kirknero
03-02-2010, 07:55 AM
Chấp nhận sự thật chấp nhận nỗi đau....
Chấp nhận đau khổ để người mình yêu được hạnh phúc được làm theo ý thíck....
Chấp nhận người minh yêu đi theo thằng bạn thân nhất mà bó tay tuyệt vọng.....
Chấp nhận vì câu nói của câu " đã một lần đau khổ rùi thêm một lân nữa cũng chả sao "....
Chấp nhận cả nhưng lời nói của gia đình ba mẹ ......
Chấp nhận đi rời xa nơi này để quên đi quá khứ.....
Chấp nhận mãi mãi không gặp câu.....
Chấp nhận bị bạn bè nói là 1 thằng nhu nhược , 1 con người nhút nhát....
Chấp nhận.......Chấp nhân...
Chấp nhận tất cả chỉ vì :...Mình yêu cậu !
Vậy mà cậu lại ra đi trước tớ......Cậu chết tớ thật sự sock... cậu biết không cai thằng mà cậu bảo hơn tớ để rùi cậu bỏ tớ theo nó, nó đã có ngươi khác rùi. có lẽ con tim tớ sẽ chai sạn lại...... 2 lần đã là quá đủ rồi không cần thêm nữa đâu. lần đâu tiên gặp cậu tớ thấy cậu rất giông người ấy trước kia của tớ.. tớ nghĩ có thể lấy câu lấp đầy chỗ cô ấy nhưng tớ đã nhầm tớ yêu cậu hơn cô ấy rất nhiều. ..Thật ! nhưng tất cả đã quá muộn... hình như tớ yêu ai thì người đó đều không may mắn cả hai người đều đi về nơi xa bỏ tớ lại 1 mình.....đành vậy chấp nhận thật dù không muốn... đành quên
Chấp nhận đau khổ để người mình yêu được hạnh phúc được làm theo ý thíck....
Chấp nhận người minh yêu đi theo thằng bạn thân nhất mà bó tay tuyệt vọng.....
Chấp nhận vì câu nói của câu " đã một lần đau khổ rùi thêm một lân nữa cũng chả sao "....
Chấp nhận cả nhưng lời nói của gia đình ba mẹ ......
Chấp nhận đi rời xa nơi này để quên đi quá khứ.....
Chấp nhận mãi mãi không gặp câu.....
Chấp nhận bị bạn bè nói là 1 thằng nhu nhược , 1 con người nhút nhát....
Chấp nhận.......Chấp nhân...
Chấp nhận tất cả chỉ vì :...Mình yêu cậu !
Vậy mà cậu lại ra đi trước tớ......Cậu chết tớ thật sự sock... cậu biết không cai thằng mà cậu bảo hơn tớ để rùi cậu bỏ tớ theo nó, nó đã có ngươi khác rùi. có lẽ con tim tớ sẽ chai sạn lại...... 2 lần đã là quá đủ rồi không cần thêm nữa đâu. lần đâu tiên gặp cậu tớ thấy cậu rất giông người ấy trước kia của tớ.. tớ nghĩ có thể lấy câu lấp đầy chỗ cô ấy nhưng tớ đã nhầm tớ yêu cậu hơn cô ấy rất nhiều. ..Thật ! nhưng tất cả đã quá muộn... hình như tớ yêu ai thì người đó đều không may mắn cả hai người đều đi về nơi xa bỏ tớ lại 1 mình.....đành vậy chấp nhận thật dù không muốn... đành quên