy yêu mình, nhưng thời gian mình và người ấy quen nhau còn ngắn nên minh cần thời gian, bọn mình có rất nhiều sở thích giống nhau, có cách suy nghĩ về chuyện tình yêu và nhiều chuyện khác nữa gống nhau và lại có cảm giác đó nữa nên mình nghĩ hay đó là 1nửa thực sự của mình

Nothingisforever
08-02-2010, 08:03 PM
em thì chẳng hỉu cảm giác này là cảm giác j nưa??hiihhi. chưa đủ trình để hiu?hihi

aveterit
09-02-2010, 06:16 AM
mình thích cái cách bạn miêu tả đó
Thật sự bạn như thế có thể là do bạn quá hồi hộp chưa chuẩn bị cho những việc như thế xảy ra
Tuổi tác không hẳn nói nên điều gì tình yêu nó thế mà
Còn phải một nửa không thì mình chưa chắc việc đó là do bạn quyết định

Hận Girl
10-02-2010, 03:29 AM
thằng bé này, chi là sinh viên năm cuối, học xong rùi còn chờ ngày ra trường thui mà em.lẽ ra chị phải nói với em câu đó đấy, lo học mà thi đỗ đại học đi đừng đẻ chuyện tình yêu mà làm ảnh hưởng nhé, chúc em thành công!

ok ! thưa chị 2 ! em sẽ ko vấp ngã lần thứ 2 đâu ! em chúc chị cùng gia đình có 1 cái tết vui vẻ nhé !

Is-lee
11-02-2010, 07:49 PM
xời ơi nó chạm vào cái huyệt nào đấy trên vai thôi hehe
hay là đứng dậy đột ngột thiếu oxy lên não ý mà
làm j mà khoác vai cái sét đánh trời

meongoc
17-07-2010, 01:33 AM
Bài học : Đừng nên tin vào những choáng ngợt bất chợt , mọi chuyện cần thời gian

Dzùa
17-07-2010, 01:36 AM
một nửa thì chưa thể khẳng đinh nhưng hình như bạn thích ngừ ta rồi, he he còn tùy thuộc vào 2 người xem có phải là 1 nửa của nhau ko nhá

phonglinh709
17-07-2010, 03:44 AM
con mèo này hiểu ra nhiều chuyện rồi đấy
chúc em luôn yêu và luôn được yêu nhé
good luck