ltnt195
04-02-2010, 04:55 PM
T ah ! vậy là mình cũng đả quen nhau gần 2 năm rồi nhỉ , nhớ lúc trước b với t hay đi chơi với nhau trên những con đường quen thuộc mà hình như đó là 1 lịch trình vòng quanh thì phải , chả biết chổ nào để đi tại ĐN.Chỉ là đi vòng vòng, ăn ,uống , nói chuyện..... vậy mà dường như những thứ bt ấy lại đem đến cho b sự ấm áp của ty , nhờ t mà b tìm lại đc chính bản thân mình , biết quý trọng đến tình cảm hơn,(nhất là đối với con gai) b cũng đả biết lắng nghe những điều người khác nói chứ không phải lúc nào cũng cãi lại cho bằng được mới thôi........khi b tập lắng nghe người khác và bắt đầu tâm sự nhiều hơn, b thấy đc cuộc sống này thật ý nghĩa chứ không phải khô cằng như một cây cổ thụ già úa , những ngày ở bên cạnh t thật là tuyệt vời đó dường như là thời gian tuyệt nhất của b , nhưng cách đây khoản 8thang thì dường như tất cả mọi thứ hạnh phúc và êm đềm đó đả biến mất. B phải theo gia đình đi my , mặc dù là cả hai đều biết là đến một ngày thì sự việc này sẽ diễn ra những mình vần trao nhau tình cảm , ngày b đi đông đủ bạn bè , người thân đó dường như là một buổi họp mặt lớn của một đại gia đình tất cả đều cười nói vui vẻ ,chắc hôm đó b là người nói nhiều nhất và cười nhiều nhất , những đâu ai biết đc trong con tim b đang khóc , hôm đó t' cũng vui cũng cười nói trước mặt mọi người những trong 1 phút t' tranh xa tất cả b đả để ý thấy vẻ mặt đầy buồn bả của t. Lúc đo b thât sự muốn chay đến và ôm trọn t vào lòng biết bao , đc cùng t chia sẻ sự buồn bả và đau khổ , nhưng ngược lại b chỉ đứng đo và kêu thật to tên t'......Sau khi vào phòng chờ thì mới chạy ra để cố ôm chặc lấy t' nhưng lúc đó thì bóng t' đả khuất xa trong bóng đêm ,buồn bả chỉ biết đừng nhìn và lặng im.......
Ở nơi đây cuộc sống đối với b thật là xa lạ tất cả mọi người ,mọi vật..........họ chỉ biết sống cho bản thân mình , không như ở vn mọi người quan tâm lẫn nhau luôn an ủi lúc buồn và luôn chia sẻ lúc vui ,hình như qua đến đây b không còn tâm sự nữa ,không cởi mở như trước ,........b nhớ lắm , nhớ những ngày mình đi chơi với nhau trên nhưng con đường quen thuộc ,cùng ăn những món mà cả hai cùng thích ,.......nhưng b sẻ cố sống, cố học hành và thành đạt, vì trước khi đi b đả có hứa với t' là sẻ vì t' mà cố gắng b sẻ tựa vào lời nói của t' mà sống ,sông sao cho thật tốt..........rồi một ngày không xa b sẻ về, b sẻ đợi ngày đó , t' cũng hay đừng từ bỏ mà hãy cố gắng đợi b quay trở về nhé!..........yêu t'
Ở nơi đây cuộc sống đối với b thật là xa lạ tất cả mọi người ,mọi vật..........họ chỉ biết sống cho bản thân mình , không như ở vn mọi người quan tâm lẫn nhau luôn an ủi lúc buồn và luôn chia sẻ lúc vui ,hình như qua đến đây b không còn tâm sự nữa ,không cởi mở như trước ,........b nhớ lắm , nhớ những ngày mình đi chơi với nhau trên nhưng con đường quen thuộc ,cùng ăn những món mà cả hai cùng thích ,.......nhưng b sẻ cố sống, cố học hành và thành đạt, vì trước khi đi b đả có hứa với t' là sẻ vì t' mà cố gắng b sẻ tựa vào lời nói của t' mà sống ,sông sao cho thật tốt..........rồi một ngày không xa b sẻ về, b sẻ đợi ngày đó , t' cũng hay đừng từ bỏ mà hãy cố gắng đợi b quay trở về nhé!..........yêu t'