Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cảm giác về con gái !



tếu
02-02-2010, 09:25 AM
lần dầu cầm tay con gái là như cầm một tảng băng , lạnh ngắt nhưng mềm mại là thường. Khi lần đầu nhìn vào mắt con gái như thấy cả 1 tâm hồn đang bay lượn , có chút pha lê của các vì sao , có chút lửa của địa ngục và chút sóng của biển cả mênh mông. Khi hôn lần đầu là như liều thuốc độc , tê dại toàn thân , không biết tiếp tục làm gì như là mình chưa bao giờ ngu như thế.
kiếp sau thử làm con gái để thử cảm giác ngược lại xem sao !

oOWitchOo
02-02-2010, 11:17 AM
choy lãng mạn quá >"<

nothingfree
02-02-2010, 04:36 PM
lần dầu cầm tay con gái là như cầm một tảng băng , lạnh ngắt nhưng mềm mại là thường. Khi lần đầu nhìn vào mắt con gái như thấy cả 1 tâm hồn đang bay lượn , có chút pha lê của các vì sao , có chút lửa của địa ngục và chút sóng của biển cả mênh mông. Khi hôn lần đầu là như liều thuốc độc , tê dại toàn thân , không biết tiếp tục làm gì như là mình chưa bao giờ ngu như thế.
kiếp sau thử làm con gái để thử cảm giác ngược lại xem sao !

Nghe ra thật là lãng mạng ,.... mình nghĩ chắc ngày ấy bạn khó ngủ lắm phải không, vì cứ nhớ mãi cảm giác ấy...!

nhocbuon_91
02-02-2010, 11:00 PM
Làm gì mà gớm như thế. Ông cứ nói quá :))

K3langthang
03-02-2010, 04:50 AM
e thỳ ko được như thế
chj? lúc đầu thấy hơi run2 sau thỳ chả thây j nữa cả

tếu
03-02-2010, 05:36 AM
Chẳng biết lãng mạn hay không nữa nhưng cảm giác đó là thật. Nghe các bạn nói mình mới nhớ tới khung cảnh ngày hôm đấy. Hôm đấy mình hẹn đi đạp vịt buổi tối. 1 đêm nhiều sao , ra giữa hồ dưới ánh trăng mình đã có những cảm giác đó. Nghĩ lại chỉ biết cười 1 mình thôi. @@

bamboo27
03-02-2010, 06:00 AM
choy quá đúng
quá đúng:okie:

HTMD
03-02-2010, 11:28 PM
thật không vậy ông , cảm giác đó nghe đả quá , vậy mà tui chưa tưng thử hehe để bửa nào thử coi sao

tếu
04-02-2010, 05:02 AM
ui ! thật phí phạm quá. Không thử đi , rồi bạn sẽ thấy... 1 cảm giác... tuyệt vời hơn những lời bạn đã từng được nghe về cảm giác đó ^^

nh0k_l0k_ch0k
04-02-2010, 05:57 AM
he he, you làm tui t­­u hào về con gái wa'

BeVy
04-02-2010, 07:34 AM
sao lại nói tay con gái như một tảng băng
mình nghĩ phải ấm áp lạ thường
như có 1 luồng điện
chạy qua người chứ nhỉ
:timup::timup::timup:

tếu
04-02-2010, 09:03 AM
to Bevy : kiếp sau làm con zai bít liền à ! @@

Hận Girl
04-02-2010, 10:42 AM
lần dầu cầm tay con gái là như cầm một tảng băng , lạnh ngắt nhưng mềm mại là thường. Khi lần đầu nhìn vào mắt con gái như thấy cả 1 tâm hồn đang bay lượn , có chút pha lê của các vì sao , có chút lửa của địa ngục và chút sóng của biển cả mênh mông. Khi hôn lần đầu là như liều thuốc độc , tê dại toàn thân , không biết tiếp tục làm gì như là mình chưa bao giờ ngu như thế.
kiếp sau thử làm con gái để thử cảm giác ngược lại xem sao !

