PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ đây _hay lắm đó



hoangtucodon_H
02-09-2005, 05:14 AM
Tháng Sáu - Mưa.
Mưa ướt mềm vai em
Đôi vai gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc xa xăm.

Tháng Sáu - Mưa.
Mưa ướt mềm môi em
Đôi môi còn e ấp
Chưa một lần ái ân.

Tháng Sáu - Mưa.
Mưa ướt làn tóc mây
Suối tóc dài lõa xõa
Chảy vào trái tim ai.

Tháng Sáu - Mưa.
Mưa vào đôi mắt em,
Đôi mắt buồn không nói
Dù một lần. Yêu thương.

Tháng Sáu - Mưa.
Mưa ướt lạnh lòng anh
mưa ướt lạnh tình anh
ướt lạnh cả thơ anh ...

free_love0802
02-09-2005, 07:53 AM
Tháng sáu hơi nhìu một tí , làm bài thơ mất đi sự hấp dãn

thelinhuk
02-09-2005, 11:27 AM
Tháng sau mưa nhiều quá.....................LỤT!!!!

hoangtucodon_H
02-09-2005, 08:33 PM
thế mới đúng nghĩa của tháng sáu các bạn à

vuonthochieuhohen
02-09-2005, 10:18 PM
tháng bẩy nhiều hơn
mưa lạnh buốt vai gầy
mưa giả rích không thôi
để ngư lang chức nữ
gặp nhau cuối mùa thu
gió mưa lạnh thấu sương
các bạn vẫn tới trường
mưa to vin hàng xậy
ngã áo bẩn quay về
không đi học được nữa
mưa ngày càng to hơn
tháng sáu chưa là gì !
______******________
các bạn tiếp đi nha .