Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tỏ tình với gió



nhật nguyễn
05-02-2010, 05:57 AM
Tỏ tình với gió


Tình yêu nếu ko dc nói ra liệu có phải tình yêu ?




Tôi là 1 cô bé khờ và cậu ấy cũng thế


Tôi gặp cậu lần đầu vào ngày đầu tôi bước vào cấp 3, đó là trường công lập tốt nhất nơi tôi đang ở, thoáng chút tự hào vì dù sao đó cũng là 1 ngôi trường có bề dày lịch sử. từ lần đầu gặp tôi ko hề chú ý đến cậu, thật đó, mà lúc đó tôi đang bận chú ý những người khác. Rồi những ngày đi lao động cùng cả lớp tôi đã bắt đầu nhìn sang cậu, tôi nhìn cậu vì có cảm giác cậu cũng đang nhìn tôi. Và ko ai nói với ai một câu nào.

Những lúc buồn tôi thường đến nhà thờ, vì nhà thờ vô cùng yên tĩnh, tôi có thể khóc thoải mái mà ko một ai biết. tôi có 1 cái vỏ bên ngoài chẳng ai có thể hiểu dc tôi cả, ngay cả tôi cũng vậy


Hôm nay tôi rất buồn và nhiều lần nghĩ đến là sẽ die
Và tôi muốn tôi ngủ và ko bao h tỉnh dậy nữa, 1 cái die thật nhẹ nhàng đúng ko?

Và tôi lại đến nhà thờ, tôi nằm co ro trên chiếc ghế gỗ dài nghĩ và nghĩ rồi tôi chìm vào giấc ngủ . tôi dc đưa đến 1 nơi rất đẹp và tôi gặp một ông tiên
- tại sao con lại muốn đến đây?
- Đây là ở đâu ạ.
- ở đây là thiên đường
- vậy là con đã die
- gần như là vậy
- con trả lời câu hỏi của ta đi
- vì ko ai yêu thương con cả, con live để làm gì
- vậy thì ta sẽ đưa con đến những nơi này , rồi con hãy quyết định die




Bụt đem tôi về gia đình của tôi. Tôi thấy cả nhà đang rất buồn luôn túc trực bên tôi
Nhưng thực sự đã muộn rồi bây h mới yêu thương tôi thì thực sự đã quá muộn

Rồi bụt đưa tôi đến 1 ngôi nhà rất lạ, tôi ko hề biết ngôi nhà này
- đây là nhà ai hở bụt?
- con nhìn thấy rồi khắc biết
- con tự vào đi

tôi dc đưa vào 1 căn phòng của con trai, tôi thấy cái lưng quen thuộc, và chính là cậu ấy. vì tôi thường hay ngồi sau cậu ấy và nhìn vào cái lưng của cậu ấy. và cậu đang cười cười nói nói giảng bài cho nhỏ Hiền học cùng lớp với cậu.
tôi đi ra

nó ko biết rằng cách đây mấy phút

là lúc
trên tay H là bức ảnh của tập thể lớp chụp năm lớp 10
- T ơi, cậu mau tỉnh lại đi, mình muốn dc nhìn thấy nụ cười của cậu.
đôi tay vuốt vuốt lên khuôn mặt nó, và 1 giọt nước mắt làm nhòe đi tấm hình đó



- con có muốn nghĩ lại ko?
- Dạ, dạ...............ko ạ
- Con ko thấy cảnh gì trong đó à, có người yêu thương con như vậy mà con nỡ uh.
- Ko ạ, con ko hối hận
Lòng tôi lúc ấy sao đau đến lạ lùng





Rồi hôm nay tôi đứng chứng kiến cảnh những người thân chào tôi, tôi trong tâm trí mọi người đã đến 1 nơi rất xa và ko bao h quay trở lại
- tội nghiệp con bé còn trẻ thế mà.....

và mọi người cũng về hết , tôi cũng định về, tôi quay lại thì thấy cậu ấy. trên tay cậu là đóa hoa ly trắng muốt loại hoa mà tôi rất thích
- tại sao cậu ấy lại đến đây nhỉ? Tôi tự hỏi thế
Cậu ấy đặt nhẹ bó hoa xuống đất và ngồi bệt xuống
- mình biết cậu thích hoa ly đúng ko? Mình muốn tặng cho cậu lâu rối nhưng mình sợ. mình thật hèn đúng ko, T ?
- mình thích cậu lâu rồi nhưng mình ko dám nói, bây h nói thì đã quá muộn rồi phải ko?
Tôi đứng chết sững ở đó, tai tôi vừa nghe thấy cái gì vậy, tai tôi dường như ù đi, và tim đau buốt lại


Rồi cậu lấy một thanh gỗ dài, đi xung quanh ngôi mộ, khi cậu đi hết ngôi mộ thì hình trái tim hiện ra
- mình thích cậu lắm, T ạ . nếu có kiếp sau mình muốn gặp lại cậu, móc tay nhá
lúc này tôi cảm nhận dc nứoc mắt tôi tuông rào, tôi khóc nức nở như một đứa trẻ, và mưa, mưa rơi xuống

mưa rơi thật kì lạ, mưa ko làm ướt cái vòng trái tim và cậu ấy cũng ko hề ướt

- con đã ân hận chưa?
- Con con ko biết cậu ấy lại như vậy ..... với con
- 2 đứa này thật ngốc
- Ta sẽ cho con 1 cơ hội

nhật nguyễn
05-02-2010, 08:08 AM
các bạn ơi , góp ý cho mình đi!!!!!!!!!!,

Fall Cloud
06-02-2010, 10:06 AM
hì :) nhiều điều muốn nói ghê...
Trước hết là khen ý tưởng gợi mở truyện của ấy hay nèh :* Còn tình tiết truyện hơi nhanh, người đọc sẽ hơi khó nắm bắt... (đến giờ mình vẫn k biết thật sự là nv nữ đã chết thật chưa, tại sao chết... hay là vẫn còn sống và chỉ nằm mơ - một giấc mơ dài :D Cái này chắc phải chờ chap sau để hiểu rõ hơn vậy ^^")
Mỗi người có 1 phong cách viết riêng, cách dùng từ ngữ riêng, riêng mình thì mình k thích cách chen từ tiếng anh (die,live) vào câu văn... nếu là văn nói thì dễ chịu, nghe cũng bt, nhưng văn viết, viết như thế hơi có chút dị ứng :D

nhật nguyễn
06-02-2010, 07:59 PM
thank bạn falll cloud nhìu vì đã góp ý, lần sau post típ mình sẽ để ý hơn, hjhj