Đúng Là Đầu Óc Sâu Bọ, Muốn Biết Thì Lấy Vợ Đi Rồi Sẽ Biết. POST Lung Tung !

angel...cry
04-02-2010, 11:27 PM
0hm ! Ka?M tg? Lung tung (=.= ) get'!!!

tommy1473
05-02-2010, 02:40 AM
:D haha ha :chayle: ông làm mí bạn í nở mũi gàu lun kìa !!!! my thấy nó.... ừ thì lạ thiệt.... mà...... cuộc hẹn của tui là ở bên bờ hồ ngắm mặt trời lặn , trước mặt là hồ sen hehe. hem có ai...:blushing:

Nhỏ Bạc Hà
05-02-2010, 07:29 AM
[QUOTE=tếu;4834965]
lần dầu cầm tay con gái là như cầm một tảng băng , lạnh ngắt nhưng mềm mại là thường. Khi lần đầu nhìn vào mắt con gái như thấy cả 1 tâm hồn đang bay lượn , có chút pha lê của các vì sao , có chút lửa của địa ngục và chút sóng của biển cả mênh mông. Khi hôn lần đầu là như liều thuốc độc , tê dại toàn thân , không biết tiếp tục làm gì như là mình chưa bao giờ ngu như thế.
kiếp sau thử làm con gái để thử cảm giác ngược lại xem sao ![/
hạnh phúc góa đê:so_funny:

Hận Girl
06-02-2010, 05:32 AM
0hm ! Ka?M tg? Lung tung (=.= ) get'!!!

Vui lòng viết có dấu tiếng việt ! thanks !

love_me_2204
06-02-2010, 05:44 AM
ò cứ thử làm kon gái dy thỳ peck "sướng" như thế nèo!!!!!!!!!!!

Hận Girl
06-02-2010, 05:53 AM
ò cứ thử làm kon gái dy thỳ peck "sướng" như thế nèo!!!!!!!!!!!

He He ! Kiếp sau xin đăng ký 1 suất !

tếu
10-02-2010, 09:09 AM
hôm nay thăm người nhà trong viện nhìn các bà bấu đi lại nặng nề. Eo ơi , chẳng dám làm con gái nữa đâu zzz

SilverBell
10-02-2010, 10:01 AM
đọc thấy giống thơ quá :D

sunflowers
10-02-2010, 05:23 PM
làm con gái thì có gì đâu mà zui,chán chit
còn chủ đề topic này, cho sun hỏi: bộ mấy bạn boy có cảm giác đó thiệt hả?

Is-lee
10-02-2010, 07:28 PM
hồi đầu cấp 2.......cũng kiss má 1 pé cùng lớp........khi đó trời mưa.........pé chạy đi........cầm lun cả ô của mình làm mình ướt sũng :hoamat: ........ rồi cả tuần không nhìn mặt mình :))........4 năm trai tài gái sắc..........rồi lên cấp 3........ chuyển nhà....... buồn.........xa đà........sinh nhật nàng không tặng quà............
liên lạc thưa dần.......rồi hết
rồi họp lớp, nàng vẫn xinh đẹp học giỏi như xưa. còn ta thay đổi quá nhiều, đã là 1 hs cá biệt. chợt nhận ra mình không xứng đáng, không dám trả lời tin nhắn của nàng.

ôi tình đầu
đúng là không thể nào quên

giờ lớn rồi, có bao việc để suy nghĩ. đôi khi tình yêu thật nhàm chán, cầm tay hay kiss cũng vô cảm.
chỉ muốn như ngày bé, sống vô tư không lo nghĩ j, không cần biết đến ngày mai
chỉ trách dòng đời xô đẩy.
bố mẹ không chuyển nhà thì con đâu có thành thằng nghịch tử như bây giờ
:xnha:

tếu
11-02-2010, 09:44 AM
To Sun : cảm giác đó là thiệt mà. Rất tuyệt vời mà. yêu con gái nhiều lắm nha @@
To Lee : ông chỉ giỏi đổi tại thôi , dòng đời xô đấy nhưng con tim ko vững vàng nên hok trách đc ba má đâu nha.

online_love75
17-02-2010, 03:52 AM
sao câu kết luận hơi.................. chả liên quan

Quycongtu_tn93
17-02-2010, 04:16 AM
Kak pak twng traj woa hen. E thj chua twg hun aj baoh nh khj om ng ax thj e thay am ap lm-kam jak that tuyet k mun bo ra.Hehe

vittohamchoi
17-02-2010, 04:48 AM
Thú vị thía cơ á? Hay nhỉ.. Hehe

SaintOfGen
18-02-2010, 02:15 AM
Èo nghe thấy sock thui bác ơi!

Hận Girl
18-02-2010, 06:23 PM
hồi đầu cấp 2.......cũng kiss má 1 pé cùng lớp........khi đó trời mưa.........pé chạy đi........cầm lun cả ô của mình làm mình ướt sũng :hoamat: ........ rồi cả tuần không nhìn mặt mình :))........4 năm trai tài gái sắc..........rồi lên cấp 3........ chuyển nhà....... buồn.........xa đà........sinh nhật nàng không tặng quà............
liên lạc thưa dần.......rồi hết
rồi họp lớp, nàng vẫn xinh đẹp học giỏi như xưa. còn ta thay đổi quá nhiều, đã là 1 hs cá biệt. chợt nhận ra mình không xứng đáng, không dám trả lời tin nhắn của nàng.

ôi tình đầu
đúng là không thể nào quên

giờ lớn rồi, có bao việc để suy nghĩ. đôi khi tình yêu thật nhàm chán, cầm tay hay kiss cũng vô cảm.
chỉ muốn như ngày bé, sống vô tư không lo nghĩ j, không cần biết đến ngày mai
chỉ trách dòng đời xô đẩy.
bố mẹ không chuyển nhà thì con đâu có thành thằng nghịch tử như bây giờ
:xnha:


em đọc xong thấy tội cho anh quá ah :rock2:

becute_1996
19-02-2010, 08:13 AM
toi cung dươc 1 lan nam tay ngươi ay cam gjac do that am ap chj mươn dc them lan nua thoi

tếu
27-02-2010, 01:02 AM
to becute : mới 1 lần nắm tay thui thì cố lên. Ước mơ này chỉ tự mình thực hiện được thui.

Nothingisforever
27-02-2010, 03:48 AM
nghe ông nè nói kinh wa!nghe mún nổi da gà.^^

Tiger Ng
27-02-2010, 04:21 AM
lần dầu cầm tay con gái là như cầm một tảng băng , lạnh ngắt nhưng mềm mại là thường. Khi lần đầu nhìn vào mắt con gái như thấy cả 1 tâm hồn đang bay lượn , có chút pha lê của các vì sao , có chút lửa của địa ngục và chút sóng của biển cả mênh mông. Khi hôn lần đầu là như liều thuốc độc , tê dại toàn thân , không biết tiếp tục làm gì như là mình chưa bao giờ ngu như thế.
kiếp sau thử làm con gái để thử cảm giác ngược lại xem sao !

ho ho lãng con nhà bà mạn ghê.mới nắm tay đã thế lúc nào mà được hôn nghi chắc 1 tháng không ngủ luôn áh:D:so_funny:

giAnG_cOi
28-02-2010, 12:45 AM
lúc đầu cầm tay ng y thấy run run,thấy ấm áp,nhưng bây h thì mình gần như ko còn cảm giác rồi,chỉ khi ko cầm tay thì mới có cảm giác nhớ thui.Khi ôm lần đầu,mọi thứ như ko tồn tại trong tâm trí vậy,vui và hạnh phúc.Khi hôn lần đầu,mọi thứ xung quanh chẳng còn là gì,cảm giác mơ hồ,.............híc