Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tớ nói tớ yêu cậu



lunsunhp
02-02-2010, 06:10 PM
Bài hát ấy

Những dòng tin nhắn ấy

.....






Tình yêu ấy
Nổi nhớ ấy.............................................. ...............

.............Tớ biết tớ ngốc
Tớ biết tớ dỡ hơi .....................................

x..Nhưng..x

...............Tớ ngốc vì tỚ sỢ
Tớ dỡ hơi vì tớ nhớ..................................

...............vì tớ yêu, yêu rất nhìuTớ tự hỏi.........................

Tình cảm của kậu dành cho tớ là thật hay chỉ là jả tạo?

Và...

Kậu yêu tớ có bằng tớ yêu kậu kô?


Rồi thì ...


Kậu sẽ yêu tớ trong bao lâu?

Rồi thì...


Có lẽ sẽ là 100 ngày nữa, hay chỉ 50 thôi... cũng có thể là ngay ngày mai... Sớm nhất là ngay bây h... Kậu sẽ hết yêu tớ ............

Lại dỡ hơi


Lại làm ba trò ngu vô đối

Nếu cho tớ chọn lựa lại, chắc tớ sẽ kô yêu kậu đâu. Kậu đáng sợ lắm. Tớ sợ kậu lắm, sợ nhìu lắm. Bik kô hả?

... sợ mất đi 5 chữ "............" iU "..........." đó [ 5 chử

mải mải ko thể nào làm tớ quên đc.



... sợ mất kậu... sợ fãi xa kậu

Nếu 1 ngày tớ chẳng còn ở đây, kậu sẽ như thế nào ??!!

Nếu 1 ngày tớ bảo rằng thôi ta chia tay, kậu sẽ khóc kô ??!!

Nếu 1 ngày tớ bảo tớ yêu 1 người khác, kậu sẽ đau kô ??!! ........

Bất chợt

.......................lạnh

.................... trống trãi

......................côđơn .................

..........................mún khóc.........:((

Tớ biết



... tương lai kô thể nói trước đc. Có thể hôm nay kậu yêu tớ. Nhưng ngày mai thì sao ??!!


... tình cảm kô thể ép buộc đc. Khi hết yêu, dù tớ có làm như thế nào…….Có thể làm kậu yêu tớ lại được sao?

..................Cuộc sống trái ngang lắm. Cũng có thể... chỉ ngay bây h... Tớ sẽ xa kậu, đi đến 1 nơi xa lắm

Tớ ghét kậu lắm.....

Hay chọc tớ khóc



Rồi đột nhiên ra đi bắt tớ chờ đợi



Vì kậu làm cho tớ yêu kậu Để rồi fãi lúc nào cũng suy nghĩ về kậu


Vì kậu cho tớ hạnh fúc


Rồi kậu lại làm cho tớ lại đau


Vì kậu cho tớ hy vọng nhìu


Để rồi tớ lại sợ thất vọng

Tớ sẽ fải làm jì?... Nếu tay tớ kô còn được nắm chặt lấy đôi bàn tay của kậu nữa

Tớ sẽ fải làm jì?......

... khi kậu kô còn bên tớ nữa....

Kậu bảo: "cậu yêu tớ"

Tớ tin


Kậu bảo: "kậu nhớ tớ"

Tớ tin


Kậu bảo: " tớ sẽ chỉ là của 1 mình kậu "

Tớ tin

Kậu bảo: "sẽ mãi mãi bên kạnh tớ"

Tớ tin

Thế... ......Kậu đừng ra đi nhá...

Tớ sẽ khóc ...


Tớ sẽ đau ...


Tớ sẽ chờ đợi ...

... ước...kậu yêu tớ nhìu hơn lời kậu nói


... ước ...kậu sẽ bên tớ cho đến khi tớ rời bỏ kậu mới thoy


... ước ...kậu yêu chỉ mỗi mình tớ .....

Đôi khi tớ buồn 1 mình, tớ khóc vu vơ và nhãm nhí. Lý do là vì tớ nhớ kậu. Nước mắt tớ cứ rơi. Lòng tớ đau.. nhưng trong hạnh fúc Vì tớ bik kậu sẽ mãi ỡ bên tớ, Kô fãi chĩ đơn jản là vài dòng tin nhắn yêu hay nhớ . Mà là kậu lun trong trái tim của tớ. Và vì tớ yêu kậu, nụ cười ấy, giọng nói ấy, ánk mắt ấy , tớ sẽ chẵng bao giờ có thể quên được , dù rất múh quên đy.................[]




Tớ chấp nhận khóc, tớ chấp nhận đau, tớ chấp nhận chờ đợi , chờ đợi đến khi nào mà trái tym tớ ko còn nhịp nữa . Nhưng gòy có khi đến 1 ngày nào đó trái tym tớ ko còn nhịp nữa thì sao ... lúc đó lịu kậu đã trở về bên tớ chưa , hay còn hp bên ai kia…..o bik' tại sao tớ lại iu kậu , ko bik' tại sao ... và ... vì sao..???????????????