lonely518
02-02-2010, 06:01 AM
Hôm nay ! lại nhìn thấy màu xanh.Híc cảm giác sao nhỉ? Buồn quá ! à không. Chỉ hơi buồn thôi.e đã cố gắng, phải cố gắng rất nhiều , nhưng........anh vẫn cứ đi , rất xa , rất xa. Cuối cùng em cũng gục ngã , cũng đầu hàng, em phải làm sao khi anh đã cương quyết như vâỵ?
Hôm nay ! em không còn khóc khi nghĩ tới anh nữa, nước mắt không còn đủ sức rơi nữa ,em đã hứa với anh là sẽ không khóc nữa mà đúng không?Em sẽ mạnh mẽ mà , sẽ không nhớ không buồn nữa .Huhu anh nói anh ra đi vì muốn tốt cho em.Hình như lý do này quen quen.Không ! anh không vì em mà vì anh thôi. Chỉ là lý do anh đưa ra để thấy lòng mình thoải mái hơn đúng không?Dù vậy em vân không trách anh, kệ thôi, số phận mà.sắp sinh nhật anh rồi, em không biết có nên gọi chúc mừng anh không nữa vì em thật sự sợ em sẽ lại yếu đuối,sẽ lại để thấy nước mắt rơi.
Nhưng........dù sao em đã quyết định để anh đi, quyết định buông tay, em phải buông tay thôi. Trái tim gào thét mãi, cũng đã đến lúc thấy mệt mỏi, cung đã kiệt sức rồi, nếu ngày mai, em hối hận vì quyết điịnh ngày hôm nay, cũng đành thôi phải không anh?
Em yêu anh rất nhiều, em nhớ anh nhiều lắm, nhưng.........giờ phải dấu tình yêu ấy, dấu nỗi nhớ ấy vào tận đáy trái tim thôi, để tất cả ngủ yên, hình như lại có gì nóng nóng đang lăn dài trên má
Dù ngày hôm nay và ngày mai ra sao thì trong ký ức của em sẽ mãi mãi có một miền mang tên HOÀNG XUÂN TRƯỜNG, sẽ còn một biển báo mang tên TRƯỜNG NGỐC
sinh nhật vui vẻ, năm mới tràn đầy niềm vui anh nhé
Hôm nay ! em không còn khóc khi nghĩ tới anh nữa, nước mắt không còn đủ sức rơi nữa ,em đã hứa với anh là sẽ không khóc nữa mà đúng không?Em sẽ mạnh mẽ mà , sẽ không nhớ không buồn nữa .Huhu anh nói anh ra đi vì muốn tốt cho em.Hình như lý do này quen quen.Không ! anh không vì em mà vì anh thôi. Chỉ là lý do anh đưa ra để thấy lòng mình thoải mái hơn đúng không?Dù vậy em vân không trách anh, kệ thôi, số phận mà.sắp sinh nhật anh rồi, em không biết có nên gọi chúc mừng anh không nữa vì em thật sự sợ em sẽ lại yếu đuối,sẽ lại để thấy nước mắt rơi.
Nhưng........dù sao em đã quyết định để anh đi, quyết định buông tay, em phải buông tay thôi. Trái tim gào thét mãi, cũng đã đến lúc thấy mệt mỏi, cung đã kiệt sức rồi, nếu ngày mai, em hối hận vì quyết điịnh ngày hôm nay, cũng đành thôi phải không anh?
Em yêu anh rất nhiều, em nhớ anh nhiều lắm, nhưng.........giờ phải dấu tình yêu ấy, dấu nỗi nhớ ấy vào tận đáy trái tim thôi, để tất cả ngủ yên, hình như lại có gì nóng nóng đang lăn dài trên má
Dù ngày hôm nay và ngày mai ra sao thì trong ký ức của em sẽ mãi mãi có một miền mang tên HOÀNG XUÂN TRƯỜNG, sẽ còn một biển báo mang tên TRƯỜNG NGỐC
sinh nhật vui vẻ, năm mới tràn đầy niềm vui anh nhé