Xem đầy đủ chức năng : Khó hiểu?????
Nothingisforever
05-02-2010, 09:14 PM
Mình biết ny hiện giờ của mình dành cho mình 1 tình cảm chân thành và nhiều cũng giống như mình đã dành cho người yêu cũ...Và vì thế mà mình đã chấp nhận tình cảm của anh...Dạo này mỗi khi bên anh, mình chẳng biết nói gi.....hay là đã hết chuyện để nói......hay là vì thực ra việc mình chấp nhận tc của anh chỉ là do mình cần và muốn được quan tâm, đc yêu thương...mình vẫn yêu và nhớ ng yêu cũ nhiều lăm.....mình biết ny của mình bây giờ rất tốt.....anh ý là người mà biết bao cô gái đang cần kiếm tìm.....mình không muốn mất đi 1 người như anh.....thế tại sao mình lại như thê???hjx hjx. chả hỉu kỉu gì nưa???hôm wa mình bảo với anh ý là hay thử không liên lạc mấy ngày xem sao...mình làm như vậy là để thử xem tình cảm của mình và a thế nao...nhưng mình nghĩ rằng có lẽ điều đó hơi khó vì hôm nào cũng nói chuyện, tâm sư...và dường như trở thành 1 thói quen rôi...1 ngày không nc thôi cũng cảm thấy khó chiu.....hihihi!!mình nên làm gì bh???hjx hjx.
notme
06-02-2010, 12:34 AM
Bạn thích anh ấy rồi đó...nhưng chỉ là tình cũ thì khó phai hẳn thôi..bạn nên dành tình cảm cho người mới nhiều hơn nữa...và cần thời gian để quên hẳn người cũ :D
Nothingisforever
06-02-2010, 03:56 AM
Tình cảm bi h mình dành cho a ý chưa được sâu đậm nên mình có cảm giác thế nào y....nhưng cũng k mún mất a vì tìm đc ng như thế bi h k phai dễ......chả nhẽ mình cứ đợi, cứ giữ a ý cho đến khi mình iu a ý thật sự sâu sắc ak????điên wa!!!
girl xu
06-02-2010, 06:11 AM
hãy quên tình iu cũ và hãy bắt ddaauu với tình iu mới bạn ơi.
- Bạn này nói nghe hơi kỳ kỳ ! " Mình biết ny hiện giờ của mình dành cho mình 1 tình cảm chân thành và nhiều cũng giống như mình đã dành cho người yêu cũ " <---- nhưng khổ nổi cái tình củ bị vứt vào sọt rác rồi ! :D :D :D. - không biết cái tình mới này chân thành đến đâu ! :D.
- Tớ nói thế không có nghĩa là mỉa mai - châm chọc bạn ! Tớ muốn nhấn mạnh cái tình cảm mà bạn nói là " chân thành " ấy nó không hề có cơ sở ... nó chỉ là cảm nhận, kết luận chủ quan của bạn <--- nó chắc gì đã phản ánh đúng bản chất tình cảm thực sự của bạn ! <---- từ nhận xét này tớ kết luận mọi nội dung bạn viết ra nó không mang một giá trị nào đáng để quan tâm <----
..... Kết luận là bạn đây nên tôn trọng mọi người ở đây ! mọi người luôn nhiệt tình và rất muốn chia sẻ tình cảm - tâm trạng với bạn <---- do đó bạn đây đừng viết bài để giỡn chơi - đùa cợt với tình cảm và tâm trạng con người.
ltnt195
06-02-2010, 10:52 AM
đó là vì tình cảm củ cua bạn vẫn chưa dứt bạ hãy dứt tình yêu củ đi dù sao đó là quá khứ , nếu như 2 người không còn tình cảm nữa thì phai luyến tiếc làm gì , '' Đừng nghĩ đến quá khứ mà hãy chân quý hiện tại" bạn nên tâm sự và tim hiểu người mới này nhiều hơn để cả hai có thể cam thông và chia sẻ cho nhau
Nothingisforever
06-02-2010, 05:34 PM
- Bạn này nói nghe hơi kỳ kỳ ! " Mình biết ny hiện giờ của mình dành cho mình 1 tình cảm chân thành và nhiều cũng giống như mình đã dành cho người yêu cũ " <---- nhưng khổ nổi cái tình củ bị vứt vào sọt rác rồi ! :D :D :D. - không biết cái tình mới này chân thành đến đâu ! :D.
- Tớ nói thế không có nghĩa là mỉa mai - châm chọc bạn ! Tớ muốn nhấn mạnh cái tình cảm mà bạn nói là " chân thành " ấy nó không hề có cơ sở ... nó chỉ là cảm nhận, kết luận chủ quan của bạn <--- nó chắc gì đã phản ánh đúng bản chất tình cảm thực sự của bạn ! <---- từ nhận xét này tớ kết luận mọi nội dung bạn viết ra nó không mang một giá trị nào đáng để quan tâm <----
..... Kết luận là bạn đây nên tôn trọng mọi người ở đây ! mọi người luôn nhiệt tình và rất muốn chia sẻ tình cảm - tâm trạng với bạn <---- do đó bạn đây đừng viết bài để giỡn chơi - đùa cợt với tình cảm và tâm trạng con người.
sax. tui nói ny bi h của t dành cho t tc chân thành như t đã và vẫn dành cho ny cũ là muốn nói người đó iu t rất nhìu. (tui iu ny cũ nhìu đến mức nào thì chỉ có t mới bít). bạn nói cái tình cũ vứt vào "sọt rác" a?bạn "NHẦM". và bạn bảo tui viết lên đây là để đùa giỡn tình cảm à? nói thế khác nào đánh giá t xấu rôi. her. ban nên suy nghĩ kĩ trước khi nói câu này với ng khac...thanks!
gio_votinh
06-02-2010, 05:38 PM
hãy trân trong những gì bạn có đứng để mất đi rồi mới hối tiếc bạn À
Đó là câu duy nhất mình có thể tặng bạn :D
bật đèn xanh cho anh ấy thử xem :)
meokon.dethuong
07-02-2010, 09:42 AM
ngốc ah. bạn dã iu anh ấy rùi kòn gì nữa. cho anh ấy cơ hội đi
Nothingisforever
07-02-2010, 06:26 PM
ngốc ah. bạn dã iu anh ấy rùi kòn gì nữa. cho anh ấy cơ hội đi
uk.Mình vẫn đã, đang và sẽ cho mừ!!hihihii.....
Nhỏ Bạc Hà
07-02-2010, 06:36 PM
bạn đã yêu anh ấy rùi đó, đừng để mất anh ấy nha!
Nothingisforever
07-02-2010, 07:15 PM
bạn đã yêu anh ấy rùi đó, đừng để mất anh ấy nha!
Hi minh đã từng đau 1 lần vì k bít giữ ng mình iu rùi nên lần nè nếu còn giữ đc mình sẽ giữ thật chăt.
- ờ ! Xin lỗi bạn.... có lẽ tớ nhầm ... ! bạn hãy thử yêu như bạn đã từng yêu với " tình yêu chân thành - mãnh liệt " như bạn đã từng có thử xem ! :D. ! chúc bạn may mắn và thành công ! :D.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.