Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tết buồn



lonely518
05-02-2010, 07:57 AM
Buổi học cuối cùng rồi ! Sao thấy lòng trĩu năng thế này.Mấy nagỳ trước còn mong thật nhanh để được về với gia đình về với yêu thương, bỏ lại tất cả những ký ức buồn, bỏ lại thành phố ồn ào này những nụ cưòi và cả những giọt nước mắt nữa.Nhưng........sao........!! Đứng dưới cột đèn đường nhìn những hạt mưa bụi bay bay lại thấy trái tim nhói đau, nước mắt lại rơi rồi !Đừng khóc nữa trái tim ta van xin ngươi đấy! hãy để lòng ta bình yên được không?Đừng dội về nữa lỷ niệm ơi,anh đã xa rùi mà.ngày mai sẽ là ngày mới phải không nào?hãy mỉm cười nhìn về tương lai nào!NGÀY MAI TA SẼ QUÊN ! QUÊN , QUÊN HẾT
Tết năm nay sẽ không có pháo hoa, không có anh, không có cả những kỷ niệm ngày xưa nữa! sẽ lại một mình, phải thế giới của mình là một mình mà, mình đã quen như thế phải không, chẳng sao cả, quen rồi.Cứ một mình đi ngốc ạ!:smile:

manhlinh89
05-02-2010, 09:21 PM
Bạn khuyên mình ko nên buồn, bạn cũng đừng bùn nhé, không được rơi nước mắt nũa nha. Vì sắp đến têt rồi, mình đâu có cô đơn, phải vui lên chứ vì sắp đc găp ba mẹ, bạn bè, nhiu ngươi thân nữa ma. Hãy mỉm cười đi nhé!

creamcream
06-02-2010, 07:40 AM
lại là 1 cái tết buộnk có anh,nhưng ẫn có fao hoa ma.b có thể đi xem vưới bạn bè mà hoặc vưới gia đinh..k còn niềm vui bên a ,nhưng bạn vẫn còn niềm vui bên gia đình bạn bè mà,fai k nào,hãy tự nhủ mm hãy luôn vui vẻ và cố gắng lên,mỗi khi muôn skhocs hãy để b khóc thật to lên,đùng cố kìm nén nhé,như vậy có lẽ sẽ tốt hơn b ak?mặc dù m cũng đang như bạn,m cũng buồn,nhưng m cũng chỉ biết nói vậy thui b ak?cố lên nhé,

Nam ga
08-02-2010, 01:43 AM
Tâm trạng này của bạn mình hiểu bởi nó cũng giống mình. Còn gì buồn hơn khi mà chỗ nào đi qua cũng là những kỉ niệm của mình. Bạn biết không ít ra khi trở về với bố mẹ với quê hương bạn không còn nhìn thấy a ấy nữa, còn mình thì....buồn lắm bạn à.
Khi mùa xuân tới mình đã tự nhủ lòng mình phải vui lên, phải quên đi để lòng mình thanh thản để trái tim được nghỉ ngơi.
Hi vọng bạn cũng sớm vượt qua để đón một cái tết an lành. Nhìn xem mặt trời đã chiếu sang khắp nơi rồi kià.

Ga_Bông
10-02-2010, 05:22 PM
Mặt trời luôn chiếu sáng xung quanh , Vậy tại sao lại cứ giữ lấy màn đêm đen tối làm j ! điều này kể ra thì thật là khó hiểu ! LẠ THAY !!

_thachthao_
13-02-2010, 12:29 AM
tết buồn
valentine lại càng bùn hơn
!!!!!!!!!!!!!

kirknero
13-02-2010, 04:42 AM
buồn làm j` khi ta có thể vui.. khóc lam j` khi ta có thể cười... cứ vui đi dù có thể ngày mai bạn sẽ khóc nuwng dó là chuyện của ngày mai còn bây giờ tết là phải vui ^0^

nhok_kid_yeu_ngox
13-02-2010, 07:57 AM
thế mới thấy yêu là khổ....tết này tôi cũng buồn lắm...

cactushb
13-02-2010, 09:13 AM
chưa bao giờ mình đón một cái Tết với 1 tâm trạng buồn đau đến mức này. Sắp đến giao thừa mà chỉ muốn khóc, khóc thật nhiều mà thôi

nh0s0kboy_l0ve
13-02-2010, 09:16 AM
Bạn nói dung đấy tết buồn cho lên ngày valentine cũng buồn thật m ghét thât.........:clap: