buzz_pr
03-02-2010, 04:50 AM
12h khuya tớ online
cũng chẳng biết làm gì nữa, cứ như là một thói quen ấy
cả 1 list yahoo dài chẳng có ai online trừ cậu
nick cậu sáng, tớ thật sự rất vui nhưng tớ chẳng bao giờ làm phiền đến cậu
tớ ngồi đấy, bật nick cậu lên nhưng chẳng nói gì cả
chỉ ngồi và nhìn cái avatar quen thuộc
tớ giá như mình nghĩ được câu nào đấy hay ho hơn 1 tí
nhưng tớ cũng chẳng biết nói gì
cũng giống như những lần tớ đối diện với cậu
tớ cũng chẳng nói được gì ngoài những câu xã giao
tớ giá như mình có thể hít 1 hơi dài và nói tất tần tật những gì trong lòng tớ cho cậu biết
nhưng.. cậu biết đấy tớ chẳng thể, bởi vì tớ ngốc lắm
12h30 một cái nick lại sáng
khỏi cần nhìn thì tớ cũng biết được ai
có lẽ người đó là người mà cậu luôn mong chờ còn tớ thì cứ luôn cầu cho người đó đừng online
hình như có một cái hẹn được sắp đặt giữa cậu và ngươi đó
và lần nào tớ cũng là người chứng kiến cuộc hẹn đó
tim tớ như vỡ nát
nếu tớ không onl thì sẽ không thấy đâu
nhưng cứ như một thói quen ấy
tớ vẫn cứ onl và nuôi hy vọng
nếu như người đó không onl tớ sẽ nói chuyện với cậu
dù tớ biết rằng khi ấy cậu sẽ nói thật nhanh để rồi kết thúc
nhưng đối với tớ thế là quá đủ
tớ ngốc thật cậu nhỉ
h thì cả hai nick đều offline rồi
còn mình tớ
tớ nên làm gì đây, ngồi im lặng và nghe lòng mình vỡ nát
cái cảm giác ấy tớ đã trãi qua rất nhiều lần rồi
nhưng lần nào cũng thế
1 mình gậm nhấm nỗi đau rồi chỉ mình tớ buồn, chỉ mình tớ khóc
sáng hôm sau khi gặp cậu tớ lại vui cười kiểu như chẳng có chuyện gì cả
đành thế thôi ai bảo tớ ngốc quá làm gì
cậu nhỉ
cũng chẳng biết làm gì nữa, cứ như là một thói quen ấy
cả 1 list yahoo dài chẳng có ai online trừ cậu
nick cậu sáng, tớ thật sự rất vui nhưng tớ chẳng bao giờ làm phiền đến cậu
tớ ngồi đấy, bật nick cậu lên nhưng chẳng nói gì cả
chỉ ngồi và nhìn cái avatar quen thuộc
tớ giá như mình nghĩ được câu nào đấy hay ho hơn 1 tí
nhưng tớ cũng chẳng biết nói gì
cũng giống như những lần tớ đối diện với cậu
tớ cũng chẳng nói được gì ngoài những câu xã giao
tớ giá như mình có thể hít 1 hơi dài và nói tất tần tật những gì trong lòng tớ cho cậu biết
nhưng.. cậu biết đấy tớ chẳng thể, bởi vì tớ ngốc lắm
12h30 một cái nick lại sáng
khỏi cần nhìn thì tớ cũng biết được ai
có lẽ người đó là người mà cậu luôn mong chờ còn tớ thì cứ luôn cầu cho người đó đừng online
hình như có một cái hẹn được sắp đặt giữa cậu và ngươi đó
và lần nào tớ cũng là người chứng kiến cuộc hẹn đó
tim tớ như vỡ nát
nếu tớ không onl thì sẽ không thấy đâu
nhưng cứ như một thói quen ấy
tớ vẫn cứ onl và nuôi hy vọng
nếu như người đó không onl tớ sẽ nói chuyện với cậu
dù tớ biết rằng khi ấy cậu sẽ nói thật nhanh để rồi kết thúc
nhưng đối với tớ thế là quá đủ
tớ ngốc thật cậu nhỉ
h thì cả hai nick đều offline rồi
còn mình tớ
tớ nên làm gì đây, ngồi im lặng và nghe lòng mình vỡ nát
cái cảm giác ấy tớ đã trãi qua rất nhiều lần rồi
nhưng lần nào cũng thế
1 mình gậm nhấm nỗi đau rồi chỉ mình tớ buồn, chỉ mình tớ khóc
sáng hôm sau khi gặp cậu tớ lại vui cười kiểu như chẳng có chuyện gì cả
đành thế thôi ai bảo tớ ngốc quá làm gì
cậu nhỉ