PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khóc...!



nothingfree
03-02-2010, 11:17 AM
Xa người thấp thoáng bao năm
Một thân 1 bóng lòng này quạnh đau
Khóc người mắt nhỏ mưa trời ngoài hiên
Người đi vê cõi bình yên
Tình này xin gởi về miền hư vô
Vắng người hồn xế bóng mờ
Trong cơn mộng dữ còn mơ bóng người.

Gió_PhươngTây
03-02-2010, 01:11 PM
Khóc đi đôi chút muộn màng
Khóc duyên lận đận ngỡ ngàng bấy lâu
Khóc thương đem bắt nhịp cầu
Khóc yêu chưa trọn mối sầu vắt vai

3Duy
03-02-2010, 03:51 PM
Khóc thương thay một nỗi buồn
Vì tình cay đắng giọt lệ tuôn
Mua rơi nhiều hạt, sao hok xót
Lệ chảy mấy hàng, tim nát tan.